Một tay đầu cơ tích trữ, một kẻ cho vay nặng lãi, một nhà buôn trốn thuế, đó không phải những gì người ta có thể hình dung về William Shakespeare. Nhưng những cứ liệu lịch sử dưới đây lại cho thấy đó hoàn toàn là sự thật.
Đây là tuyên bố của một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Aberystwyth ở Wales, Anh. Theo đó, William Shakespeare với vai trò một nhà buôn thành đạt đã giàu lên nhờ việc tích trữ lương thực trong suốt thời kỳ diễn ra nạn đói tại Anh.
Lý giải cho việc đưa ra những thông tin thất thiệt về một gương mặt nổi bật của nền văn hóa Anh, nhóm các nhà nghiên cứu cho rằng việc tìm hiểu về Shakespeare sẽ không thể trọn vẹn, hậu thế sẽ không bao giờ hiểu hết các tác phẩm của ông nếu người ta “lờ đi” một William Shakespeare trong vai trò nhà buôn.
“Shakespeare đã từng đầu cơ tích trữ lương thực trong thời kỳ diễn ra nạn đói nhưng điều này hiếm khi được nhắc tới trong những bài viết về thân thế - sự nghiệp của ông”. Jayne Archer, một giảng viên về văn học thời kỳ Trung cổ và Phục hưng ở trường Đại học Aberystwyth cho rằng sự thiếu sót này là do “sự bỏ qua đầy chủ ý bởi các nhà phê bình, các học giả cho rằng thật khó để dung hòa một con người thiên tài sáng tạo với một con người vụ lợi cá nhân.”
Giảng viên Jayne Archer cùng các học trò đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu lịch sử để có thể lật lại chi tiết thú vị này: một đầu óc nhà buôn song hành cùng trí tuệ biên kịch. Tại thị trấn Stratford-upon-Avon, Shakespeare là người chuyên thu mua lương thực, ngũ cốc và sở hữu khá nhiều đất đai.
“Trong khoảng thời gian 15 năm, Shakespeare không ngừng mua vào và tích trữ ngũ cốc, mạch nha cùng lúa mạch. Lúc mua vào giá rất thấp nhưng khi bán ra, vì đồng tiền đã tăng lên do lạm phát nên Shakespeare đã kiếm được lời lớn từ chính những người hàng xóm và chủ cửa hàng buôn bán nhỏ tại địa phương. Bên cạnh đó, đối với những người không thể trả tiền ngay một lượt, Shakespeare sẽ tính lãi.”
Ông từng bị truy cứu vì tội trốn thuế. Vào năm 1598, ông bị khởi tố vì tích trữ ngũ cốc trong thời kỳ đói kém.