05h15 ngày 14/7, Paraguay - Venezuela: Quả bóng nó ở trên sân!

13/07/2011 11:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Có lẽ các cô gái đẹp Venezuela phải dành thời gian tập tành để đi thi hoa hậu nên kỳ Copa America lần này không có lấy một bóng hồng nào đến sân cổ vũ cho “La Vinotinto”. CĐV nhiệt tình nhất của đội bóng này lại là tổng thống Hugo Chavez. Cái uy và sự động viên một cách mạnh mẽ của ngài tổng thống là động lực cho các cầu thủ Venezuela vào trận với quyết tâm cao ngất, và giành quyền vào tứ kết chỉ sau 2 trận đấu.

Trái ngược với “La Vinotinto”, Paraguay lại đang đối mặt với cảnh xách vali về nước sớm sau hai trận đầu thất vọng. Ở trận ra quân, “La Albirroja” để Ecuador cầm chân 0-0 còn trận tiếp theo lại bị Brazil cầm hòa 2-2 dù dẫn trước tới phút 90. Mổ xẻ ngang dọc ngược xuôi, nhiều “chuyên gia” cho rằng nguyên nhân dẫn tới những trận hòa này nằm ở trái bóng. Nhưng không phải những quả bóng tròn có quỹ đạo bay khác thường vẫn bị kêu ca ở mỗi kỳ World Cup mà là những bóng hồng với vòng một nóng bỏng trên khán đài!

Santa Cruz, hãy cố tập trung trước các “bóng hồng”!- Ảnh Getty

Các “chuyên gia” này cũng lấy luôn dẫn chứng có kèm ảnh minh họa chứ không chỉ nói suông. Cụ thể, trước trận gặp Ecuador, cô đào Larissa Riquelme nổi tiếng ở World Cup 2010 đã tuyên bố sẽ lại khỏa thân nếu Paraguay vô địch Copa America lần này. Chắc do nóng lòng muốn chiêm ngưỡng lại thân hình kiều diễm của Larissa nên đầu óc các chân sút Paraguay, toàn những tên tuổi như Santa Cruz, Lucas Barrios hay Nelson Valdez, lạc đi phương nào, sút quả nào trượt quả nấy.

Sang trận gặp Brazil, cứ nghĩ Larissa đã hết thiêng (năm ngoái đã khỏa thân) nên một dàn người đẹp khác đã kéo nhau đến sân cổ vũ. Nhưng thứ doping này chẳng tăng lực được cho các cầu thủ Paraguay chút nào, mà còn phản tác dụng, làm hàng thủ sắt thép từng khiến Tây Ban Nha hết hơi mất tập trung nghiêm trọng. Không biết là có phải do mải ngắm những “bóng hồng” trên khán đài hay không, mà các hậu vệ Paraguay đã nhường hẳn… bóng của đội mình cho Jadson rồi Fred ghi bàn quá đơn giản.

Ở trận gặp Venenzuela, các người đẹp Paraguay chắc sẽ lại lũ lượt kéo tới sân để cổ vũ cho đội nhà. Để giúp các học trò tập trung vào trái bóng dưới sân, có lẽ HLV Gerardo Martino, bị truất quyền chỉ đạo do cãi nhau với trọng tài ở trận gặp Brazil, cần lên khán đài giám sát các bóng hồng. Martino cũng có thể nhờ đội ngũ “náo động viên” này cổ vũ cho…Venezuela, khiến “La Vinotinto” lần đầu được các người đẹp nhòm ngó sau bao năm trời chờ đợi mà chơi mất tập trung. Nói chung, HLV Martino có thể thực hiện cách nào cũng được, miễn là làm các học trò của ông tập trung vào quả bóng ở dưới sân!

Dự đoán: 2-1

T.K.A


Đội hình dự kiến

Paraguay: Villar - Piris, Da Silva, Veron, Torres - Barreto, Ortigoza, Riveros, Estigarribia - Santa Cruz, Barrios.

Venezuela: Vega; Rosales, Vizcarrondo, Perozo, Cichero; Lucena, Gonzalez, Rincon; Arango, Miku, Rondon.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm