ĐT Pháp đè bẹp Albani: Sẵn sàng cho “chung kết” với Bosnia

09/10/2011 12:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Pháp dễ dàng đè bẹp Albania 3 bàn không gỡ trên sân nhà để tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm với Bosnia-Herzegovina, đội còn giành chiến thắng ấn tượng hơn khi hủy diệt Luxembourg 5-0 tại xứ Balkan. Đó đều là những bước chạy đà hoàn hảo để cả 2 tiến đến trận đấu cuối cùng tại Stade de France vào ngày 12/10 tới.

Bất chấp bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương, Pháp vẫn dễ dàng áp đảo hoàn toàn đội bóng đang xếp hạng tận thứ 52 trên thế giới, Albania. Việc thiếu vắng bộ đôi ngôi sao Benzema và Ribéry nhanh chóng bị lãng quên bằng màn trình diễn đầy ma thuật của Remy, Nasri và Malouda.

Pháp chỉ cần hòa Bosnia ở trận cuối là giành vé đến Ba Lan & Ukraina - Ảnh Getty

Tiền vệ của Chelsea là người mở tỷ số ở phút thứ 11 sau đường căng ngang của Remy. Không lâu sau, đích thân tiền đạo Marseille nhân đôi cách biệt với cú sút ở góc rất hẹp bên cánh phải. Nasri là người có công lớn trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2, và cũng không nói quá khi anh chính là nguồn cảm hứng của đội chủ nhà trong ngày hôm qua. Tiền vệ Man City đã có pha đi bóng nỗ lực vượt qua sự truy cản của 3 cầu thủ đối phương trước khi chọc khe tinh tế cho Remy.

Giữa hiệp 2, hậu vệ vào thay người Reveillere đóng đinh số phận trận đấu nhờ đường kiến tạo của một cầu thủ cũng vào sân thay người khác, Marvin Martin. HLV Laurent Blanc tỏ ra hài lòng về chiến thắng này. Tuy nhiên, chiến lược gia 45 tuổi cảm thấy không vui và lo lắng bởi bản danh sách chấn thương lại tiếp tục dài ra. Hậu vệ cánh trái Evra được thay ra ngay đầu hiệp 2 sau khi tập tệch rời sân ở giờ nghỉ giải lao. Chỉ 3 phút sau đó, phút 48, đến lượt tiền vệ quét Cabaye không thể tiếp tục thi đấu bởi vấn đề mắt cá. Chưa hết, sau trận đấu Rami bị đau nhẹ ở bắp đùi và các bác sĩ vẫn chưa cho biết liệu trung vệ này có kịp hồi phục cho trận đại chiến vào thứ Tư tuần sau hay không.

Sơ đồ 4-4-2

Trận đại thắng trên sân nhà trước một đối thủ như Albania không có gì quá to tát với một đội bóng từng 2 lần vô địch châu Âu. Điều đáng chú ý là việc HLV Blanc từ bỏ sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 để sử dụng 4-4-2 cho Les Blues ngày hôm qua. Đó là điều cực kỳ hiếm thấy dưới triều đại của chiến lược gia không ưa mạo hiểm này. Có lẽ, việc thi đấu tại Stade de France và bắt buộc phải giành 3 điểm trước một đối thủ được đánh giá yếu kém hơn nhiều, đã khiến Blanc muốn “thử nghiệm” và thậm chí còn nói dối. Cách đây 2 ngày, ông đã tuyên bố: “Ở cấp độ cao nhất của đội tuyến Pháp, thời của 4-4-2 đã qua rồi”.

Đêm qua đội chủ nhà ra quân với Bafétimbi Gomis đá cặp cùng Rémy trên hàng công, Nasri ở cánh phải còn Malouda ở phía hành lang đối diện. Trong khi 2 tiền vệ thu hồi bóng là Cabaye và M’Vila. Một sơ đồ “cởi mở” đã giúp Pháp có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hàng thủ Albania đã lúng túng trước sự mạnh mẽ và cơ động của các cầu thủ tấn công bên phía Pháp. Ngay phút thứ 6, đáng lẽ Gomis phải có bàn mở tỷ số sau đường chuyền thông minh của Nasri, nhưng cú dứt điểm chậm chạp của anh đã bị đội trưởng Cana cản phá.

Tuy nhiên, trong khi hàng tấn công chơi lấn lướt nhờ sự cơ động của bộ tứ tiền vệ ở  những phút đầu tiên, thì hàng phòng ngự của Pháp lại có dấu hiệu chuệch choạc trong giai đoạn đó. Albania đã có 2 tình huống cướp bóng gần vòng cấm địa đội chủ nhà sau những pha chuyền hay phá bóng ngớ ngẩn của các hậu vệ áo Lam. Dù điều này biến mất cho đến giữa hiệp 1, bởi các cầu thủ Albania tập trung phòng thủ và tuyến trên của họ chỉ chực tung ra những cú sút cầu may, nhưng nếu đội khách tận dụng thành công và ghi bàn trước, không ai có thể nói trước điều gì.

Tóm lại, chơi trước đối thủ yếu thì với Pháp sơ đồ 4-4-2 hay 4-2-3-1 cũng chẳng nói lên nhiều điều. Một vài người sẽ nghĩ kết quả ấn tượng trước Albania sẽ là tiền đề để HLV Blanc tiếp tục thử nghiệm sơ đồ này vào 3 ngày tới. Nhưng nên nhớ, Pháp không mấy khi lâm trận, đặc biệt là các trận cầu lớn và quan trọng, với 2 tiền đạo trong suốt một quãng thời gian dài. Và nếu chẳng may sơ suất bị dẫn trước, liệu những ngôi sao của Les Bleus có tiếp tục tỏa sáng trước Bosnia-Herzegovina như hôm qua? Cho dù thế nào, ít nhất cũng không còn ai quá để ý tới những lời “khẳng định” của Blanc trước trận đấu nữa.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm