00h30 ngày 14/11, Stoke - Liverpool: Cơn bão đã qua

13/11/2010 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau 18 tháng đau khổ triền miên, rốt cuộc rồi các CĐV Anfield cũng đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Chỉ mới 4 trận trước thôi, đội bóng áo đỏ còn là một ứng cử viên cho suất xuống hạng, thậm chí với chính một số người hâm mộ của Merseyside. Những kẻ bi quan gọi Liverpool là “Leeds mới” hay “chẳng phải trước kia người ta cũng nói Newcastle không thể rớt hạng đó sao” hay “với (Roy) Hodgson còn trên ghế HLV, chúng ta sẽ lại thua thôi”.
Cho đến giờ, Liverpool đã không thua trong 6 trận liên tiếp, với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, bao gồm việc quật ngã nhà đương kim vô địch Premier League Chelsea trong một trận đấu mà đội bóng áo xanh sẽ muốn quên đi mãi mãi. Ở châu Âu, đội bóng áo đỏ cũng đã giải quyết gọn gàng đối thủ Napoli rắn mặt, đem đến Anfield lực lượng mạnh nhất cho trận lượt về ở vòng bảng Europa League. Tính tổng cộng 6 trận, Liverpool có 4 chiến thắng, 2 trận hòa, ghi được 9 bàn và để lọt lưới 3 lần.

Sẽ là quá sớm để gọi đó là những bước ngoặt ở mùa giải này, rằng kể từ đây đội bóng áo đỏ chỉ có cất cánh bay cao, nhất là sau trận hòa Wigan ở sân DW vào giữa tuần, nhưng ít ra thì mây mù và bão tố đã tạm tan trên bầu trời Merseyside. Phong độ trở lại đầy ấn tượng của những trụ cột như Fernando Torres và Steven Gerrard tiếp thêm niềm tin về một ngày mai tươi sáng ở Anfield, khi các cầu thủ của ông Hodgson đã làm được đúng theo câu thành ngữ quen thuộc chớ thấy sóng cả, mà ngã tay chèo.

Giờ đây, sau 12 trận, Liverpool đã có 16 điểm với vị trí thứ 9, không phải là lý tưởng, nhưng chỉ cách đội xếp thứ tư 5 điểm và đầy triển vọng bứt phá khi từ giờ cho đến tận tháng 2/2011, họ chỉ có một trận đấu được coi là khó khăn: làm khách trên sân Tottenham ngày 28/11. Quả thật, trận đấu với Chelsea, nếu không phải là một cột mốc bước ngoặt, thì cũng đã mang đến luồng sinh khí hoàn toàn mới cho Anfield. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau 90 phút tươi đẹp đó.

Liverpool đã tìm lại được niềm vui- Ảnh Getty
Torres trở lại với phong độ xuất sắc xứng đáng với đẳng cấp của anh. Hodgson tìm lại khả năng điều chỉnh trận đấu và hoạch định chiến thuật của ông. Cựu HLV Fulham cũng kịp nhận ra rằng niềm tin ông dành cho Christian Poulsen là sai lầm, Dirk Kuyt là nhân tố chủ chốt cho mọi chiến thắng, Gerrard phải đá ở trung tâm hàng tiền vệ, Meireles đã và sẽ thích nghi tốt để trở thành một ngôi sao mới cho Anfield và Martin Kelly có thể đảm nhận vị chí hậu vệ phải ở ĐT Anh trong tương lai không xa. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất, với ngay chính nhiều CĐV Liverpool, có lẽ là phong độ ấn tượng của Lucas Leiva.


Một lời khen ngợi đặc biệt khác dành cho cầu thủ áo đỏ thứ 12. The Kop đã mang đến một ngọn lửa thật sự cho các cầu thủ của mình khi đón tiếp kình địch đến từ London. Khi chiến thắng, các cổ động viên áo đỏ chia vui với đội bóng, nhưng khi thua trận, họ cũng không bỏ rơi Hodgson và các cầu thủ. Trong những thời khắc khó khăn nhất, bài tráng ca You’ll Never Walk Alone (Bạn không bao giờ bước đi một mình) vẫn vang lên trên các khán đài Anfield, để rồi rốt cuộc từ Paul Konchesky đến Torres, từ Martin Skrtel đến Gerrard, họ đều đã lấy lại được cảm xúc và lòng quyết tâm cống hiến và chiến thắng.

Cuối cùng, tương lai ở Merseyside đã trở nên sáng sủa hơn nhiều với một ông chủ mới. Chưa biết John W Henry có thể làm được những gì, nhưng ít ra ông đã lựa chọn từ ngữ khi phát biểu một cách cẩn thận hơn nhiều so với Tom Hicks và George Gillett, những kẻ lẻo mép vô tích sự trước đó. Để tổng kết, Liverpool đang có một HLV bị chỉ trích quá đáng và bất công đã tìm lại con đường chiến thắng, một đội hình bắt đầu kết dính và những CĐV với hy vọng được hồi sinh. Tất cả đã thay đổi, chỉ sau 3 tuần lễ.

Dự đoán: 0-2

Trần Trọng

Lực lượng

Stoke: Shawcross trở lại.
Liverpool: Cole chấn thương. Kyrgiakos và Johnson có thể vắng mặt.

Đội hình dự kiến

Stoke: Begovic - Huth, Shawcross, Feye, Collins - Pennant, Delap, Whitehead, Etherington - Walters, Jones.
Liverpool: Reina - Kelly, Carragher, Skrtel, Konchesky - Meireles, Lucas - Kuyt, Gerrard, Maxi - Torres.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm