Serie A: Vấn đề là ở cái đầu

20/12/2008 18:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Cái đầu để nghĩ và cái đầu để ghi những bàn thắng. Phân tích của TT&VH về những bàn thắng và bàn thua bằng đầu của các CLB Serie A mùa này.

Không ai giỏi hơn Gilardino trong địa hạt bàn thắng từ trên không, sau những cú đánh đầu. Cả 5 bàn thắng của anh tại Champions League mùa này là từ đánh đầu, trong khi chủ nhật trước đó, người đang cùng Di Vaio và Milito dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” này cũng đã ghi bàn thứ 4/12 bàn của anh mùa này từ cái đầu “son”. 9 bàn thắng bằng đánh đầu trong nửa mùa bóng là một thành tích mà trước nay trên đất Italia, chỉ Batistuta là làm được. Điều đó cũng khẳng định, trong số các tiền đạo đang chơi bóng ở Serie A, không ai bằng Gilardino, người đã thừa kế Toni với danh hiệu “Vua không chiến”.
 
Nhưng Toni cao những 1m93, còn Gila “chỉ 1m84” và đang có một đối thủ đáng gờm là Amauri của Juve, chỉ cao hơn anh 2 cm. Amauri đã ghi bàn hạ gục Milan tuần trước bằng một cú đánh đầu hiểm hóc. Đấy là thứ 6/10 của anh cho Juve mùa này từ trên không, bằng số bàn thắng mà Milito đã ghi cho Juve. Serie A không có nhiều chuyên gia đánh đầu, bởi lối chơi tạt cánh đánh đầu của họ không phải là quá phổ biến, nhưng nay bỗng nhiên có sự tập trung của khá đông những tiền đạo chơi đầu xuất sắc là một điều đáng mừng.
 
Amauri (trên), một trong những chuyên gia không chiến ở Serie A
 
Những con số thống kê cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng của Milan là để thua quá nhiều bàn từ trên không. Những sai lầm nghiêm trọng của hàng thủ thiếu vắng một chuyên gia chơi đầu tốt là Nesta cùng với sự sa sút của Maldini và nhất Kaladze khiến Milan thủng lưới 1/3 số bàn thua từ đánh đầu. Nhưng ngay cả khi những người này có phong độ tốt, Milan vẫn để thua từ bóng bổng như thưởng, khẳng định đấy chính là gót chân Achilles của đội bóng Berlusconi, dù đã bổ sung một hậu vệ đánh đầu giỏi và cao đến 1m90 là Senderos.
 
Trong khi đó, chơi đầu tốt là một bí quyết hồi sinh của Cagliari: Họ đã ghi 6 bàn bằng đầu mùa này (tiền đạo Jeda, chỉ cao 1m76, đã ghi 3 bàn từ đánh đầu), trong khi họ, cùng với Roma (với những chuyên gia không chiến xuất sắc như Mexes hay Panucci), không để lọt lưới bàn nào từ đánh đầu. Roma mới chỉ để thua 1 bàn ở Champions League mùa này từ trên không, với Terry ghi bàn hạ họ ở Stamford Bridge khi chỉ nhanh hơn Mexes đứng cạnh trong một tích tắc. Bologna, để lọt lưới 9 bàn “từ trên trời” có lí do để chọn Mihajlovic làm HLV. Anh từng là một hậu vệ (nhưng cũng chơi đầu rất thường).

Hệ thống tổ chức phòng ngự bóng bổng trong các tình huống đá phạt gián tiếp, phạt góc hoặc tạt bóng biên của Cagliari hầu như hoàn hảo, với sự hỗ trợ đắc lực của đội trưởng Conti từ tuyến 2, dù HLV Allegri chỉ có một hậu vệ duy nhất cao trên 1m80 là Bianco (1m84). Với Roma, họ có một loạt những cầu thủ chơi đầu tốt, vừa tham gia phòng ngự (giỏi nhất là Mexes) vừa có thể ghi bàn như những tiền đạo trong các tình huống đá phạt gián tiếp hay phạt góc (số 1 là Panucci). Khỏi phải nói đến Inter, mới chỉ để lọt lưới 2 bàn từ đánh đầu (lúc Samuel chưa trở lại) và đã ghi 4 bàn từ đánh đầu mùa này (lẽ ra có thể nhiều hơn nữa nếu Crespo có phong độ tốt, hoặc Cruz không chấn thương). Nói thêm về Milan. Theo cựu hậu vệ nổi tiếng của Juve Sergio Brio, đội bóng dựa nhiều vào kĩ thuật và lối chơi dưới mặt đất này chơi bóng bổng kém và để lọt lưới nhiều bàn trong các tình huống bóng chết vì 2 lí do: 1) chỉ có Ambrosini chơi đầu giỏi. Khi Ambrosini không ra sân, nguy cơ thủng lưới từ bóng bổng của Milan tăng 15%, 2) phòng ngự khu vực trong các tình huống đá phạt. Đấy là một sai lầm chết người.

N.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm