Argentina - Trinidad Tobago: Tìm mảnh ghép sau cùng

04/06/2014 11:18 GMT+7 | Bảng F

(giaidauscholar.com) - Sabella đang tạo dựng được một đội ngũ gắn kết, nhưng nếu có một vị trí trong đội hình xuất phát mà ông còn phải băn khoăn, thì đấy hẳn là tiền vệ trung tâm bên cạnh Mascherano.

Đây không phải là thời Argentina sản sinh được nhiều tiền vệ trung tâm toàn diện và tài ba. Tài sản đáng giá nhất mà Sabella có lúc này là Mascherano. Tiền vệ lứa "8x" duy nhất ở đẳng cấp thế giới. Sau anh, chưa ai vươn tới tầm ấy. Gago và Banega từng được trao hy vọng lớn lao, nhưng rồi không tới tầm. Suốt vòng loại World Cup, Sabella tìm kiếm những gương mặt để quán xuyến tuyến giữa, nhưng ông chưa tìm ra. Mới đây nhất, ông đã loại Banega và Sosa (2 tiền vệ trung tâm) khỏi danh sách sau cùng.

4 năm trước, Argentina của Maradona đã thất bại vỡ mặt trước người Đức khi chỉ có mỗi Mascherano đứng chắn ở tuyến giữa. Hãy nhớ lại trận tứ kết ấy: Mascherano, Maxi, Di Maria. 3 người đấy không che chắn nổi hàng thủ vốn bị những pha tấn công ở tốc độ cao của Đức vỗ mặt và xé nát. 2 trong 3 người họ sẽ lại xuất phát ở Brazil vài ngày tới!

Thực chất thì cơ chế vận hành của Argentina lúc ấy không cho phép 3 cầu thủ này đủ thời gian và tư duy để làm tròn bổn phận của những tiền vệ trong đội hình 4-3-3. Maxi và Di Maria chơi lệch hai cánh, Mascherano ở giữa. Một tiền vệ trung tâm là quá ít để đảm bảo an toàn phía sau trong sơ đồ và lối chơi thời Maradona. Sabella hiểu điều đấy. Ông vẫn giữ lại đủ số lượng những tiền đạo, tiền vệ, nhưng thay đổi cách chơi và luôn tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đích thực nữa. Người đó sẽ thay cho Maxi ra sân!    

Gago có ưu thế hơn cả. Perez và Biglia, những người cạnh tranh vị trí với anh ít xuất hiện trong màu áo đội tuyển hơn anh. Gago có tố chất để trở thành một tiền vệ trung tâm hạng A thế giới. Nhưng giờ thì anh chỉ có thể thỉnh thoảng ở "hạng" này, còn tùy đối thủ là ai nữa.

Tìm, để tạo khác biệt

Điều mấu chốt là Sabella muốn tạo ra một đội bóng cân bằng, một đội ngũ chơi bóng bắt kịp bóng đá hiện đại hơn như ở đâu đó, Argentina năm 2006 từng thể hiện. Vị trí tiền vệ còn lại có thể sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tính hiệu quả trong vận hành của Argentina trước những trận đánh lớn, với các đối thủ hoặc phản công giỏi, hoặc tấn công linh hoạt ở tốc độ cao. Ít nhất, Sabella cần một người càn quét và tranh chấp mạnh mẽ. Phát động tấn công và tinh tế được như Gago thì quá ổn. Nhưng đấy là điều còn phải chờ. Nếu các tiền vệ trung tâm ông có chơi thật sự tròn vai bên cạnh Mascherano, Argentina có thể đang có một "phiên bản" cân bằng nhất trong vòng 16 năm qua, kể từ sau World Cup 1998. Mà mất cân bằng, cả trong lối chơi và đội hình chiến thuật, luôn là rào cản của La Albiceleste đi đến tận cùng.

Bản chất, Sabella đang thay đổi phần nào thứ bóng đá mà Argentina đang chơi trong những World Cup gần đây, ông luôn tìm kiếm sự hài hòa trong cách chơi và bổ sung cho đội vũ khí phản công nhanh khi có dịp. Ông đang có Di Maria, người đa năng nhất tuyến giữa, con thoi hay bậc nhất châu Âu lúc này.

Veron, Almeyda, Cambiasso từng là những người siêu hạng ở vị trí của mình, họ cũng từng chơi cạnh nhau để tạo ra những phiên bản Argentina mạnh mẽ và giàu sáng tạo tuyến giữa. Nhưng đội bóng thời ấy luôn thiếu chất ma thuật của một siêu sao tấn công để cụ thể hóa được sức mạnh tuyến tiền vệ. Giờ thì Messi đây, ai là nhân tố để không phải hỗ trợ cho anh, mà giúp cân bằng khu vực giữa sân cho Messi tung hoành?

Vậy thì Gago, Perez, Biglia, các anh đang đứng trước cơ hội của cuộc đời. Đấy sẽ là mảnh ghép sau cùng, nhưng có thể rất hữu ích để Argentina đi xa hơn vòng tứ kết, vốn là ác mộng 20 năm qua!

Huỳnh Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm