Vòng 7 giải hạng Nhất QG 2013: TĐCS.ĐT trở lại đường đua

05/05/2013 08:49 GMT+7 | Hạng Nhất

(giaidauscholar.com) - Sự trở lại của HLV Phạm Công Lộc đã nhanh chóng thổi một luồng sinh khí mới mẻ vào đội bóng miền Tây. Chiến thắng tối thiếu chiều qua đưa TĐCS.ĐT đến vị trí trong tốp 3. Khi TĐCS.ĐT trở lại đường ray, các đối thủ cạnh tranh sẽ phải dè chừng họ.

TĐCS.ĐT (phải) trở lại cuộc đua thăng hạng. Ảnh: Quốc Tài

Trước trận tiếp Bình Định chiều qua, TĐCS.ĐT đã có thêm một sự bổ sung.  Da Silva đã bị CLB thanh lý hợp đồng để thay thế bằng chân sút chuyển về từ XMXT.SG, Emeka. Dù chưa thể hiện được nhiều nhưng Emeka được đánh giá cao hơn hẳn tiền đạo Da Silva trước đó. Điều này giúp HLV Phạm Công Lộc có nhiều sự lựa chọn hơn trên hàng công đội bóng miền Tây.

Xác định sẽ là một trận đấu khó khăn trước đội chủ nhà đang khát điểm, Bình Định chủ động nhường hẳn thế trận cho TĐCS.ĐT. Nhiệm vụ phòng ngự chặt chẽ của đội khách đã thành công trong cả hiệp 1, một phần cũng do các chân sút của chủ nhà quá vô duyên trong việc tận dụng cơ hội.

Trong hiệp 2, tình thế trên sân cũng không khá hơn cho đội chủ sân Cao Lãnh. Các học trò của HLV Phạm Công Lộc không ngừng gia tăng sức ép về khung thành Bình Định nhưng vấp phải hàng phòng ngự khá chắc chắn của đối phương. Lúc này, HLV Phạm Công Lộc mới phát huy chất quái của mình bằng sự thay đổi nhân sự. Cầu thủ trẻ Trường Khang được thay vào sân và không phụ lòng tin tưởng của ông thầy. Phút 78, Trường Khang đã có cú khứa lòng chân trái hiểm hóc trước vòng 16m50 đưa bóng liệng vào góc xa khung thành. Bàn thắng duy nhất là đủ để TĐCS.ĐT có được 3 điểm trọn vẹn. Quan trọng hơn, nó giúp HLV Phạm Công Lộc có ngày trở về Cao Lãnh suôn sẻ.

Tại Bình Dương, TDC.BD và Hà Nội phải quyết chiến để chạy trốn chiếc vé đi tàu ngược. Dẫu vậy, tính chất trận đấu cũng không đến nỗi căng thẳng. Bằng chứng là trọng tài chính Trần Văn Lập chỉ phải rút ra hai thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ hai đội. Dù phải làm khách nhưng Hà Nội lại là đội chơi tốt hơn để có bàn dẫn trước.

Phút 28, từ khoảng cách hơn 20m, Lucas nhận bóng và bất ngờ xoay người  dứt điểm đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Ấn Độ phải bó tay. Nhưng cũng chỉ mất chưa đến 5 phút, thế quân bình trận đấu đã được thiết lập khi Đình Lợi di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị, ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Tỷ số hòa 1-1 khiến hai đội tiếp tục cầm chân nhau dưới đáy bảng xếp hạng.

Với phong độ bết bát thời gian qua, đương kim á quân hạng Nhất 2012 Hà Nội gần như đã đầu hàng với mục tiêu thăng hạng mùa này.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm