Khuôn mặt Ribery, hình ảnh “Les Bleus”

22/04/2010 12:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đội tuyển Pháp đã giành vé tới World Cup bằng một scandal thuộc loại tồi tệ nhất trong lịch sử, với cú chơi bóng bằng tay của Thierry Henry trong trận tranh vé vớt với Ireland. Và giờ đây, họ sẽ đến Nam Phi với một scandal khác còn kinh khủng hơn thế rất nhiều, xét trên khía cạnh đạo đức: Vụ các tuyển thủ áo Lam, trong đó có ngôi sao sáng nhất Franck Ribery quan hệ với trẻ vị thành niên. Chẳng lẽ, hình ảnh của một đội tuyển vẫn được xem là hào hoa, lịch lãm lại bị hoen ố đến mức ấy sao?

Những scandal nói trên, cộng thêm với màn trình diễn kém cỏi suốt chiến dịch vòng loại, chưa bao giờ bóng đá Pháp đối diện với một cuộc khủng hoảng niềm tin toàn diện thế này ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mà thành công của Lyon ở Champions League là không thể bù đắp nổi, kể cả trong trường hợp họ giành được chức vô địch. Thay thế cho thế hệ hào hoa, lãng tử, nhưng rất chuyên nghiệp và đã mang về cho bóng đá Pháp không ít vinh quang như Michel Platini, Eric Cantona hay Zinedine Zidane… trong quá khứ, là một thế hệ đang gây rất nhiều thất vọng cho người hâm mộ từ màn trình diễn èo uột, nặng về “khôn vặt” trên sân cỏ lẫn lối sống “phá sức” sau hậu trường.


Scandal sex của Ribery không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh của cá nhân anh, ảnh Getty
Với riêng cá nhân Ribery, anh đã từng giành được rất nhiều thiện cảm của người hâm mộ nhờ tài năng kiệt xuất được bao phủ bởi một tính cách trầm lắng, hầu như không có scandal. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn có thiện cảm với “gương mặt sẹo” của anh, bởi nó tuy gồ gề nhưng đối lập với những cầu thủ đỏm dáng như kiểu Cristiano Ronaldo. Không những thế, Ribery còn là một trong những ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất theo đạo Hồi, thứ tôn giáo hà khắc, không bao giờ chấp nhận lối sống tự do, phóng đãng theo kiểu phương Tây.

Nhưng giờ đây, hình ảnh đẹp đẽ đó đã bị sụp đổ hoàn toàn sau khi chính Ribery lên tiếng thừa nhận chuyện anh đã có quan hệ với gái bán dâm vị thành niên trong một “nhà thổ” gần Khải hoàn môn, nơi người Pháp vẫn hay ăn mừng sau chiến tích của đội tuyển áo Lam, không chỉ một lần mà còn là nhiều lần! Vụ này đã khiến hình ảnh một Ribery chung thủy như người ta từng biết trước đó hoàn toàn sụp đổ. Và giờ, trong mắt của nhiều người, anh còn đáng ghét hơn cả Ronaldo, bởi người ta sẽ coi anh như một kẻ đạo đức giả.

Song như thế vẫn chưa phải là tất cả. Trước khi xảy ra vụ scandal mua dâm thì Ribery cũng đã đánh mất niềm tin với người hâm mộ, ít nhất là các cổ động viên Bayern Munich bởi thói “đỏng đảnh” trong chuyện đi hay ở, khi mà các đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona đều muốn có anh. Đã nhiều lần ở mùa giải này, Ribery viện cớ chấn thương để không ra sân, hòng gây sức ép với ban lãnh đạo đội bóng. Hồi đầu mùa, HLV Louis Van Gaal cũng tỏ ra chán ngấy với thái độ của tiền vệ người Pháp và từng khẳng định sẵn sàng để anh ra đi trước khi hết hạn hợp đồng (tháng 6/2011.

Rõ ràng, “Gã mặt sẹo” đang dần khiến người hâm mộ “thích” nhìn trực diện vào khuôn mặt xấu xí của anh hơn. Và hậu quả của vị việc này ra sao thì chính Ribery sẽ là người hiểu rõ hơn ai hết. Trong số báo ra ngày thứ Ba vừa qua, tờ báo thân Real Madrid, Marca đã khẳng định “scandal sex này sẽ chấm dứt giấc mơ khoác áo Real của Ribery”. Bởi một cầu thủ “dính chàm” như Ribery không thể khoác lên mình màu áo trắng “tinh khiết” của đội bóng Hoàng gia, vốn rất coi trọng vấn đề hình ảnh của CLB.

Trở lại với vấn đề của đội tuyển Pháp. Cần nhắc lại, từ sau vụ Henry chơi bóng bằng tay thì Ribery mặc nhiên được coi là thủ lĩnh mới của đội áo Lam trên đất Nam Phi vào mùa Hè này, nhất là khi phong độ của Henry sa sút tệ hại ở Barcelona. Nhưng giờ đây, qua khuôn mặt xấu xí mà Ribery thể hiện cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của tuyển Pháp hiện tại một cách chân thực nhất?

Vợ Ribery ủng hộ chồng!

Điều ngạc nhiên là vợ của Ribery, cô Wahiba, đã tuyên bố sẽ đứng bên chồng bất chấp việc cầu thủ này đã thừa nhận chuyện “dính chàm”. Theo tờ Bild của Đức thì Wahiba sẽ có mặt trên khán đài sân Allianz rạng sáng nay để cổ vũ cho đức lang quân trong trận đấu với Lyon ở Champions League. Ribery và Wahiba đã kết hôn vào năm 2002, và sinh hạ được 2 cô con gái: Hizya 4 tuổi và Shahinez 2 tuổi.
 
Phạm An – Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm