Man United 3-0 Bolton: Cây trường sinh Paul Scholes đưa M.U lên ngôi đầu

14/01/2012 21:48 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Với bàn thắng mở tỷ số của Scholes ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Man United đã có được chiến thắng 3-0 ấn tượng trước Bolton, qua đó tạm cân bằng điểm số với đội đầu bảng Man City.

Với lần đầu tiên trở lại ngay từ đầu trong màu áo của Man United, tiền vệ Paul Scholes đã dập tắt những chỉ trích bằng một phong độ thi đấu ổn định, với những đường chuyền vẫn rất tinh tế. Không những vậy, tân binh của Man Unted trong mùa Đông này còn làm hơn thế khi có bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. 


Scholes ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Nhờ bàn thắng do công của Scholes, Man United đã có một thế trận dễ thở hơn trong 45 phút còn lại. Các cơ hội liên tiếp đến với các chân sút của Man United nhưng trong một ngày mà Rooney vô duyên kỳ lạ, đội chủ nhà đã phải nhờ tới sự tỏa sáng của Welbeck và Carrick để giành chiến thắng 3-0 trước đối phương.

Với chiến thắng này, Man United tạm thời giành ngôi đầu bảng vì Man City chưa đá còn Tottenham đã bất ngờ để Wolves cầm hòa 1-1 trên sân nhà White Hart Lane.

Sau đây là những diễn biến chính:

Phút thứ 1: Man United có cú dứt điểm đầu tiên khi Nani quyết định đột phá từ bên cánh trái rồi dứt điểm song cú sút của cầu thủ này lại đi không chính xác.

Phút thứ 3: Từ đường chuyền hợp lý của Carrick, tiền đạo trẻ Welbeck có cơ hội dứt điểm mở tỷ số song thủ môn Bogdan đã kịp thời đẩy bóng cứu thua cho Bolton. Đây có thể coi là một cơ hội thực sự cho Man United khi Welbeck đã có thể làm tốt hơn trong tình huống đối mặt thủ môn đối phương.

Phút thứ 7: Man United tiếp tục là đội chơi ép sân với những đường lên bóng đầy sức mạnh của Valencia bên cánh phải. Và trong một tình huống chuyền bóng vượt tuyến của Carrick, thủ môn Bogdan đã phải băng ra ngoài vòng cấm địa khá xa để cản phá.

Theo số liệu của Infostrada, với lần ra sân trong trận đấu này, Paul Scholes đã trở thành cầu thủ Anh già nhất vẫn thi đấu ở giải ngoại hạng Anh mùa này. Với độ tuổi 37 năm và 59 ngày, Paul Scholes cần thêm 58 ngày nữa để trở thành cầu thủ Anh già nhất của Man United thi đấu ở giải ngoại hạng Anh.

Phút thứ 14: Từ một đường chuyền đổi cánh vẫn chính xác như ngày nào của Scholes, Nani đã uy hiếp khung thành đội khách bằng một đường chuyền bóng rất khó chịu vào khu cấm địa của Bolton song thủ môn Bogdan đã kịp thời đổ người cản phá.

Phút thứ 16: Man United tiếp tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương khi Welbeck đột phá bất thành nhưng vẫn kịp thời đẩy bóng ra cho Rooney băng lên dứt điểm. Bóng đi căng nhưng đã bị một hậu vệ Bolton cản phá làm đổi hướng.

Phút thứ 21: PENALTY! Welbeck bị Zat Knight phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài ngay lập tức cho chủ nhà hưởng quả 11m. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Rooney lại sút không hiểm nên thủ môn Bogdan đã đổ người đúng hướng để cản phá.

Phút thứ 24: Cơ hội sửa sai đã tới với Rooney sau khi Nani đánh đầu trả ngược bóng cho tiền đạo này băng vào dứt điểm. Song trước sự truy cản quyết liệt của các hậu vệ khách, Rooney đã không có đủ thời gian để tung ra một cú sút đúng kỹ thuật.

Phút thứ 28: Paul Scholes đánh dấu sự hiện diện của anh trên bằng một cú sút xa vang danh một thời nhưng lần này, Scholes đã không thành công khi cú sút của anh đã đi vọt xà.

Phút thứ 30: Thủ môn Bogdan một lần nữa chiến thắng trước các cầu thủ Man United khi cú sút xa của Welbeck bên cánh trái đã bị hóa giải.

Sau khi Rooney bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà đã có dấu hiệu chùng xuống đối chút, trong khi Bolton bắt đầu đẩy cao được đội hình để tổ chức những đợt tấn công nhằm vào bên cánh trái của Man United, nơi Evra và Ferdinand cùng nhau phối hợp trấn giữ.

Phút thứ 37: Rooney có cơ hội để mở tỷ số song một lần nữa, nỗ lực dứt điểm từ cú sút phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 23m của cầu thủ này vẫn chưa thắng được tài năng của thủ môn Bogdan.

Tưởng như những nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số của Man United sẽ không thể trở thành hiện thực khi hiệp 1 chuẩn bị khép lại. Tuy vậy, từ pha đột phá nỗ lực của Nani, bóng đến chân của Rooney. Và thay vì dứt điểm, Rooney đã chuyền ngang để cho Scholes đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà Man United.

Như vậy là Scholes đã đánh dấu lại lần trở lại trong màu áo Man United đầy đáng nhớ, như cách Henry làm được ở Arsenal cách đây không lâu. Không những đóng góp cho đội bóng "mới mà cũ" bàn thắng, sự trở lại của Scholes cũng giúp cho thế trận tấn công của Man United diễn ra khá phóng khoáng trong trận này. Những đường ban bật của đội chủ nhà diễn ra ở cường độ liên tục và khá đa dạng, từ tấn công trung lộ để tìm khoảng trống chọc khe tới chuyển sang chọc cánh đánh biên. Có thể nói, khả năng luân chuyển trái bóng và chọn vị trí của Scholes vẫn ấn tượng như ngày nào. Có lẽ, lúc này người hạnh phúc nhất chính là HLV Alex Ferguson, người đã bỏ qua những chỉ trích để quyết định "mời lại" lão tướng Scholes. 


Pha mở tỷ số của Scholes = Ảnh Getty

Hiệp 2 trở lại với nỗ lực dứt điểm của N'Gog song Man United mới là đội có cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Evra có cơ hội đánh đầu trong tư thế khá thoải mái sau đường chuyền của Nani từ chấm phạt góc. Tuy nhiên, nỗ lực của hậu vệ người Pháp đã đi vọt xà.

Phút thứ 49: Jonny Evans chuyền bóng bất cẩn để Mark Davies cướp được. Sau khi cầm bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự Man United, cầu thủ này đã chuyền ngược lại cho N'Gog dứt điểm song cú sút của cựu cầu thủ Liverpool đã bay lên thẳng khán đài.

Phút thứ 52: Valencia có cơ hội rất tốt khi anh vượt qua được hậu vệ biên của Bolton để cầm bóng đi thẳng vào khu vực cấm địa của đối phương. Dù không vấp phải bất cứ sự truy cản nào và phía trước có khoảng trống khá rõ ràng song tiền vệ người Ecuador một lần nữa xử lý bóng quá đơn giản khi căng ngang kiểu "càng mạnh càng tốt" vào trong. Có lẽ nếu là Cristiano Ronaldo trước đây, Man United đã có được một bàn thắng khi CR7 luôn sẵn sàng quặt bóng rồi dứt điểm.

Phút thứ 58: Welbeck có được cơ hội nâng tỷ số cho Man United khi được cơ hội tạo điều kiện băng xuống đối mặt thủ môn đối phương song việc tiền đạo này che chắn không kín đã tạo điều kiện để Wheater cản phá.

Phút thứ 63: Valencia đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa đối phương rồi căng ngang sang bên cho Rooney băng vào dứt điểm. Ở cự ly chỉ khoảng 4m, Rooney đã lao vào đệm bóng ra ngoài khung thành rất "vô duyên".

Phút thứ 69: Trong một tình huống tổ chức đá phạt góc, Ricketts có cơ hội đánh đầu. Bóng đi không căng nhưng hiểm nên một hậu vệ của Man United đã phải phá bóng ngay trước vạch vôi.

Phút thứ 71: HLV Ferguson quyết định rút "người hùng" Scholes ra để nhường vị trí cho lão tướng Giggs. Ngoài ra, Park Ji Sung cũng được đưa vào sân thay cho Nani.

Phút thứ 74: Giggs cầm bóng ở giữa sân rồi chuyền cho Rooney, cầu thủ đã chuyền bóng tinh tế cho Welbeck băng xuống đối mặt với thủ môn của Bolton. Và trong lần thứ ba một đối một, Welbeck đã không mắc sai lầm nào. Tuy nhiên, sau tình huống này Welbeck đã phải rời sân khi anh đã lĩnh trọn một pha vào bóng cản phá của hậu vệ Bolton khi dứt điểm.

Phút thứ 76: Chicharito đã được tung vào sân thay cho Welbeck bị chấn thương.

Phút thứ 81: Man United đã có được bàn thắng thứ ba sau khi Carrick có tình huống dứt điểm gọn gàng bằng chân trái từ cự ly 23m.

Trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi thêm được bàn thắng.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm