03h00 ngày 14/2, Sociedad - Sevilla: Chờ phép của Michel

13/02/2012 13:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Michel hẳn chưa thể quên những cảm giác mà ông đã trải qua trong lần gần nhất có mặt ở sân Anoeta. Hôm ấy, một ngày cách nay 9 tháng, Diaz ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm và Getafe do Michel dẫn dắt kiếm được một điểm trước Sociedad. Dù chỉ là một điểm, nhưng nó có tác động rất lớn, giúp Getafe giành vé trụ hạng.

Hôm nay, khi trở lại Anoeta, Michel đã nắm một cương vị hoàn toàn khác. So với Getafe, rõ ràng Sevilla là một thách thức lớn hơn rất nhiều, một bước tiến quan trọng trong sự nghiệm cầm quân của nhân vật từng là tiền vệ của Real Madrid. Sự nghiệp thăng tiến, và tất nhiên sức ép thành công đặt trên vai Michel cũng tăng cao hơn rất nhiều.


Chờ phép của Michel - Ảnh Internet

Khi đặt bút ký hợp đồng với đội bóng xứ Andalucia, một trong những điều khoản bắt buộc đối với Michel là giúp Sevilla nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng, trước khi tiến vào nhóm dự Cúp châu Âu. Nhìn lại những gì mà Sevilla trải qua dưới thời Marcelino, Michel như thể đang đứng trước một ngọn núi quá cao.

Phong độ của Sevilla thời gian qua là điều mà ai cũng thấy. Đó không phải hình ảnh một đội bóng có đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng và giàu tham vọng. Thay vào đó, những gì mà người ta thấy là một tập thể không hề có gắn kết. Các cầu thủ mạnh ai nấy đá khi đứng trên sân, những tân binh không hề được người cũ chào đón, kể cả là Antonio Reyes. Việc Marcelino phải ra đi sớm, dù ông rất được lòng Chủ tịch Del Nido, cũng bắt nguồn từ việc các “công thần” làm phản.

Tinh thần đồng đội quả thực là một thứ xa xỉ tại sân Pizjuan. Bằng chứng? Trong buổi tập trước ngày lên đường đến xứ Basque, Michel đã phải chứng kiến cảnh hai học trò Medel và Spahic choảng nhau. Người hâm mộ Sevilla đứng ngoài khu huấn luyện đã rất bất bình và tỏ ra giận dữ. Khi chính những cầu thủ đã đánh cắp niềm tin của người hâm mộ, hành xử tệ hại trên sân tập càng làm tăng nỗi thất vọng. Đáng chú ý, cả hai không phải vô danh, mà đều là những nhân tố giữ vị trí quan trọng dưới triều đại Marcelino.

Khi buộc phải nhìn cảnh “gà nhà đá nhau”, Michel đã thẳng tay tống cổ Medel và Spahic ra khỏi sân tập, trước khi nhà cầm quân người Madrid có cuộc thảo luận riêng với hai người. Nhiều khả năng, HLV 48 tuổi này sẽ không dùng Medel lẫn Spahic trong trận làm khách tại Anoeta. Vị trí của Spahic ở hàng thủ đang được Michel thử nghiệm bằng Alexis; trong khi Guarante có thể đá thay Medel ở trung tuyến, dù tiền vệ người Italia chưa dự một phút nào từ đầu mùa.

Thách thức là rất lớn, từ đội chủ nhà Sociedad - kẻ luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ, đến chính các vấn đề nội bộ, nhưng Michel có niềm tin vào công việc của mình. “Sevilla có một đội hình đủ chiều sâu, và sau hôm nay, chúng tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng với một địa vị cao hơn”.

Dự đoán: 1-2

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm