Porto hậu Villas-Boas: Còn nguyên sức mạnh

15/09/2011 11:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Những bàn thắng của Hulk và Kleber đã giúp Porto lật ngược tình thế đánh bại đội đương kim vô địch Ukraine Shakhtar Donetsk trong trận mở màn của họ ở bảng G Champions League trên sân nhà Dragao, chính thức mở ra một triều đại mới, 3 tháng sau khi chia tay HLV từng đưa họ lên đến đỉnh cao vinh quang mùa giải trước, Andre-Villas Boas.

Trong trận gặp Shakhtar, Porto đã thể hiện sự áp đảo của họ khi dù phung phí một quả phạt đền và để đối thủ vươn lên dẫn trước, đội chủ sân Dragao vẫn kịp lật ngược tình thế. Pereira cũng đã duy trì lối chơi tấn công hấp dẫn mà Villas-Boas xây dựng cho Porto mùa trước, dù trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, nhà cựu vô địch Champions League đã trải qua một cuộc cách mạng nhân sự rộng khắp ở cả ba tuyến.

Sau mùa giải 2010-2011 sẽ còn sống mãi trong ký ức của các CĐV ở Dragao khi Porto gây ấn tượng mạnh bằng chức vô địch vô tiền khoáng hậu, bất bại từ đầu đến cuối và chiếc cúp Europa League cũng thuyết phục không kém, nhiều người dự báo rằng đội bóng cũ của Villas-Boas sẽ phải hứng chịu một đợt chảy máu nhân sự do sự xâu xé của các ông lớn từ khắp châu Âu.

Porto không hề suy yếu sau sự ra đi của các trụ cột- Ảnh Getty

Tuy nhiên, mùa Hè đã diễn ra hoàn toàn ngược lại ở Dragao. Đúng là cái tên lớn nhất đã ra đi, nhưng với cái giá hoàn toàn chấp nhận được: tiền đạo 25 tuổi người Colombia Radamel Falcao sang Atletico Madrid với số tiền chuyển nhượng 40 triệu euro. Đó cũng là cái tên duy nhất trong đội hình chính thức của Porto rời Dragao.

Ở chiều ngược lại, tân HLV Pereira đã được phép đưa về tới 10 cầu thủ mới, với giá gần như tương đương với số tiền bán Falcao. Trong đó những bản hợp đồng lớn nhất là bộ đôi tiền vệ đều mới 20 tuổi từ đội bóng Brazil Santos, Danilo, 13 triệu euro và Alex Sandro, 9,5 triệu euro. Ngoài ra còn có hai cầu thủ trẻ từ CLB Bỉ Standard Liege, hậu vệ người Pháp 20 tuổi Eliaquim Mangala (7 triệu euro) và tiền vệ 23 tuổi người Bỉ Steven Defour (6 triệu euro). Defour và Kleber (cũng là một hợp đồng mới, 21 tuổi, từ Atletico Mineiro, giá 2,5 triệu euro) đã đá chính và là những người tạo cảm hứng chủ đạo cho Porto trong trận thắng trước Shakhtar.

Những hợp đồng mới cho thấy Chủ tịch Porto, Pinto da Costa, thật sự quyết tâm thực hiện cam kết của ông vào đầu mùa, tạo những điều kiện tốt nhất cho Porto để tiếp tục thống trị BĐN và có một chiến dịch nghiêm túc tại Champions League. Thật vậy, chất lượng đội hình nhà đương kim vô địch Europa League không hề thua kém ngay cả những ông lớn đáng sợ nhất. Với Hulk, Falcao, Kleber, James Rodriguez và Silvestre Varela, Porto cực mạnh với sơ đồ 4-3-3. Nếu phía sau các tiền vệ kiến tạo Mourtinho và Fredy Guarin có thể chơi với phong độ như mùa trước, sức hủy diệt của Porto sẽ là khủng khiếp (thực ra, họ đã ghi được 13 bàn sau 4 trận ở giải vô địch BĐN).

Bằng vào những con người đó, một đội hình kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuổi trẻ và sự từng trải, cộng thêm một lá thăm may mắn, nếu các hợp đồng mới của Pereira hòa nhập thành công, không ai có thể nói trước Porto sẽ tiến xa ở đâu ở Champions League mùa giải này.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm