Owen tiết lộ “ác mộng” tại Newcastle United

20/07/2009 13:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tân binh của Manchester United, Michael Owen đã tiết lộ về những tháng ngày “ác mộng” khi còn thi đấu cho đội bóng chủ sân St James’ Park…

Michael Owen lần đầu tiên bật mí về những tháng ngày anh khoác áo Newcastle United, quãng thời gian mà anh từ một “đấng cứu rỗi” trở thành “gánh nặng” cho CLB. Ở tuổi 28, Owen, người từng là một trong những tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao nhất thế giới, đang tìm kiếm lại sự nghiệp vinh quang của mình trong màu áo Manchester United sau khi được “giải cứu” bởi Sir Alex Ferguson, một chuyên gia “hồi sinh” các cầu thủ hết thời.
 
Owen từng là “gánh nặng” ở Newcastle United

Owen, người ghi bàn ấn định chiến thắng cho United trong trận đấu giao hữu với Malaysia mới đây, cho biết: “Tôi biết danh tiếng của mình có được là nhờ bóng đá cũng như quãng thời gian khó khăn tại Newcastle. Tôi chưa bao giờ tìm cách lẩn tránh trách nhiệm trong việc khiến Newcastle xuống hạng. Mùa giải năm ngoái tôi chỉ chơi có 33 trận và tôi biết mình có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Nhưng một vài lời chỉ trích nhằm vào tôi thật vô căn cứ. Tôi đã cố bỏ qua những chỉ trích này, song nếu bạn nhượng bộ và phân tích những thứ đó, bạn sẽ nhận thấy sự tồi tệ của sự chỉ trích này là như thế nào. Điểm mấu chốt là nếu bạn không thi đấu tốt, không ghi bàn, không giành chiến thắng, bạn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tôi thường sử dụng trực thăng để bay về nhà thăm con mỗi tuần và có nguời chỉ trích tôi là không tập trung cho sự nghiệp tại Newcastle. Nếu bạn thi đấu không tốt, mọi người sẽ chú ý tới bạn và cho rằng bạn có những mối quan tâm khác hơn bóng đá. Nếu tôi ghi bàn, những gì tôi làm bên ngoài bóng đá sẽ chẳng gây hại đến ai bao giờ. Nếu tôi ghi bàn, mọi người sẽ nói với tôi rằng tôi là một cầu thủ tuyệt vời, một tấm gương chuyên nghiệp. Nếu bạn bay về nhà bằng trực thăng để thăm vợ con khi đã ghi được những bàn thắng, bạn sẽ được ca tụng là một người đàn ông của gia đình. Nếu bạn không ghi được bàn thắng dù đã thi đấu tốt thì việc về thăm gia đình cũng sẽ trở thành một vấn đề bị soi mói. Người ta sẽ nói: “Michael Owen nghĩ mình là ai chứ?”. Khi bạn thi đấu không tốt, những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhất cũng trở thành vấn đề bị đem ra bàn tán”.

Owen cho biết anh chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng khôi phục lại được sự nghiệp đỉnh cao. Owen cũng cảm thấy khó chịu trước những ý kiến cho rằng anh không còn cơ hội khôi phục sự nghiệp, sau quãng thời gian chấn thương liên miên tại Newcastle. Và anh cũng nhận thức được rằng Sir Ferguson sẽ không gọi điện cho anh nếu ông có được sự phục vụ tiền đạo trẻ Karim Benzema.

Tân binh số 7 của “Quỷ đỏ” nói: “Có những CLB liên hệ với tôi chỉ nhằm tạo cơ hội cho các cổ động viên của họ bàn tán. Cũng có những CLB đưa ra những đề nghị, song lại không dám công khai trước dư luận. Và có những HLV khiến tôi cảm thấy khó chịu khi cho rằng tôi không thể tìm lại được những ngày tháng vinh quang. Tôi tin là mình sẽ làm được. Nhưng điểm mấu chốt là đã có một HLV, người có cái nhìn tích cực về tôi, muốn ký hợp đồng với tôi. Nếu Sir Alex Ferguson cho rằng tôi xứng đáng là một cầu thủ cho Manchester United, chẳng có gì phải bàn nữa. Ông đã không đề cập đến việc muốn ký hợp đồng với Benzema, song tôi không quan tâm tới việc mình là sự lựa chọn số 1 hay 100”.

Owen cho biết thêm: “Gia nhập United là cách duy nhất giúp tôi tìm lại được phong độ đỉnh cao khi xưa vì tôi được thi đấu cùng những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi đang hòa nhập dần cùng với đội bóng mới và tôi tìm thấy niềm hứng thú chơi bóng như cách đây tám năm. Mỗi khi Wayne Rooney, hoặc Paul Scholes có bóng, tôi đều biết ngay vị trí nên chọn để nhận những đường chuyền của họ. Khi United liên hệ với tôi, tôi đã nghĩ ngay tới những cầu thủ sẽ thi đấu cùng mình tại sân Old Trafford cũng như các cơ hội ghi bàn từ những người đồng đội này tạo ra. Sau đó, tôi đi ngủ và khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm thấy háo hức. Tôi đã nghĩ “Trời đất ơi, mình có thể giành danh hiệu vô địch giải Ngoại Hạng và được chơi tại Champions League mùa tới”. Phải nói là hiện tôi đang rất nóng lòng đợi mùa giải tới để chứng minh giá trị của mình”.

Anh Hiển (theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm