Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên 7-0: Giải mã "ẩn số" Triều Tiên

21/06/2010 18:20 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Thi đấu kiên cường trước Brazil và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 1-2, nhưng CHDCND Triều Tiên đã không thể làm được điều tương tự trước BĐN khi để thua rất dễ dàng với tỷ số không tưởng 0-7. "Ẩn số" Triều Tiên đã được giải, trong khi BĐN cũng đặt một chân vào vòng 2 bởi họ đang có hiệu số bàn thắng bại rất cao (+7) so với -2 của Bờ Biển Ngà. Tức là ở lượt đấu cuối, BĐN chỉ bị loại nếu họ thua Brazil, trong khi Bờ Biển Ngà vượt qua CHDCND Triều Tiên với một tỷ số thật đậm để san bằng khoảng cách 9 bàn về hiệu số bàn thắng bại, một khả năng rất khó xảy ra.

So với trận mở màn gặp Bờ Biển Ngà, HLV Carlos Queiroz đã thực hiện tới 4 sự thay đổi người trải đều trên cả 3 tuyến. Ở hàng thủ,
Miguel chiếm chỗ của Ferreira bên cánh phải, trong khi Tiago và Simao đá chính ở tuyến giữa thay cho Deco và Danny. Trên hàng công, Liedson phải nhường chỗ cho Hugo Almeida. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát sau khi đã chơi rất ấn tượng trong trận thua Brazil 1-2.


BĐN đã "hủy diệt" Triều Tiên 7 bàn không gỡ - Ảnh: Getty
Dù bị đánh giá là cửa dưới, nhưng Triều Tiên nhập cuộc khá chủ động với lực lượng trải đều trên toàn mặt sân. Tuy vậy, những cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về BĐN với những pha hãm thành liên tiếp của Ronaldo và Carvalho, trong đó đáng tiếc nhất là cú đánh đầu đập trúng cột dọc của trung vệ đang khoác áo Chelsea từ một quả phạt góc. Trong khi đó, cơ hội đáng kể nhất của Triều Tiên trong 10 phút đầu tiên là cú sút xa căng như kẻ chỉ của
Cha Jong-hyok, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cũng như trong trận mở màn với Brazil, các cầu thủ Triêu Tiên tỏ ra rất tự tin trong các pha phối hợp và dứt điểm táo bạo, tiêu biểu là cú sút xa từ góc khá hẹp của Hong Yong-Jo ở phút 18 khiến thủ môn Eduardo phải rất vất vả mới cản phá thành công. BĐN đang cầm nhiều bóng hơn, nhưng Triều Tiên mới là đội chơi tấn công sắc sảo và mạch lạc hơn.

Thế trận hợp lý mà Triều Tiên giăng ra đã khiến BĐN gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, đặc biệt là những pha chuyền bóng cuối cùng. Đội bóng của Ronaldo sử dụng khá nhiều pha chồng biên và tạt vào trong vòng cấm nhưng không tỏ ra hiệu quả, và phải đến họ sử dụng miếng đánh vỗ mặt vào trung lộ, sự khác biệt mới được tạo ra. Phút 29, Tiago có bóng ở trung lộ và thực hiện pha chọc khe rất thông minh để
Meireles băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Ri Myong-guk. Chỉ ít phút sau đó, Meireles lại có cơ hội ghi bàn sau một sai lầm của hàng thủ Triều Tiên, nhưng tiền vệ của Porto lại dứt điểm ra ngoài rất đáng tiếc.

Sau bàn mở tỷ số, BĐN không hề có ý định chơi phòng ngự để bảo vệ tỷ số mà vẫn dâng cao đội hình hòng tìm kiếm thêm bàn thắng. Song các pha phối hợp của họ vẫn thiếu sự chính xác cần thiết, đặc biệt là Ronaldo. Ngôi sao của Real Madrid đã có rất nhiều bóng trong hiệp 1, nhưng anh lại tỏ ra rất vội vàng trong các tình huống dứt điểm, khiến các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Không chỉ thiếu hiệu quả trong các pha dứt điểm, Ronaldo cũng hiếm khi vượt qua được các cầu thủ Triều Tiên trong các pha bóng một đối một.

Ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, Tiago đã uy hiếp khung thành BĐN
bằng một cú sút xa rất căng, nhưng thủ môn Ri Myong-guk đã cảnh giác đấm bóng chịu quả phạt góc. Ngay sau đó, sai lầm của hàng thủ Triều Tiên đã tạo điều kiện cho Ronaldo dứt điểm, nhưng một lần nữa trong trận đấu này, cầu thủ của Real tỏ ra vô duyên khi sút bóng lên trời. BĐN đã nhập cuộc rất tốt trong hiệp hai và liên tục gây sức ép lên phần sân của Triều Tiên khiến đội bóng Đông Á bộc lộ nhiều sơ hở. Sau các pha hãm thành liên tiếp, cuối cùng BĐN cũng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 53 sau một pha phối hợp đẹp như mơ của các cầu thủ áo bã trầu. Simao là người dứt điểm tinh tế qua chân thủ môn Ri Myong-guk, nâng tỷ số lên 2-0 cho BĐN, nhưng trước đó phải kể đến pha phối hợp một hai rất ăn ý giữa bộ đôi Almeida - Meireles trước khi tác giả bàn mở tỷ số chuyền bóng như đặt cho Simao.

Bị ép sân liên tục trong những phút đầu hiệp 2, Triều Tiên không còn giữ được sự chắc chắn trong cách chơi của họ nữa và  các bàn thua tiếp theo đến với đội bóng áo Trắng như một điều tất yếu. Phút 56, sau một pha tấn công bên cánh trái,
Coentrao tạt bóng như đặt cho Almeida thoải mái đánh đầu tung lưới Ri Myong-guk. Chưa hết, chỉ 4 phút sau đó, lại xuất phát từ một pha lên bóng thần tốc bên cánh trái, Ronaldo căng ngang tạo điều kiện cho Tiago băng lên đệm lòng chính xác, 4-0 cho BĐN. Thua chóng vánh 3 bàn chỉ sau 15 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Triều Tiên đã bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng và non nớt của mình và nếu Meireles không tỏ ra vô duyên trong pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang rất chính xác của Ronaldo bên cánh phải, tỷ số đã là 5-0 cho BĐN. Tỷ số quá chênh lệch khiến BĐN thi đấu với tâm lý rất thoải mái và gần như mỗi pha lên bóng của họ là một lần khung thành của Triều Tiên chao đảo. Phút 72, suýt chút nữa Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên tại World Cup lần này nếu cú sút xa tuyệt đẹp của anh không tìm trúng xà ngang. Dường như cái duyên ghi bàn vẫn đang ngoảnh mặt với CR9 dù cầu thủ này có không ít cơ hội để ghi bàn.

Ronaldo tỏ ra rất vô duyên trước khung thành, nhưng các đồng đội của anh thì không. Chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân thay cho Almeida,
Liedson đã có được bàn thắng cho riêng mình ở ngay tình huống dứt điểm đầu tiên với một cú sút cận thành không thể cản phá sau sai lầm của Ri Kwang-chon bên phía Triều Tiên. Tuy vậy, cuối cùng Trời cũng "thương" Ronaldo khi các hậu vệ Triều Tiên trao cho CR9 cơ hội đối mặt với thủ môn Ri Myong-guk, và tất nhiên trước khung thành đã bỏ trống siêu sao của Real không thể không ghi bàn. Tuy nhiên, cơn ác mộng đối với Triều Tiên chỉ chấm dứt ở phút 89 khi Tiago đánh đầu tung lưới Ri Myong-guk sau pha tạt bóng của Veloso, ấn định chiến thắng đậm đà 7-0 cho BĐN.

* Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 13-Miguel, 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 23-Fabio Coentrao, 16-Raul Meireles (Veloso 70'), 8-Pedro Mendes, 19-Tiago, 7-Cristiano Ronaldo, 11-Simao Sabrosa (Duda 75'), 18-Hugo Almeida (Liedson 77').

CHDCND Triều Tiên: 1-Ri Myong-guk; 5-Ri Kwang-chon, 2-Cha Jong-hyok (Nam Song-Chol 76'), 13-Pak Chol-jin, 3-Ri Jun-il, 8-Ji Yun-nam, 11-Mun In-guk, 17-An Yong-hak, 4-Pak Nam-chol, 10-Hong Yong-jo, 9-Jong Tae-se.

* Bàn thắng:
Meireles 29'; Simao 53'; Almeida 56'; Tiago 60', 89'; Liedson 81'; Ronaldo 87'

Bảng  G

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

HS

Điểm

1.

Brazil

2

2

0

0

5

2

3

6

2.

BĐN

2

1

1

0

7

0

7

4

3.

Bờ Biển Ngà

2

0

1

1

1

3

-2

1

4.

CHDCND Triều Tiên

2

0

0

2

1

9

-8

0


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm