Tiết lộ lý do Domenech từ chối bắt tay đồng nghiệp Parreira

23/06/2010 10:19 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – HLV Raymond Domenech đã kết thúc 6 năm dẫn dắt ĐT Pháp bằng một cách không thể…gây tranh cãi hơn khi ông từ chối bắt tay người đồng nghiệp Carlos Alberto Parreira sau trận thua 1-2 của đội bóng áo Lam trước chủ nhà Nam Phi trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup 2010. Với kết quả này, cả Pháp và Nam Phi đều bị loại dù trong trận đấu diễn ra cùng giờ Uruguay đã đánh bại Mexico 1-0, chứ không “bắt tay nhau” để cùng giành quyền đi tiếp.


HLV Domenech từ chối bắt tay và "đôi co" với Parreira sau trận - Ảnh: Getty
Phát biểu sau trận đấu trên AFP, HLV Domenech thừa nhận rằng ông ước gì ĐT Pháp đã chơi với tinh thần như trong trận đấu này. “Các cầu thủ đã cho thấy một trái tim nhiệt huyết, một tinh thần chiến đấu thật sự trong ngày hôm nay, và đó là những gì mà tôi đang tìm kiếm. Tôi yêu đội bóng này. Pháp sẽ không bao giờ chết, mà nó sẽ mãi mãi trường tồn. Pháp có tất cả những yếu tố cần thiết để đi đến thành công. Một lời cho người Pháp ư? Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất buồn, rằng đội bóng này có tiềm năng thực sự, và tôi cũng muốn chúc người kế nhiệm tôi gặp may mắn ”, Domenech cho hay.


Khi được hỏi về lý do từ chối bắt tay người đồng nghiệp Parreira sau khi trận đấu kết thúc, HLV Domenech đã từ chối trả lời. Tuy vậy, theo tiết lộ của một trong những trợ lý của HLV Domenech được AFP trích lại, chiến lược gia của ĐT Pháp đã không bắt tay Parreira bởi HLV người Brazil đã có những bình luận không mấy hay ho về ĐT Pháp sau khi Thierry Henry dùng tay chơi bóng trong trận play-off với CH Ireland, qua đó giúp "Les Bleus" có mặt tại Nam Phi.

Tuy vậy, HLV Parreira đã khẳng định rằng ông không nhớ mình đã đưa ra những bình luận về ĐT Pháp lúc nào và bày tỏ sự tự hào về những gì Nam Phi đã làm được. “Chúng tôi rất thất vọng vì đã không vượt qua vòng bảng, nhưng tôi không coi đây là một thất bại. Tôi và đất nước Nam Phi tự hào về những gì mà các cầu thủ đã làm”, AFP trích phát biểu của Parreira sau trận đấu.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ CH Ireland, Liam Brady cho biết rằng ông không hề buồn và cảm thông cho thất bại của ĐT Pháp, đội bóng đã “cướp” chiếc vé dự World Cup trên tay CH Ireland bằng pha dùng tay chơi bóng của Henrry khi hai đội gặp nhau trong trận play-off. “Tôi rất vui khi mọi chuyện kết thúc theo cách này. ĐT Pháp đã có mặt Nam Phi ở Nam Phi bằng một cách không lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm và họ đã phải trả giá. Pháp đã chơi tồi và họ xứng đáng bị cư xử như vậy và trở về nhà trong sự hổ thẹn”, Brady cho biết trên Đài phát thanh RTE.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm