Robinho: Giữ lại nét samba

04/03/2010 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu Ronaldinho có mặt ở sân Emirates để chứng kiến cái cách mà Robinho tỏa sáng như thế nào trong trận giao hữu chính thức cuối cùng của ĐT Brazil trước thềm World Cup 2010, hẳn anh sẽ hiểu rõ hơn tại sao mình không thể thuyết phục nổi Dunga.

Quyết định ấy không đơn thuần phụ thuộc vào định kiến rằng Dunga dị ứng với những nhà ảo thuật trên sân cỏ. Thực tế lại khác, Robinho chính là cầu thủ giàu chất kỹ thuật nhất mà Dunga còn giữ lại trong đội hình vốn bị chỉ trích là quá nhiều những “công nhân”, trái với truyền thống bóng đá đẹp của xứ sở samba. Đúng là Dunga cần Robinho để còn rộng cửa đối đáp với dư luận, cũng như làm mềm hóa lối chơi thực dụng của mình.

Robinho vẫn biểu diễn mà vẫn đạt hiệu quả cao

Nhưng nói như thế không có nghĩa Dunga đặt niềm tin vào Robinho chỉ đơn thuần để cho anh “làm xiếc” trên sân cỏ. Thực tế cho thấy “số 11” đã đáp ứng đầy đủ cả hai tiêu chí: vẫn biểu diễn và đạt hiệu quả cao. 90 phút ở Emirates đã minh chứng rằng sự lựa chọn của Dunga là hoàn toàn hợp lý. Trong 77 phút hiện diện ở Emirates trước khi rời sân để nhường chỗ cho Nilmar, Robinho đã nhảy múa thực sự khi góp dấu giày trong cả hai bàn. Có thể nhiều người cho rằng bàn mở tỷ số là “rùa” vì Robinho dường như đã việt vị, còn quả tạt của anh khiến Andrews phản lưới. Nhưng ở bàn thứ hai thì thực sự là một pha bóng đẹp mắt, thể hiện rõ cảm giác vị trí, sự ăn ý với đồng đội, cũng như kỹ năng dứt điểm tuyệt vời. Và dĩ nhiên, anh vẫn không quên biểu diễn. Pha đảo chân như múa trước khi chuyền cho Bastos ở hiệp hai là một ví dụ, tiếc là hậu vệ trái của Lyon đã dứt điểm vọt xà trong gang tấc.

Nếu như chỉ căn cứ vào phong độ hiện tại, hẳn Robinho khó lòng sánh với Ronaldinho. Tiền đạo răng vẩu là một nửa sức mạnh của Milan trong quá trình hồi sinh vừa qua. Trái lại Robinho mới có 3 bàn thắng cho Santos, đội bóng mà anh thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ Man City. Nhưng Dunga lại không nhìn vào khía cạnh đó. Có một thực tế là Robinho luôn thi đấu với niềm cảm hứng mãnh liệt khi khoác trên mình chiếc áo vàng xanh, cho dù phong độ ở CLB tồi khủng khiếp. Các cầu thủ Italia là những người cảm nhận rõ nhất điều này khi đối đầu với Brazil hồi tháng Hai năm ngoái (cũng tại sân Emirates). Khi đó, Robinho đang bị chỉ trích nặng nề bởi sự sa sút trong màu áo Man City. Nhưng anh đã trở thành người hùng với pha kiến tạo cho Elano mở tỷ số trước khi đích thân ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Ireland không phải Italia, nhưng họ sở hữu một bộ não từ đất nước hình chiếc ủng này (Trappatoni), và một lực lượng tương đối đồng đều. Và màn trình diễn vừa rồi của Robinho tiếp tục minh chứng cho sự thăng hoa của anh mỗi khi khoác lên mình màu áo vàng xanh. Dunga bảo vệ cậu học trò “Không hiểu sao mọi người lại nghĩ Robinho không xứng đáng nhỉ, khi 70% các pha bóng ở trận đấu hôm qua đều qua chân anh ấy”.

Có lẽ, đó đã là một lời khẳng định của Dunga, rằng Robinho sẽ có một suất đến Nam Phi mùa hè này. Và điều đó đồng nghĩa với một cánh cửa đã sập xuống đối với Ronaldinho.

Dunga không gọi Ronaldinho vì thù riêng?

Tất nhiên, đó chỉ là một giả thuyết. Theo một số người, sở dĩ Dunga hiếm khi tin dùng Ronaldinho vì hồi còn cầu thủ, ông đã từng bị tiền đạo này, khi ấy mới là một tài năng trẻ, nhiều lần “đùa giỡn” bởi những pha đi bóng đầy kỹ thuật. Để minh chứng cho giả thuyết ấy, trang web Youtube đã phát một video clip trong trận đấu giữa Gremio và Internacional trong khuôn khổ giải vô địch bang Porto Alegre (http://www.youtube.com/watch?v=EBQ8woVvc4w). Trong 90 phút ấy, Ronaldinho đã liên tục lắc chân, đảo người, tâng bóng,… khiến đàn anh 36 tuổi toàn bị hớ trong những pha đeo bám. Dunga vốn có lối chơi thực dụng, thậm chí là chặt chém, nên rất có thể ông đã bị ấn tượng xấu bởi những pha biểu diễn như thế.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm