2h30, ngày 30/3, Hà Lan – Hungary: Mặc sức tung hoành

29/03/2011 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

* Tỷ số lượt đi 4-0

(TT&VH)- Ngay cả khi phải làm khách ở Budapest với một đội hình không phải mạnh nhất, các học trò của Bert van Marwijk vẫn đè bẹp chủ nhà Hungary 4 bàn không gỡ. Chừng đó đủ để hình dung ra một kịch bản như thế nào khi họ tiếp đón đội bóng này tại sân nhà Amsterdam.

Phải thừa nhận là họ vượt trội chúng tôi về nhiều mặt. Đá sân khách đã vậy, về sân nhà không rõ còn thế nào”, HLV Sandor Egervari rầu rĩ phát biểu sau thất bại tâm phục khẩu phục ở trận lượt đi. Tại Budapest, Bert van Marwij đã bố trí một đội hình gồm 11 cầu thủ đến từ 11 CLB khác nhau. Không cần đến thủ môn số một Stekelenburg, chân sút hàng đầu Huntelaar, thủ quân van Bommel và niềm cảm hứng Robben, họ vẫn đủ sức thi triển một lối tấn công tổng lực và không gặp bất kỳ sự chống đỡ đáng kể nào từ phía đội chủ nhà.

4 ngày là khoảng thời gian quá ít để các trụ cột trên bình phục, nhưng rõ ràng đó không phải là mối bận tâm của van Marwijk nữa. Với đẳng cấp và phong độ thuyết phục của các học trò, ông hoàn toàn có thể đưa ra những thử nghiệm mà vẫn đảm bảo thành tích toàn thắng kể từ đầu chiến dịch. Như để minh chứng cho sự đa dạng trong lối chơi tấn công của mình, bảng tỷ số ở Budapest đã hiện lên 4 cái tên hoàn toàn khác nhau: Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay, Dirk Kuyt và Robin van Persie. Nhưng vĩ thanh trong chiến thắng ấy là màn trình diễn hoàn hảo của nhạc trưởng Sneijder. Tiền vệ Inter Milan thực sự là trái tim của cả đội bóng với khả năng gắn kết các cầu thủ tấn công bằng nhãn quan chiến thuật sắc bén được thể hiện qua những đường chuyền chết người.

Hà Lan (áo trắng) đang có lợi thế nhờ dẫn trước 4 bàn ở lượt đi- Ảnh Getty

Một nửa chặng đường đã trôi qua, và Hà Lan đang dần tái hiện lại thành tích vô tiền khoáng hậu của họ ở vòng loại World Cup 2010: toàn thắng cả 8 trận đấu. Sẽ không ngạc nhiên nếu Hà Lan trở thành đội bóng đầu tiên tại vòng loại giành vé tới Ba Lan và Ukraina. Tháng Chín tới, họ gặp “rổ đựng bóng” San Marino và đội áp chót bảng Phần Lan, kế đó là trận tiếp đối thủ hạng 81 thế giới Moldova trên sân nhà. Với lịch đấu thuận lợi như thế, rất có thể chuyến làm khách được đánh giá là khó khăn nhất đến Stockholm ở lượt trận cuối cùng sẽ chỉ còn là một trận cầu thủ tục.

Pháo đài Amsterdam ArenA

Thảm bại 0-4 ở Budapest buộc những người làm bóng đá Hungary phải chấp nhận thực tế phũ phàng: đội bóng của họ sẽ chẳng bao giờ trở lại thời hoàng kim của huyền thoại Ference Puskas. Và ngay cả mục tiêu lọt vào VCK sau 4 thập kỷ chờ đợi cũng đã trở nên xa vời. Mặc dù đang tạm xếp thứ nhì bảng E, nhưng Hungary đã thua trắng 2 trận trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thụy Điển (0-2) và Hà Lan (0-4). Đêm nay, nếu Thụy Điển thắng Moldova trên sân nhà (quá dễ), họ sẽ đòi lại vị trí thứ nhì bởi khả năng kiếm điểm của Hungary ở Amsterdam gần như là không thể. Mà đội bóng Bắc Âu còn đang đá ít hơn Hungary 2 trận.

Tình hình càng tồi tệ hơn với Hungary khi họ phải làm khách đến Amsterdam mà chưa chắc có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất Balazs Dzsudzsak. Cầu thủ chạy cánh hiện khoác áo PSV Eindhoven này đã bị đau xương sườn ở trận lượt đi, và khả năng ra sân là 50/50. Hai trụ cột khác là tiền vệ Hajnal (Stuttgart) và hậu vệ Juhasz (Anderlecht) cũng vắng mặt vì lý do tương tự.

Đánh bại Hà Lan ở thời điểm này là điều không tưởng, kiếm điểm trên sân nhà của họ còn khó hơn gấp bội. Trước trận đấu này, các học trò của Bert van Marwijk đã trải qua 8 trận thắng liên tiếp trên sân nhà (kể từ tháng 11/2009). Nếu tính chuỗi trận không thua thì con số ấy thậm chí đã lên tới 16. Không khó để hình dung ra kịch bản ở trận đấu đêm nay, khi Hà Lan không những vượt trội về mặt đẳng cấp, lực lượng, mà còn được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Sẽ có những đợt sóng liên tiếp màu da cam dồn dập tràn lên khung thành của Kiraly. Và việc thắng đậm hay không chỉ phụ thuộc chính đội chủ nhà có muốn hay không thôi.

Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương

Con số

0 Wesley Sneijder vẫn chưa có bàn thắng nào cho ĐT Hà Lan ở vòng loại EURO 2012. Mặc dù vậy, anh lại đang là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của đội bóng màu da cam.

5 Kể từ trận thua 1-2 ở vòng loại World Cup 1986 đến nay, Hà Lan đã toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu với Hungary, với tổng hiệu số bàn thắng bại lên đến 15-1. 16 Kể từ sau trận thua 1-2 trước Australia ở sân Phillips (Eindhoven), Hà Lan đã trải qua chuỗi 16 trận bất bại khi thi đấu trên sân nhà (13 thắng, 3 hòa). Trong số này có 8 chiến thắng gần nhất.

Lực lượng:

Hà Lan: Stekelenurg, van Bommel, Robben, Huntelaar tiếp tục chấn thương.

Hungary: Adam Szalai, Priskin, Hajnal, Juhasz chấn thương, Dzsudzsak đau sườn, chưa chắc thi đấu

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Vorm – van de Wiel, Heintinga, Mathijsen, Pieters – De Jong, van der Vaart – Kuyt, Sneijder, Afellay – van Persie

Hungary: Kiraly – Laczko, Juhasz, Vanczak, Liptak – Elek, Varga – Vadocz, Gera, Koman – Rudolf. + Thông số, bảng vị + Xếp hạng bảng E


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm