1h, 25/09, Real Madrid (7) - Rayo Vallecano (11): Không thể tệ hơn được nữa

24/09/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có thể hiểu tiêu đề bài viết này theo hai cách. Cách thứ nhất, Real Madrid hiện tại đã là Real Madrid tệ nhất có thể và do đó không thể tệ hơn được nữa. Cách thứ hai, Real Madrid không được phép chơi tệ hơn cách họ đã chơi trong hai trận mất điểm vừa qua. Bởi nếu đến cả một tân binh như Rayo Vallecano mà Real Madrid cũng không thể đánh bại nữa, thì ông nên quên dần cái danh xưng "đặc biệt" đi là vừa.

Real đang có sự khởi đầu tệ hại - Ảnh Getty

Lần đầu tiên dưới thời Jose Mourinho, Real Madrid không thể thắng trong hai trận liên tiếp. Thậm chí, họ còn không ghi được bàn nào trong hai trận này. Phải chăng, Jose Mourinho đã đánh mất khả năng khích lệ tinh thần quân sỹ, vốn là một trong những điểm mạnh nhất của ông? Câu trả lời là không. Thậm chí, Mourinho đang làm điều đó... quá tốt. Những hạt giống mà Mourinho gieo vào đầu các cầu thủ đã nảy mầm. Bây giờ, họ cứ vào trận là lại chơi bóng như thể không còn có ngày mai. Nếu thuận lợi, kiểu chơi hùng hục này có thể đem lại cho Real Madrid những chiến thắng tưng bừng. Nhưng gặp đối thủ khó chịu, chơi kiểu ấy chẳng khác gì lao đầu vào đá. Vấn đề ở đây là khi gặp đá, Madrid không dừng lại tìm cách đi khác mà cứ cố lao mạnh hơn. Hậu quả thế nào thì chắc không phải nói thêm.Thực ra, chuyện Real Madrid không thể đá chậm đã được nhắc đến rất nhiều ngay từ mùa trước. Ngay cả khi đã thắng đậm và cần phải nghỉ ngơi giữ sức cho trận sâu, đội bóng áo Trắng vẫn "phải" lao lên. Mặt tích cực, cho người xem, là các trận đấu của Real thường diễn ra trong nhịp điệu dồn dập từ đầu tới cuối. Mặt tiêu cực, với các CĐV của Madrid, là chẳng biết khi nào thì mành lưới của Casillas lại... bỗng dưng rung lên. Là người đề cao sự chắc chắn, Mou chắc không muốn cứ phải sống trong cảnh gây đau tim như thế mãi. Nhưng ông làm gì được? Xabi Alonso hay Khedira không phải mẫu tiền vệ trung tâm mềm mại như các đồng nghiệp Barca. Ronaldo, Di Maria thì có bóng hay không bóng cũng đều chỉ chực lao lên phía trước. Chơi bên những đồng đội như thế, Oezil hay Benzema muốn giữ bóng cũng không được.

Đã phóng lao rồi thì phải... theo lao thôi. Sau hai trận đấu tệ hại nhất từ trước tới nay, Real Madrid cần phải thắng và thắng thật ấn tượng tân binh Rayo Vallecano nếu không muốn cảnh tan đàn xẻ nghé xảy ra ngay giữa mùa. Sau trận hòa Racing, Chủ tịch Florentino Perez đã có một động thái đặc biệt ý nghĩa với Mourinho là vào tận phòng thay đồ của Real Madrid chỉ để ôm người HLV của mình một cái. Nhưng đừng tưởng thế là xong. Trao hết quyền lực của đội bóng vào tay Mourinho, cải tổ bộ máy nhân sự theo đề nghị của vị HLV này, là canh bạc lớn nhất của Perez. Thua canh bạc này, "sự nghiệp chính trị" của ông có lẽ cũng chính thức tiêu tùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Perez sẽ không dám xé bỏ con bài chủ, nếu chính con bài chủ ấy là tác nhân khiến ông thua cả ván bài.

Trước trận đấu với Rayo, HLV Mourinho vẫn cố nói cứng: "Real Madrid chỉ gặp vấn đề, chứ không khủng hoảng". Đồng ý với Mou trong chuyện này. Còn quá sớm để nói rằng Madrid đang khủng hoảng. Nhưng nếu "chỉ" là gặp vấn đề thôi thì đó là những vấn đề gì? Trong hai trận vừa qua, hàng công được chỉ mặt là tuyến tệ hại nhất của Real Madrid. Tất cả đều chơi dưới sức. Ngay cả hai cầu thủ đáng tin cậy nhất là Oezil và Ronaldo cũng chơi như những người mất hồn, và hệ quả là Real chỉ sút trúng đích được đúng 4 lần trong 2 trận ấy. Nhưng yếu tố con người có vẻ không phải là nguyên nhân chính, vì trước Levante rồi Racing, Mou đã đưa vào sân gần như tất cả những cầu thủ tấn công mà ông có, từ Kaka tới Callejon. Vậy thì chỉ có thể là yếu tố về chiến thuật.

Suy cho cùng, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về Mourinho.

Dự đoán: 4-1

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm