Scholes nên treo giày hay tiếp tục: Câu hỏi của cuộc đời

21/05/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Paul Scholes được M.U gia hạn thêm 1 năm nữa nhưng có lẽ anh sẽ không đặt bút ký vào bản hợp đồng. Rất có thể, trận đấu với Blackpool Chủ nhật tới là lần cuối cùng chúng ta thấy tiền vệ 36 tuổi này chơi bóng tại Old Trafford.

Chưa thể nói trước nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều là sẽ không có sự phô trương ở cuộc giã từ này. Nó không hợp với tính cách lặng lẽ của Scholes. Nếu anh quyết định chia tay, sẽ chỉ có vài dòng ngắn ngủi trên trang web của CLB, hoặc một mẩu tin thoáng qua trên kênh truyền hình MUTV. Đại loại như cảm ơn CĐV, cảm ơn Sir Alex và các cầu thủ. Tôi mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với…

Scholes vẫn chưa quyết định tương lai của mình- Ảnh Getty

Đó là một trong những phẩm chất mà mọi người ngưỡng mộ ở Scholes. Tất cả những gì cầu thủ mang áo số 18 này quan tâm là bóng đá. Anh không bao giờ tìm kiếm những hợp đồng quảng cáo hay các thỏa thuận phỏng vấn để kiếm tiền. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên một ngôi sao bóng đá không có người đại diện, cũng chẳng có Twitter. Đó là Scholes. Anh là mẫu cầu thủ của quá khứ, đã rất “lỗi thời” trong thế giới hiện đại. Với anh, giá trị của một cầu thủ đơn giản được đánh giá qua những đóng góp âm thầm, không phải qua chiếc xe ô tô, hay chiếc đồng hồ cùng bộ vét sang trọng trong các bữa tiệc mà anh ta là khách VIP. Thói quen của Scholes rất đơn giản và hiếm khi thay đổi: “Tập luyện vào buổi sáng, đón con từ trường học, nô đùa với chúng, uống trà, đưa con đi ngủ và xem TV một lát”.

Scholes cũng là người giàu lòng tự trọng. Anh chắc chắn không muốn sống nhờ sự thương hại hay chịu đựng của HLV và CLB. Như 3 tháng trước, người bạn Gary Neville đã tự nguyện rút lui, Scholes sẽ làm điều tương tự nếu cảm thấy cần thiết. Anh sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng Mười Một tới và đang đứng trước ngưỡng cửa của sự nghiệp. Mùa trước, lão tướng người Anh ký hợp đồng 1 năm với M.U vào tháng Tư. Bây giờ đã là tuần thứ 3 của tháng Năm rồi mà Scholes vẫn “im lặng”. Thời nay, CLB không bao giờ chờ đợi cầu thủ cho tới tận tháng Sáu.

Tài sản lớn nhất của Scholes là những đường chuyền. Anh có thể đưa bóng vào một cái giỏ từ khoảng cách 55 mét. Anh cũng có thể khiến nhịp độ trận đấu nhanh chậm theo ý mình. Đôi khi, những đường chuyền của Scholes quyết định số phận trận đấu. Anh cũng là một tiền vệ biết ghi bàn và sút xa rất giỏi. 150 bàn thắng cho M.U suốt 16 năm qua đã minh chứng cho điều ấy. Zinedine Zidane từng khẳng định “chắc chắn Scholes là tiền vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của anh ấy”. Xavi Hernandez và Thierry Henry cũng tin như vậy. Marcello Lippi, HLV từng giành 1 cúp Vàng thế giới, thì nói: “Anh ấy luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi trong đội hình vĩ đại nhất - điều đó cho thấy tôi đánh giá cậu ấy cao như thế nào”.

Và sau đó là các đồng đội, những người hàng ngày chứng kiến tài năng của Scholes. Rio Ferdinand nói: “Anh ấy thường làm những điều nực cười trên sân tập như nói: Các cậu nhìn thấy cái cây cách xa hơn 35 mét kia không? Tớ sẽ sút trúng nó”. Anh ấy làm được thật và không ai còn cười được nữa. Tất cả cầu thủ của M.U đều coi Paul là tiền vệ xuất sắc nhất”. Tổng cộng, Scholes đã giành 10 danh hiệu vô địch quốc gia, 2 cúp châu Âu, 3 cúp FA và 2 cúp Carling. Tiền vệ người Anh còn 66 lần khoác áo ĐTQG - con số này đáng lẽ phải nhiều hơn nếu anh không bất ngờ giã từ sự nghiệp quốc tế ở tuổi 29. Các đời HLV của Tam Sư đều cố gắng, sau khi gặp khó khăn, mời Scholes trở lại. Nhưng Scholes là Scholes. Một người giàu lòng tự trọng sẽ không rút lại lời hứa.

Nhưng bữa tiệc nào rồi cùng phải tàn. Đôi chân sẽ không còn nghe theo lời của cầu thủ và nó sẽ quay sang làm hại anh. Nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng vẫn còn đó, nhưng thể lực không cho phép Scholes thi đấu liên tục. Thực tế, anh đã chơi bóng lâu hơn dự kiến của mình. Năm 2008, Scholes từng nói “2 năm nữa là tối đa” nhưng Sir Alex luôn là người rất giỏi trong việc thuyết phục. Cho dù quyết định sắp tới của Scholes là gì, chắc chắn đó là câu hỏi khó nhất mà anh từng đặt ra trong suốt sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Hà Dương

Con số

24 - Số danh hiệu mà Scholes giành được cùng M.U. Bao gồm 10 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA, 2 cúp Carling, 5 Siêu cúp nước Anh, 2 Champions League, 1 cúp Liên lục địa và 1 FIFA Club World Cup. Cuối tháng này, anh đang hướng tới việc bổ sung thêm 1 chiếc cúp châu Âu nữa sau trận chung kết Champions League với Barcelona.

90 - Scholes nhận tới 90 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ tại Premier League khiến anh trở thành cầu thủ chơi xấu nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Anh cũng là cầu thủ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong lịch sử Champions League với 32 chiếc.

150 - Scholes đã chơi 17 mùa bóng cho M.U, ghi được 150 bàn sau 674 trận trên tất cả các đấu trường.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm