02h00 ngày 3/9, Albania - Pháp: M`Vila, người dựng lá chắn

02/09/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đội Pháp sẽ ra sân mà không có cặp trung vệ chính thức Mexes - Rami, còn Koscielny cũng không thể chơi từ đầu vì cái lưng đau. Nhiệm vụ giảm áp lực cho hàng thủ chắp vá hiện tại sẽ dồn lên vai Yann M`Vila, một trong những cầu thủ chơi ổn định bậc nhất dưới triều đại Laurent Blanc.

Cặp trung vệ của Pháp trước Albania có thể là Kaboul và Abidal, những người trước đó chỉ sát cánh bên nhau đúng một lần, ở trận giao hữu Pháp hòa Chile 1-1 cách đây hơn 2 tuần. Điều đáng ngạc nhiên là bộ đôi "cọc cạch" ấy (Abidal vốn là một hậu vệ trái) đã chơi khá tốt trước một hàng công được đánh giá là linh hoạt của Chile, dưới sự che chắn của M`Vila. Và ngay khi tiền vệ của Rennes không hoàn thành nhiệm vụ, thì đội Pháp đã lập tức bị trừng phạt, bởi một cú đá từ sát mép cấm địa của Cordova.

M`Vila đang là cầu thủ ổn định nhất - Ảnh Getty

M`Vila là một mẫu cầu thủ như thế. Anh không phải là người quá nổi bật trên sân, nhưng sẽ khiến các đồng đội phải nhớ da diết khi... vắng mặt. Giống như một chiếc radar quét qua quét lại trước hàng thủ để "dọn dẹp" những sai lầm, không được ai để ý đến khi đội bóng an toàn, nhưng mỗi sai lầm của M`Vila đều sẽ dẫn đến kết cục là đội Pháp phải trả giá đắt. Bàn thua ở trận gặp Chile là một tình huống như thế.

Nhưng những khoảnh khắc hớ hênh như thế là rất hiếm hoi đối với M`Vila, một cầu thủ có biệt tài hạn chế tối đa các sai sót. Nên nhớ, anh mới 21 tuổi, nhưng đã đủ sự chín chắn để làm ông chủ tuyến giữa của cả Rennes và ĐT Pháp.

Người ổn định nhất

Những con số đôi khi cũng biết lừa dối. Trong 2 mùa bóng chơi cho Rennes, sau khi được đôn lên từ đội trẻ, M`Vila đã đá tổng cộng 75 trận ở Ligue 1, nhưng chỉ ghi được đúng hai bàn thắng. Tất cả đều diễn ra ở mùa bóng trước (cộng thêm một đường chuyền thành bàn), một mùa giải mà anh đóng vai trò như tấm bản lề trên cánh cửa trước cấm địa của Rennes. Anh đóng nó lại khi đối phương cầm bóng, và mở ra khi châm ngòi những đợt phản công.

M`Vila không phải là một mối đe dọa trực tiếp, và không phải là nhân tố tham gia các pha công kích trong phạm vi 30 mét cuối cùng trước khung thành đối phương. Nhưng anh là người tạo nền tảng cho các đợt tấn công ấy, bằng những đường chuyền điều tiết, bằng những cú tắc bóng và phán đoán tình huống thật chuẩn xác, giảm áp lực cho hàng thủ, và là bệ phóng cho tuyến trên.

Anh thực hiện nhiệm vụ thầm lặng ấy ở Rennes với một sự khôn ngoan và chín chắn trước tuổi. Mùa trước, số lần "tắc" bóng trung bình trong một trận của M`Vila chỉ thua Kévin Théophile-Catherine (2.9 và 3) ở Rennes, nhưng chỉ mắc 1.1 lỗi/ trận (Théophile-Catherine mắc 2.1 lỗi/ trận), và chỉ phải nhận 2 thẻ vàng trong cả mùa. Trong khi đó, số đường chuyền trung bình mỗi trận của M`Vila là 61.2, hơn người đứng gần nhất ở CLB 17 đường chuyền (!), và 82% số đó đi trúng đích. Cầu thủ của Rennes là một dạng tiền vệ thủ rất thông minh, chơi bóng một cách lịch lãm, nhưng không kém phần hiệu quả.

Dưới triều đại của Laurent Blanc, M`Vila là nhân tố không thể thay thế. Tiền vệ của Rennes không phải là mẫu cầu thủ có thể phóng một quả chuyền dài 60 mét, nhưng là người đáng tin cậy nhất, chắc chắn và ổn định nhất, là người đủ khả năng bảo vệ hàng thủ và tạo một chỗ dựa cho cả đội không ngừng tiến lên. Ông Blanc vẫn đang xoay vòng nhân sự ở hai vị trí con thoi và tiền vệ công trong sơ đồ 3 tiền vệ, trừ vị trí đá trụ của M`Vila.

Albania sở hữu một tuyến giữa rắn rỏi, với "máy chém" Lorik Cana (cựu cầu thủ Marseille) và tiền vệ đội trưởng có lối chơi chắc chắn Altin Lala. M`Vila không phải là người sẽ tranh chấp tay đôi thường xuyên với họ, nhưng tầm ảnh hưởng mà anh tạo ra trong gần một năm dưới triều đại ông Blanc đủ sức trấn áp những hàng tiền vệ mạnh nhất (Brazil và Anh đã từng thấm thía điều này), và bảo vệ cho hàng thủ chắp vá của Pháp trong trận đấu này.

Dự đoán: 0-2

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm