11/02/2025 07:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Tự bản thân Real Madrid không lo lắng quá nhiều trước khi làm khách của Man City, bởi vì Man City này thật sự rất yếu. Nhưng những người yêu mến đội bóng Hoàng gia mới là những người cảm thấy bất an.
Nếu Dải thiên hà giành chiến thắng dễ dàng trước nhà vô địch nước Anh, đó không phải là bất ngờ, vì đối thủ nào cũng có thể đánh bại được đội bóng của HLV Pep Guardiola ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu họ không có được kết quả thuận lợi, đó cũng không phải là điều ngạc nhiên.
Trở ngại từ đối thủ
"Từ chiếc búa trở thành chiếc đinh", kí giả de la Riva bình luận trên nhật báo thân Real AS về chất lượng của Real Madrid mùa giải này. Sức mạnh thật sự của một nhà vô địch mà tất cả đều thấy ở mùa bóng trước đã biến mất.
Real không còn sức mạnh của một chiếc búa giáng lên những chiếc đinh, để đóng hòm thất bại cho các đối thủ của họ trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vẫn có những chiến thắng tưng bừng, vẫn tạo ra thứ bóng đá tấn công rực lửa, nhưng nó không còn nhiều tính uy quyền hoặc mang tính biểu tượng nữa.
Họ đã bị lung lay, đã bị bào mòn bởi nhiều vấn đề như chấn thương, sự mất cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Bên cạnh đó, là những va chạm giữa lợi ích tập thể và cá nhân, giữa những ngôi sao này và ngôi sao khác, đã làm suy giảm hiệu suất và chất lượng chơi bóng của Dải thiên hà. Mùa giải trước, Real chỉ thua 2 trong số 55 trận đã đấu, cả hai đều là trước Atletico Madrid (một trong số đó là trong hiệp phụ). Mùa này, đội bóng của Simeone và các đối thủ lớn khác đang đè bẹp Real.
Trước các đội yếu hơn, Dải thiên hà cũng không hoàn toàn bất khả chiến bại. Trên đường đi, họ cũng đã thua Lille và Espanyol. Hai trận thua, nâng tổng số trận thua lên con số 7 trong 38 trận, đã khiến họ phải trả giá bằng kinh nghiệm cay đắng (và sự mệt mỏi) của hai trận đấu thêm tại Champions League và chúng ta sẽ xem điều đó có ý nghĩa gì đối với họ trước khi làm khách của Man City.
Người ta không còn nhìn thấy một đội bóng càn quét mọi danh hiệu mùa giải trước, những người có khả năng đánh bại mọi đối thủ trên đường đi của họ, bất kể là ai, mùa giải này là một đội bóng đã bị biến hình trước các đối thủ lớn.
Real Madrid đã không còn thể hiện được sức mạnh trong những trận đấu lớn mùa này
Các học trò của Ancelotti cũng đã thất bại đến 2 lần trước Barcelona ở các trận Kinh điển mùa này, đã không thể giành chiến thắng trong một trận derby trước Atletico ở cả hai lượt trận tại La Liga.
Xu hướng đáng buồn này lặp lại trong các trận đấu lớn khác ở các đối trường khác nhau. Họ không khuất phục được Athletic Bilbao, thất bại trước Liverpool một cách yếu đuối, bị AC Milan "tàn sát" ngay ở Bernabeu.
Trở ngại nội tại
Sự thật là chúng ta không nhìn thấy quyền lực bóng đá của Real như đã từng biết về họ trong quá khứ, bất chấp việc tập thể này đã được tăng thêm sức mạnh trên hàng công với sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Nhưng có điều gì đó vẫn chưa đúng đối với Dải thiên hà.
Man City giống như một tỉ phú bỗng chốc trắng tay vì tài sản vô giá với họ là Rodri không thể thi đấu vì chấn thương. Họ không thoát ra được cuộc khủng hoảng vì khối nợ nần là quá lớn, sự đổ vỡ là quá lớn, sự yếu đuối chiếm lấy toàn bộ tinh thần của HLV Pep Guardiola và các học trò. Bất kì đối thủ nào cũng có thể đánh bại đội bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ở đẳng cấp của mình, Real Madrid nhiều khả năng sẽ làm được điều đó.
Ở mức độ thấp hơn, Real Madrid cũng chịu ảnh hưởng bởi sự ra đi của Toni Kroos, người điều phối tuyệt vời của họ ở khu vực giữa sân, mà không một ai trong số những người còn lại như Valverde, Bellingham hay Ceballos có thể đáp ứng.
Sức mạnh từ hàng công với bộ tứ Mbappe-Bellingham-Vinicius-Rodrygo, đã làm mờ đi những vấn đề về kĩ chiến thuật của đội bóng Hoàng gia. Nhưng nó không bảo đảm cho một chiến thắng hiển nhiên, vì những vấn đề trong phòng ngự của Real là hết sức đáng lo ngại.
Mbappe cùng các đồng đội có thể ghi được nhiều bàn vào lưới Man City, nhưng đối thủ cũng có thể làm điều tương tự khi bộ đôi trung vệ chỉ là Asencio-Tchouameni. Và nếu Vinicius vẫn tự cho mình là một nạn nhân, hoặc là một thực thể cao nhất ở trên sân, vượt quá cả những nghĩa vụ của một tập thể, không khó để Man City bẻ gãy Real một lần nữa, dù cho nhà vô địch nước Anh đã yếu đuối thế nào.
Trần Dũng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất