Villas-Boas trách Modric “thiếu chuyên nghiệp”

25/07/2012 09:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những hành động làm mình làm mẩy của Modric vừa qua đang làm những người có liên quan ở Tottenham vô cùng nóng mặt. Chủ tịch Daniel Levy thì tuyên bố sẵn sàng “giam giữ” anh ở sân White Hart Lane dài dài. Còn tân HLV Andre Villas-Boas thì dùng cụm từ “thiếu chuyên nghiệp” để mô tả về thái độ bỏ tập, không đi du đấu của tiền vệ người Croatia.

Hôm thứ hai vừa rồi, Andre Villas-Boas phát biểu rằng Tottenham sẽ không hề bị suy yếu bởi hành động nổi loạn của Luka Modric khi cầu thủ này từ chối không ra sân tập luyện với toàn đội trong nỗ lực để buộc Tottenham phải để anh đến với Real Madrid.

Luka Modric - Ảnh : Getty

Tân HLV của Tottenham cho biết câu lạc bộ đã coi những hành động vừa qua của Modric thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ này. Trận đấu đầu tiên của Tottenham trong chuyến du đấu trên đất Mỹ là cuộc đối đầu với

Los Angeles Galaxy. Tiền vệ người Croatia mới đây đã quay trở lại đội bóng, nhưng anh bị phạt 80.000 bảng, tức 2 tuần lương.

Mối quan hệ giữa Tottenham và Parker hiện đang ở tình trạng “không thể hàn gắn được nữa”. Villas-Boas nói rằng đội chủ sân White Hart Lane sẽ chỉ bán nhạc trưởng của mình với giá 40 triệu bảng. Sau khi bị cự tuyệt lời đề nghị được chuyển đến Chelsea hồi mùa hè năm ngoái, Modric đã đòi hỏi Tottenham mức lương cao hơn cũng như đội bóng này phải có được tấm vé dự Champions League. Tuy nhiên, họ đã không làm được điều đó ở mùa giải vừa qua dù đã xếp thứ 4 chung cuộc.

Tuy vậy, Tottenham vẫn đang nắm đằng chuôi trong thương vụ này do hợp đồng của Modric vẫn còn kéo dài đến tận năm 2016. Vì vậy, Spurs không phải chịu bất kỳ sức ép bán cầu thủ này bằng mọi giá.

Phát biểu về hành động của Modric, HLV Villas-Boas cho biết: “Hiện đang có một số đội bóng bày tỏ sự quan tâm đến Modric nhưng chúng tôi cần phải đảm bảo giá trị và quyền lợi của mình. Modric vẫn nằm trong sự quản lý của Tottenham. Đáng tiếc là cậu ấy sẽ bị phạt do việc vắng mặt khỏi đội bóng. Modric là cầu thủ đã đóng góp rất nhiều cho Tottenham. Chúng tôi cần phải trân trọng những gì cậu ấy đã làm trong suốt những năm qua. Tuy vậy, chủ tịch đội bóng cho rằng việc Modric tự ý bỏ đội không phải là cách hành xử chuyên nghiệp. Tình hình của cậu ấy có thể giải quyết theo hai hướng, hoặc là đội bóng nào đó có thể đáp ứng đòi hỏi của Tottenham hoặc cậu ấy phải tiếp tục tập luyện với đội bóng”.

Theo một số nguồn tin, Modric thay vì cùng toàn đội đến California đã tự động bỏ về quê nhà vào tuần trước, mặc dù HLV Andre Villas-Boas cho rằng cầu thủ 26 tuổi này vẫn đang ở London. Hiện tại, trong số các bến đỗ tiềm năng của Modric, Chelsea dường như ít mặn mà hơn cả khi họ đã sở hữu hai bản hợp đồng mới là Eden Hazard và Marko Marin, chưa kể việc họ sắp chào đón tân binh Oscar từ Internacional. Điều đó khiến cho cơ hội đến với Real Madrid của Modric trở nên rõ ràng hơn cả, dù cho PSG cũng sẵn sàng nhập cuộc với lời đề nghị hấp dẫn nhờ tiềm lực tài chính dồi dào từ các ông chủ Qatar.

HLV Villas-Boas cho biết thêm: “Hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Nó không chỉ phụ thuộc vào đội bóng, mà còn phụ thuộc vào những đội bóng quan tâm đến Modric nữa. Việc cầu thủ nổi loạn là điều không hề xa lạ nhưng tôi nghĩ các câu lạc bộ cần phải biết phòng vệ. Thị trường chuyển nhượng vẫn còn dài. Đó là lần đầu tiên Modric hành động như vậy. Chủ tịch Levy và bản thân tôi vẫn thể hiện sự cởi mở bằng việc lắng nghe những lời đề nghị của các đội bóng dành cho cậu ấy. Trước đây Modric đã từng được không ít đội bóng để ý nhưng cậu ấy vẫn hành xử rất chuyên nghiệp. Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ tính cách của Modric vì thế chúng tôi không thể biết được ai đã khuyên cậu ấy làm như vậy”.

Đức Hùng  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm