Bồ Đào Nha – Chile 1-1: Những nỗi thất vọng

28/03/2011 11:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Đó không phải hình ảnh của đội bóng hạng 8 FIFA và từng đè bẹp nhà vô địch thế giới 4 bàn không gỡ cuối năm ngoái. Trận hòa 1-1 trước Chile cho thấy Bồ Đào Nha vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào đội trưởng Ronaldo, cho dù những trụ cột khác như Nani hay Meireles đã hết sức cố gắng.

Khi Rolando đánh đầu hỏng ăn cực kỳ đáng tiếc ở cuối trận, sau đường tạt bóng của Ricardo Quaresma, không ít khán giả trên sân Magalhaes Pessoa đã xuýt xoa: giá như người đứng trong vòng cấm địa khi ấy là Ronaldo, cầu thủ có một cái tên na ná. Tiền đạo Real Madrid đã hồi sinh dưới thời Paulo Bento và ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất, vào lưới Đan Mạch Iceland, và Argentina. Vắng anh, BĐN vẫn áp đảo Chile gần như phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng không đủ sự sắc sảo để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Không Ronaldo, vị trí tiền vệ trái được trao cho Silvestre Varela, một gương mặt còn khá mới mẻ, còn trách nhiệm dẫn dắt trận đấu thuộc về Nani. Công bằng mà nói, tiền vệ M.U đã chơi không tồi, và chính anh là người kiến tạo bàn mở tỷ số ở giữa hiệp một. Cú đá phạt góc rất khó chịu của Nani, sau khi chạm đầu một hậu vệ Chile, đã đi đúng đà băng xuống của Varela. Trước đó, anh còn có đường chuyền đẹp mắt cho Carlos Martins nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá nhẹ đúng tay thủ thành Claudio Bravo. Cũng trong hiệp một, Nani đã kết hợp tương đối tốt với Varela nhưng không thành công ở khâu cuối cùng.

Trận hòa 1-1 trước Chile cho thấy Bồ Đào Nha vẫn còn rất nhiều vấn đề- Ảnh Getty

Vì tính chất giao hữu nên Paulo Bento đã quyết định thay tới 5 cầu thủ kể, từ hàng thủ cho đến hàng tấn công, trong khoảng thời gian từ cuối hiệp một đến hết trận. Và có lẽ đó là lý do khiến họ không thể ghi thêm bàn thắng trước một hàng thủ được tổ chức khá chặt chẽ của HLV Claudio Borghi. Điều đáng buồn là chỉ một phút sau sự thay người đầu tiên, đội chủ nhà ngay lập tức phải trả giá bởi bàn gỡ hòa của Matias Fernandez.

Tuyệt tác của Matigol

Người Bồ Đào Nha chẳng lạ gì Matias Fernandez bởi anh đang là một trụ cột của Sporting Lisbon. Paulo Bento cũng  chính là thầy của tiền vệ này ở mùa giải 2009-10. Song ít ai ngờ anh lại nguy hiểm như thế từ chấm sút phạt trực tiếp. Từ khoảng cách 30m, Matias Fernandez đã quất một cú sút trái phá đưa bóng găm thẳng vào góc xa, trong nỗ lực đến vô vọng của thủ thành Rui Patricio, đồng đội của anh trong màu áo CLB.

Trước trận đấu này, người nhận được sự kỳ vọng lớn nhất bên phía Chile là chân sút đang có phong độ cao Alexis Sanchez. Mặc dù vậy, tiền đạo của Udinese đã trải qua 90 phút gây thất vọng khi gần như bị cô lập với tuyến dưới. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ấy, Chile vẫn tìm được bàn gỡ hòa từ tình huống cố định, với sự tỏa sáng của cá nhân Matias Fernandez. Cầm hòa đối thủ mạnh hơn nhiều ngay trên sân khách là màn ra mắt không đến nỗi tồi của HLV Claudio Borghi. Thậm chí nếu như Raul Meireles không kịp lùi về cứu nguy trên vạch vôi ở phút 38 sau cú dứt điểm của Beausejour thì Chile đã có thể làm nên một cơn địa chấn.

Đánh mất chiến thắng sau một tuyệt tác của đối phương rõ ràng không phải thảm họa đối với Bồ Đào Nha, nhất là trong một trận đấu mà họ ưu tiên những thử nghiệm nhiều hơn là kết quả. Song sau màn trình diễn vừa rồi trước Chile, Paulo Bento hẳn sẽ còn rất nhiều điều cần phải làm với những học trò, đặc biệt là bài toán về sự phụ thuộc vào Ronaldo, cũng như cải thiện khả năng dứt điểm của các cầu thủ tấn công.

Hai ngày nữa sẽ là trận giao hữu với Phần Lan, một đội bóng cũng bị đánh giá yếu hơn hẳn. Đây cũng là màn khởi động trước khi họ tiếp Na Uy, một đội bóng khác đến từ Bắc Âu, trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012. Chắc chắn, một trận hòa nữa là khó có thể chấp nhận được.

Tuấn Cương

Con số

1 Trận đấu này chứng kiến những lần đầu đáng tiên đáng nhớ ở bên phía hai đội. Claudio Borghi có màn ra mắt không đến nỗi tồi trên cương vị HLV trưởng ĐT Chile. Trong khi đó Silvestre Varela đã có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Bồ, sau 3 lần khoác áo.

10.694 Việc Ronaldo vắng mặt ở trận đấu này khiến lượng khán giả xem trực tiếp tại sân Magalhaes Pessoa giảm đáng kể. Chỉ có vỏn vẹn 10.694 khán giả đến sân chứng kiến trận đấu này, trong khi sức chứa tối đa là 30.000.

Thông tin trận đấu

Bồ Đào Nha: Rui Patricio - Pereira (Silvio 40), Rolando, Carvalho (Pepe 45), Coentrao - Meireles, Martins (Machado 71), Moutinho - Nani, Postiga (Almeida 81), Varela (Quaresma 61).

Chile: Bravo - Ponce, Jara, Contreras - Isla (Orellana 83), Carmona, Fernández, Vidal, Medel - Sánchez, Beausejour (Fierro 66).. Ghi bàn: Varela 15' - Matias Fernandez 41'.

+ Đã không thắng, còn mất quân

Trận hòa trước Chile chưa phải điều tệ nhất bởi BĐN còn mất hai cầu thủ vì chấn thương. Sở dĩ HLV Paulo Bento phải rút Pereira ra sân ở phút 40 vì hậu vệ trái này đã bị đau ở khuỷu tay. Sang đến hiệp hai, đến lượt cầu thủ ghi bàn Silvestre Varela bị đau chân và phải nhường chỗ cho Quaresma. Theo các bác sĩ thì cả hai cầu thủ này gần như sẽ không thể tham dự trận giao hữu với Phần Lan vào ngày 29/3 tới.

+ Bento: Chúng tôi đã chơi tốt Mặc dù bị một đội bóng yếu hơn cầm hòa nhưng HLV Paulo Bento vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Trả lời đài RTP sau trận đấu, ông tuyên bố “Chúng tôi đã chơi khá tốt, nhất là trong hiệp hai, khi bộc lộ được sự nguy hiểm hơn cũng như khát khao chiến thắng. Đúng là có những thời điểm các cầu thủ đã tỏ ra mệt mỏi nhưng họ đã thể hiện thái độ đúng mực”.

+ Tin vui từ Oslo

Trong lúc Bồ Đào Nha chưa thi đấu vòng loại EURO 2012 thì hai đối thủ cạnh tranh với họ là Na Uy và Đan Mạch đã cầm chân nhau 1-1 ở Oslo. Và đó rõ ràng đây là một cơ hội tuyệt vời để đội bóng của ông chiếm ngôi đầu bảng. Hiện tại, BĐN đang xếp thứ nhì bảng H với 7 điểm, bằng Đan Mạch, kém đội đầu bảng Na Uy 3 điểm. Ngày 6/4 tới, họ sẽ tiếp Na Uy trên sân nhà Da Luz.






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm