Dư luận Pháp sau thất bại ở Nam Phi: Trào dâng những "uất ức"

23/06/2010 15:44 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Sau trận thua Mexico, cơn thịnh nộ của truyền thông Pháp và nhiều tên tuổi lớn của bóng đá nước này đã đổ xuống đầu Domenech và các học trò. Sau trận thua Nam Phi, đội bóng áo Lam tiếp tục phải nghe "chửi".

"Nhục nhã và đáng thương", "Chuyến đi xuống địa ngục" là những cái tít xuất hiện trên tờ L'Equipe. Sports.Fr mô tả nhẹ nhàng hơn "Cuối cùng, người Pháp chẳng có gì", Sofoot thì giở giọng châm biếm mỉa mai: "Nước Pháp muôn năm".

Tờ Liberation (Giải phóng) gọi việc Pháp bị loại ngay từ vòng bảng ở Nam Phi với đúng 1 điểm giành được là "thảm họa" trong khi tờ Le Parisien (Người Paris) thì giật tít "Tất cả về nhà". Le Figaro đã gièm pha rằng "Pháp đi ra bằng cửa hậu". "Tạm biệt" là tít của France Soir (Nước Pháp buổi tối), còn Le Point thì cũng giật tít giống L'Equipe với vỏn vẹn 2 từ "Nhục nhã". Journal du Dimanche đã mô tả "cái chết" của đội bóng áo Lam trên đất Nam Phi là "Con tàu đắm dưới đáy đại dương".


Domenech ra đi trong hổ thẹn, Ảnh Getty
Tạp chí danh tiếng France Football thì có cả loạt bài bình luận về thất bại của "Gà trống Gaulois". "Thế là hết. Sau một EURO 2008 tồi tệ, đội tuyển Pháp lại lập thêm một chiến công mới cũng tồi tệ không kém. Một màn trình diễn quá ư kém cỏi so với tiềm năng to lớn không thể phủ nhận của bóng đá Pháp. Bây giờ nhìn lại, bản tổng kết là một vết thương nhức nhối. 1 điểm và chỉ 1 bàn thắng được ghi cùng với vị trí cuối cùng trong bảng đấu. Quả là một sự tiếp nối hoàn hảo hình ảnh tầm thường của chúng ta ở EURO 2008.  Bây giờ thì LĐBĐ bóng đá Pháp đã có thể ăn mừng về quyết định giữ Domenech ở lại trong khi  người Italia đã không do dự sa thải Donadoni chỉ 1 giờ sau khi "Azzurri" bị nhà vô địch tương lai Tây Ban Nha loại...ở tứ kết EURO 2008 sau loạt đá penalty", France Football "đập" Domenech và đội bóng thất trận trở về từ Nam Phi một cách không thương tiếc.

"Bây giờ trước mắt Laurent Blanc là một công trường ngổn ngang. Di sản mà Domenech để lại là một đống đổ nát. Một đội tuyển Pháp bị chia rẽ, mất phương hướng, mất niềm tin, bạc nhược về tinh thần và không còn nhuệ khí chiến đấu. Blanc sẽ phải dọn dẹp cho sạch sẽ cái mớ hổ lốn ấy nhưng đó không phải là điều đơn giản. Sự tồi tệ ngự trị ở khắp mọi nơi", vẫn là bình luận của France Football.

Tiếp lời của nhiều danh thủ, cựu danh thủ và HLV huyền thoại của Pháp, những tiếng nói, mới có mà cũ cũng có tiếp tục vang lên như lời kết án đanh thép và những tâm sự từ đáy lòng với mong muốn nhận được sự cảm thông của dư luận. Huyền thoại Raymond Kopa (từng cùng Pháp giành vị trí thứ 3 ở World Cup 1958) kết luận ngắn gọn: "Đây là một thế hệ tầm thường". Cựu trung vệ Frank Leboeuf thì phát biểu "Chúng ta không thể chờ đợi điều gì khác hơn là một kết cục thảm họa như thế này. Đã đến lúc chúng ta cần phải làm một cuộc thanh lọc trong nội bộ LĐBĐ Pháp để trao trọng trách cho những người thực sự hiểu về bóng đá".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm