Ferdinand ca ngợi sự tiến bộ của Pique

12/05/2011 18:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trung vệ của Manchester United, Rio Ferdinand cho biết anh vô cùng ngạc nhiên trước sự tiến bộ của người đồng đội cũ Gerard Pique kể từ khi hậu vệ này rời Old Trafford về quê hương đầu quân cho Barcelona.

Là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia nhưng Gerard Pique rời CLB từ lúc còn rất trẻ trước khi kí bản hợp đồng chuyên nghiệp để đầu quân cho Manchester United vào năm 2004. Trong 4 năm có mặt ở Old Trafford, Pique đã tạo được dấu ấn bằng tài năng của mình, nhưng anh không phải là sự lựa chọn thường xuyên của HLV Alex Ferguson ở đội hình 1 của M.U.

Pique (trái) khi còn khoác áo M.U- Ảnh Getty

Khi Pique quyết định trở về gắn bó với Barcelona vào năm 2008, hầu hết mọi người đều cho rằng hậu trẻ này cũng sẽ chỉ đóng vai trò dự bị trong đội hình toàn ngôi sao của đội bóng chủ sân Nou Camp.

Nhưng trái ngược với dự đoán, bằng nỗ lực của mình, Pique đã nhanh chóng tạo dựng được niềm tin đối với HLV Pep Guardiola và trở thành nhân tố chủ chốt ở hàng thủ của Barca. Ngay trong mùa giải đầu tiên của mình ở Nou Camp, Pique đã cùng đồng đội giúp CLB giành được cú ăn ba. Sau đó 12 tháng, Pique trở thành thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha, có trận ra mắt vào ngày 11 tháng 2 năm 2009, và cùng đội bóng xứ sở bò tót lên ngôi vô địch ở World Cup 2010 vừa qua.

Sự tiến bộ của cầu thủ 24 tuổi khiến người đồng đội cũ của anh ở M.U, Rio Ferdinand ngạc nhiên và thán phục. “Gerard quả là một hiện tượng. Từ việc chỉ là cầu thủ trên ghế dự bị ở M.U để trở thành nhà vô địch của các giải đấu lớn như Champions League, La Liga và World Cup. Mọi người đều biết Pique là một cầu thủ tài năng như thế nào. Cậu ấy có rất nhiều tố chất. Có thể Premier League không phải là nơi dành cho Pique nhưng Tây Ban Nha thì hoàn toàn thích hợp với cậu ấy”, tờ Daily Mail (Anh) đã dẫn lời trung vệ của “Quỷ đỏ”.

Sắp tới, Ferdinand sẽ có dịp đối đầu người đồng đội cũ của mình khi Man United và Barcelona chạm trán nhau ở trận chung kết Champions League diễn ra trên SVĐ Wembley. Với Ferdinand đây chính là cơ hội để anh có thể trả món nợ ở lần thất bại trước Barca tại Roma năm 2009.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm