Tây Ban Nha và sát thủ với gương mặt trẻ thơ

26/03/2025 14:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Kể từ khi Luis de la Fuente ngồi vào ghế chỉ đạo, người Tây Ban Nha chỉ nhìn thấy những niềm vui, sự khích lệ tinh thần, những danh hiệu và tương lai tươi sáng.

Một người từng có kinh nghiệm giành danh hiệu cuối cùng ở xứ đấu bò là Jordi Alba, đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau khi cùng các đồng đội vô địch UEFA Nations League vào năm 2023. Đó cũng là thời điểm kết thúc của kỉ nguyên tiki taka lừng lẫy của La Roja, và cũng là sự khởi đầu cho một thế hệ chinh phục danh hiệu mới.

Nền tảng của thành công

Những người như Mikel Oyarzabal đã trở thành cựu binh ở Tây Ban Nha, mặc dù số trận thi đấu của tiền đạo này chỉ nhiều hơn Lamine Yamal 36 trận. Thủ thành Unai Simon cũng chỉ thi đấu khoảng 48 trận, kể từ thời điểm HLV Luis Enrique đặt anh vào vị trí không tranh cãi ở đội tuyển quốc gia.

Và những ngôi sao thường đóng vai trò kép phụ như Rodri hay Alvaro Morata đã chính thức bước lên một nấc thang mới khi chiếm vai trò chính thức từ Sergio Busquets hoặc Gerard Moreno. Họ nhanh chóng chứng tỏ năng lực và dẫn dắt các đồng đội trẻ giành danh hiệu UEFA Nations League và ngay sau đó là EURO 2024.

Robin Le Normand, ở tuổi 27, mới chỉ khoác áo đội bóng xứ đấu bò lần đầu vào năm 2023, và chính thức trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong đội hình De La Fuente từ UEFA Nations League 2023 cho đến hiện tại.

Nhưng trung vệ có gốc gác từ Pháp đang gặp áp lực cạnh tranh từ những đồng đội trẻ tuổi hơn như Vivian, Asencio (22 tuổi), Pau Curbasi (18 tuổi) và mới nhất là Dean Huijsen (20 tuổi), một món quà từ Hà Lan. Như đã biết, Lamine Yamal hay Nico Williams cũng đang ở đoạn đầu của sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trong khi dàn cầu thủ tài năng khác đến từ Barcelona như Pedri (23), Gavi (21), Marc Casado (21) đều không vượt qua độ tuổi 25.

Tất cả những điều này cho thấy sự tiến bộ và phát triển không ngừng nghỉ của Tây Ban Nha trong 2 năm qua. Cuộc cách mạng bóng đá của De La Fuente vẫn đang đi theo tốc độ nhanh chưa từng thấy. Và chức vô địch EURO 2024 chỉ là đánh dấu cho sự mở đầu của quá trình chinh phục các danh hiệu.

Đội bóng này đang tiến bộ cùng nhau, và cách mà đánh bại các đội bóng lớn vào mùa Hè năm ngoái từ Đức, Pháp, Anh, đã cho thấy sự trưởng thành của nhóm cầu thủ trẻ này, chứ không cần phải đợi đến thời điểm hiện tại để nhìn thấy điều đó.

Nations League - Tây Ban Nha: Sát thủ với gương mặt trẻ thơ - Ảnh 1.

Các tài năng trẻ Yamal và Nico Williams chơi bóng như những cựu binh dày dạn kinh nghiệm

Cần nhớ trong các trận thắng từ vòng tứ kết EURO 2024, đều là các cầu thủ trẻ tỏa sáng và làm nổi bật tài năng của De La Fuente cũng như của chính họ. Dani Olmo tạo khác biệt ở trận thắng Đức, Lamine Yamal hạ gục Pháp ở bán kết. Trước khi, Nico Williams khiến người Anh tan như sương mù ở chung kết.

Tiếp tục hành trình

Thành công ở EURO 2024 cho phép Tây Ban Nha có bước đà để đạt đến đỉnh cao khác lớn hơn. Bởi vì các cầu thủ trẻ của De La Fuente đã khiến tất cả các đối thủ phải tôn trọng, khi giành chiến thắng trong trận chung kết với Anh, mà "nhà điều phối" Rodri phải rời sân vì chấn thương.

La Roja không chịu ảnh hưởng nào từ sự mất mát này, ngược lại, họ vẫn duy trì được sự tập trung và chính xác để đánh bại Tam sư một cách thuyết phục. Người thay thế cho Quả bóng Vàng 2024 là Martin Zubimendi kể từ lúc đó đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tiền vệ người xứ Basque cũng chỉ mới 26 tuổi.

Sự thật là, đội bóng xứ đấu bò đã trải qua một thời gian dài mà không đối thủ nào có thể đánh bại họ. Tập thể này đã trở nên gắn bó với những kết thúc có hậu, như thể các trận đấu của họ luôn kết thúc có hậu.

Các cầu thủ trẻ có khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu hoàn hảo, sự bền bỉ và tinh thần không thể lay chuyển trong 120 phút thi đấu, lẫn loạt sút luân lưu trước Hà Lan ở tứ kết UEFA Nations League. Tự thân chiến thắng này đã diễn giải cho sức mạnh về ý chí của Tây Ban Nha.

Tháng 6 tới, đội bóng xứ đấu bò sẽ trở lại Đức, vùng đất đã tạo nên một kỳ EURO tuyệt vời, kết nối họ trở lại với hàng triệu người hâm mộ Tây Ban Nha, để đối đầu với Pháp của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Và nếu sự khôn ngoan, bình tĩnh và lạnh lùng này được phát huy ở mức cao nhất, thầy trò De La Fuente sẽ vượt qua đội bóng áo Lam, để chạm trán Đức hoặc Bồ Đào Nha. Một bại tướng cũ và hoặc một nạn nhân mới ở trận chung kết.


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm