Chạy trốn khỏi Serie A

02/06/2008 11:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Trong khi một số các cầu thủ đang muốn đổi đời hoặc tìm kiếm thử thách mới tại Serie A, thì những đứa con ưu tú của giải đấu này lại lần lượt ra đi. Sau Zaccardo là Barzagli, và làn sóng này chắc chắn chưa dừng lại.Serie A đã không còn hấp dẫn? Không hẳn, và những cuộc thao chạy đã và dẽ diễn ra đều được quyết định bởi đồng tiền.

Khi mùa giải 2007-2008 còn chưa khép lại, Fiorentina đã đi đến rất gần bản hợp đồng với hậu vệ đa năng Cristian Zaccardo. Cầu thủ của Palermo đã được HLV Prandelli nhắm đến như một sự lựa chọn tốt nhất thay vị trí của Ujfalusi (hậu vệ phải hoặc trung vệ). Thế nhưng, khi Wolfsburg nhảy vào với mức lương hậu hĩnh hơn, Zaccardo đã quay ngoắt lại những gì đã thỏa thuận cùng Fiorentina để chuyển sang Bundesliga. Đúng nửa tháng sau, kịch bản ấy lại một lần nữa xảy đến với Fio, và lần này nhân vật chính là trung vệ Andrea Barzagli, một người bạn và cũng là đồng đội của Zaccardo ở Palermo.

Ở trung tâm huấn luyện Coverciano, sau khi biết mình có tên trong danh sách 23 cầu thủ Italia dự EURO 2008, Barzagli khẳng định anh hài lòng với cuộc chuyển nhượng sang Wolfsburg, dù bản hợp đồng chính thức vẫn còn thiếu chữ ký của anh. Thế nhưng, có thể thấy được rằng, sự hài lòng ở đây chỉ vấn đề tiền bạc. Trong lúc cả Fio lẫn Juve đều muốn sở hữu Barzagli với mức lương cao gấp 1,5 lần những gì anh có tại Palermo, thì lời hứa của Wolfsburg đã làm đảo lộn tất cả. Barzagli sẽ nhận mức lương lên đến 2,5 triệu trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm với đội bóng xếp thứ 5 ở Bundesliga.

Một điều dễ nhận thấy nhất là Wolfsburg không thể bằng được Juve hay Fio, những nơi mà Barzagli có thể được bước ra sân chơi Champions League thay vì chỉ có thể dự Cúp UEFA. Nhưng danh vọng và ánh sáng của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu cấp CLB đã không làm thỏa mãn một trong những hậu vệ tài năng nhất mà bóng đá Italia sản sinh ra trong nhiều năm trở lại đây. Bởi vì, đồng tiền đã quyết định tất cả. Ngay cả cầu thủ còn chưa có tên tuổi Lanzafame cũng từ chối Palermo để đến West Ham theo lời đề nghị hấp dẫn hơn.
 
Barzagli (phải) tới Wolfsburg theo tiếng gọi của đồng tiền

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, một loạt tên tuổi của Serie A cũng đã ra đi. Nhưng cách họ ra đi trái ngược với những gì đang diễn ra ở thời điểm này. Từ Luca Toni đến Rigano, Lucarelli, Bianchi, Corradi hay Storari,... tất cả đều mong muốn có được những thử thách mới, dù biết rằng điều đó không giúp họ khá hơn về thu nhập. Kết quả thế nào? Ngoại trừ Toni thành công cùng Bayern Munich, những người khác vì lý do khác nhau phải trở lại quê nhà chỉ sau nửa mùa giải đầu tiên biến mình thành “lính lê dương”. Thế nên, thành công của những kẻ “đào tẩu” khỏi Serie A vẫn là một dấu hỏi lớn trong tương lai.

Các cầu thủ trốn chạy khỏi Serie A, nhưng cần phải nhìn nhận một thực tế là nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chính những CLB Italia. Vấn đề tài chính luôn khiến các CLB ở Serie A phải đau đầu trong vòng 1 thập niên qua. Chính vì vậy, họ không thể đáp ứng quá nhiều theo đòi hỏi của các CLB. Juve không thể đáp ứng cho Barzagli quá 2 triệu euro, vì mục tiêu của “Lão phu nhân” nằm ở tuyến giữa và hàng công. Fiorentina cũng đã vung ra rất nhiều tiền dù thị trường chuyển nhượng chưa chính thức mở cửa. Mặc dù vậy, việc đáp lứng mức đòi hỏi có tổng số lên đến 3 triệu euro/mùa cho Gilardino đã khiến Viola không thể trả thêm cho Barzagli 200.000 euro.

Serie A cần phải có sự thay đổi, như Premier League hay các giải đấu khác đang có. Các CLB không thể cứ sống cùng quá khứ để rồi một ngày nào đó, tình hình tài chính eo hẹp khiến họ phải tuyên phá sản, hoặc nhẹ thì cũng khủng hoảng trầm trọng (mới nhất, Parma đã phải xuống hạng sau hậu quả khủng hoảng tài chính).
 
Bóng đá Italia cần nhiều hơn những tỷ phú như Soros, người đang có ý định mua lại quyền sở hữu Roma. Nhưng để có chỗ cho những con người đầy tham vọng ấy, tư duy là điều cần phải thay đổi nhiều nhất vào lúc này. Chính sự bảo thủ và một số yếu tố khách quan khác đã khiến Soros chưa thể nắm Roma như dự định, nên những cuộc “đào thoát” của Zaccardo, Barzagli và có thể là một ai khác, là chuyện bình thường.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm