Tim Cahill: Sát thủ đích thực

23/12/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chủ tịch Everton Bill Kenwright thường rất nhớ những cầu thủ mà ông đã bỏ tiền ra để đưa về Everton, và Tim Cahill luôn là người được ông yêu thích nhất. Màn trình diễn của tiền vệ người Australia ở trận gặp Manchester City đầu tuần này đã lý giải diều đó.

Mùa xuân năm 2002, HLV David Moyes còn đang sắp xếp công việc mà ông mới nhận ở Goodison Park và điều đầu tiên chiến lược gia người Scotland yêu cầu là một trung vệ. Mục tiêu của ông là Darren Purse, khi đó đang khoác áo Birmingham. Rất mong muốn được chứng tỏ cho Kenwright thấy Purse có thể làm được những gì trong các trận đấu nhiều áp lực, Moyes đã mời ngài chủ tịch đến St Andrews cùng ông xem trận Birmingham gặp Millwall ở lượt play-off bán kết hạng Nhất giành suất lên hạng Premier League. Tuy nhiên, điều mà HLV của Everton phát hiện được lại không phải là Purse.“Tôi còn nhớ khi đó David ngả người về phía tôi và nói: Bill, xem cậu nhóc tóc đen chạy liên tục từ khu cấm địa này sang khu cấm địa kia kìa”, Kenwright nhớ lại. “Tôi sau đó giành cả một giờ đồng hồ chỉ để theo dõi Tim Cahill. Cậu ấy thật mê hoặc”. 2 năm và nhiều cuộc theo dõi kéo dài sau đó, Cahill đã gia nhập Everton, nhưng có lẽ Moyes và Kenwright vẫn khó có thể tưởng tượng được rằng khoản tiền 1,75 triệu bảng mà họ đầu tư vào cầu thủ người Australia có thể sinh lợi lớn đến như thế.

Cahill, nỗi khiếp sợ của các "đại gia" - Ảnh Getty

Những gì mà Cahill đã làm được trong 6 năm rưỡi, năm nào cũng đầy bàn thắng và những khoảnh khắc xuất thần, ở Merseyside so với cái giá mà Everton bỏ ra cho cầu thủ nay đã 31 tuổi này có thể khiến anh thuộc về nhóm 10 vụ chuyển nhượng thành công nhất trong lịch sử Premier League. Đội trưởng Everton Phil Neville nói: “Tim luôn có khát khao và quyết tâm không thay đổi để chiến thắng. Anh ấy muốn thành công ở bất cứ điều gì anh ấy làm và trong những trận đấu lớn, đó là một người hoàn toàn có thể tin cậy. Điều đó khiến Tim khác hẳn với các cầu thủ còn lại”.

Hàng xịn, giá rẻ

Trong chiến thắng 2-1 trước Man City ngay tại City of Manchester, một mình Cahill đã trấn áp cả hàng tiền vệ triệu phú của đội chủ nhà và là người ghi bàn mở tỉ số. Những cái tên với giá đính kèm ở tuyến hai được liệt kê bên phía đội bóng của HLV Roberto Mancini đều thuộc loại hàng hiệu đắt nhất nhì ở Premier League: James Milner-26 triệu bảng, Gareth Barry-12 triệu bảng, Yaya Toure-24 triệu bảng và David Silva-25 triệu bảng. Nhưng tất cả đã bị Tim Cahill-1,75 triệu bảng, khuất phục hoàn toàn. Bộ đôi trung vệ của đội chủ nhà, Kolo Toure và Vincent Kompany, cũng đã có một buổi tối đau khổ khi chẳng biết làm cách nào khống chế được Cahill, lúc thì ở hai cánh, lúc thì trong khu cấm địa và lúc thì lùi hẳn về phía sau.

Những nỗ lực của nhạc trưởng Everton được điển hình hóa qua một tình huống trong hiệp đầu tiên. Bị một vết xước ở đầu, thay vì giơ tay gọi tổ y tế của đội, Cahill chạy thẳng ra đường piste, nhặt vội một hộp vaseline và bôi luôn vào vết thương để rồi chạy ngay trở lại sân, để đảm bảo rằng đội nhà không phải chơi thiếu người, dù chỉ là vài giây. Khi so sánh thái độ đó với những gì các siêu sao Man City thể hiện trong các tình huống tương tự: Mario Balotelli lúc nào cũng giả vờ bị đau, còn Pablo Zabaleta mất tới 8 phút để được xử lý một vết thương, dễ hiểu tại sao với một thủ lĩnh như Cahill, Everton đã đánh bại đối thủ, phải nói là khá dễ dàng.

Những bàn thắng là một điểm nhấn khác khiến tiền vệ người Australia là con át chủ bài của Moyes trong suốt 6 năm qua. 64 lần lập công trong 225 trận ra sân nói lên nhiều điều về một cầu thủ có thể ghi bàn bằng đầu, sút xa, xử lý tinh tế hay những pha xâm nhập vòng cấm đúng lúc, tất cả đều tốt như nhau.

Hãy để đội trưởng Phil Neville thay lời kết: “Trước khi tôi đến Everton, tôi phải thừa nhận tôi không biết gì nhiều về anh ấy. Tôi chờ đợi sẽ chơi với Duncan Ferguson và Mikel Arteta. Chỉ đến khi có mặt ở đây, tôi mới thấy Tim là người đặc biệt. Đó là cầu thủ mà tôi sẽ kể cho bất cứ ai ở bên ngoài CLB khi được hỏi. Anh ấy là tiền vệ mà mọi đối thủ của chúng tôi đều lên kế hoạch khống chế, nhưng không ai làm được”.

Trần Trọng


Nỗi kinh hoàng của đại gia

Trong số những đội bóng mà Tim Cahill sút thủng lưới nhiều nhất tại Premier League có mặt Arsenal, Liverpool, Manchester City và Aston Villa.

Cụ thể như sau:

Aston Villa: 6 bàn

Liverpool: 5 bàn

Man City: 5 bàn

Sunderland: 5 bàn

Arsenal: 4 bàn

Đánh đầu khủng nhất

Cahill cũng là người ghi được nhiều bàn bằng đầu nhất ở Premier League mùa này. Dưới đây là danh sách

Tim Cahill (Everton): 6 bàn

Andy Carroll (Newcastle): 4 bàn

Chamakh (Arsenal), Dempsey (Fulham), Essien (Chelsea), Jones (Stoke), Vidic (M.U), Welbeck (Sunderland): 3 bàn

Cahill còn là người ghi được nhiều bàn bằng đầu nhất ở Premier League kể từ khi anh đến Everton năm 2004, xếp trên cả những tiền đạo to cao chuyên chơi đầu như Peter Crouch hay Didier Drogba.

Danh sách bao gồm

Tim Cahill (Everton): 31 bàn

Peter Crouch (Tottenham): 25 bàn

Didier Drogba (Chelsea): 18 bàn

Kevin Davies (Bolton): 17 bàn

Trong tổng số 54 bàn của Cahill cho Everton ở giải Ngoại hạng, có 31 bàn ghi bằng đầu, 16 bằng chân phải và 7 bằng chân trái.

Một nửa sức mạnh Everton
Everton chắc chắn sẽ thấy thiếu anh ghê gớm khi Cahill trở về phục vụ tuyển Australia tại giải vô địch châu Á ở Qatar vào tháng tới. Trong 181 có Cahill, Everton ghi được trung bình 1,3 bàn, để lọt lưới trung bình 1 bàn mỗi trận, chiến thắng 44% và giành được trung bình 1,6 điểm. Khi không có anh, tất cả 62 trận, Everton cũng ghi trung bình 1,3 bàn, nhưng để lọt lưới tới 1,3 bàn mỗi trận, chỉ chiến thắng 35% và giành được 1,3 điểm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm