Bài toán thủ lĩnh: Không Terry biết cậy ai?

08/11/2011 11:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trung vệ gây nhiều tranh cãi của đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi trận giao hữu gặp TBN ở Wembley, nhưng về lâu dài, khó ai có thể thay thế được John Terry trong đội hình của HLV Fabio Capello.

Chiến lược gia người Italia có rất nhiều lý do để bảo vệ cầu thủ có lẽ là quan trọng nhất của ông ở hàng thủ vào thời điểm này. Trên thực tế, bất chấp biết bao sóng gió, Terry luôn là người phục vụ trung thành và vô điều kiện với màu áo Tam sư. Những rắc rối đời tư, dù là vụ bê bối ngoại tình với cô bạn gái của Wayne Bridge hay những cáo buộc phân biệt chủng tộc từ trung vệ QPR Anton Ferdinand, không hề làm thay đổi phong cách, thái độ và nhiệt tình của Terry trên sân cỏ, nhất là khi anh trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Về lâu dài, khó ai có thể thay thế được John Terry

trong đội hình của HLV Fabio Capello - Ảnh Getty

Nhưng trên hết, điều quan trọng nhất là ở Capello. Ông là một HLV thực dụng, chỉ yêu cầu kết quả và sẽ không bao giờ loại bỏ cầu thủ mà ông rất cần cho Euro 2012 chỉ vì những tranh cãi bên ngoài sân bóng. Tình hình hiện giờ là khá nhạy cảm, thể hiện qua việc Terry nhiều khả năng vắng mặt ở trận giao hữu đầu tiên trong hai trận giao hữu của tuyển Anh, gặp TBN ở Wembley. Capello có lẽ muốn thử nghiệm những trung vệ còn ít kinh nghiệm hơn. Nhiều người có thể lấy thế làm lạ bởi đối thủ của tuyển Anh sẽ là một trong những đội bóng hay nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá, nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới.

Tuy nhiên, trái lại, việc tránh cho Terry sự chú ý quá nhiều trong một trận đấu lớn, được chờ đợi và thu hút mọi chiếc máy quay có thể là tính toán khôn ngoan của Capello, để ông, cũng như trung vệ của ông, không phải đối phó với những áp lực không cần thiết bởi xét cho cùng, đó chỉ là một trận giao hữu. HLV người Italia sẽ được dịp thể hiện lòng tin của ông với đội trưởng của mình ở trận đấu sau đó, ít được chú ý hơn nhưng rất có ý nghĩa về mặt chuyên môn với Thụy Điển.

Không nhiều sự thay thế

Thực ra, ở thời điểm này tuyển Anh không có nhiều lựa chọn thay thế cho Terry. Những cầu thủ như Rio Ferdinand hay Steven Gerrard không còn ở đỉnh cao, quá dễ dính chấn thương và đang trôi nhanh về phía cuối dốc sự nghiệp của họ. Trung vệ của Chelsea, ở tuổi 30, trẻ hơn cả hai người đó. Trong khi Terry, trong suốt sự nghiệp của anh đã gây ra không ít tranh cãi, không ai có thể nghi ngờ rằng đó là một trong những trung vệ đẳng cấp thế giới và một trong những thủ lĩnh bẩm sinh có khả năng chỉ huy và tổ chức tốt nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra.

Trong khi Capello còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ, thì vị trí trung vệ là một trong những mối lo lớn nhất của ông. Còn nhớ, 3 năm sau khi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia, vì màu cờ sắc áo, Jamie Carragher lại phải lọ mọ sang Nam Phi ở World Cup 2010 theo lời thuyết phục của HLV người Italia, trong một chiến dịch đáng buồn nữa của Tam sư. Trong trận gặp Mỹ, trung vệ của Liverpool vào thay cho Ledley King, một nỗi tuyệt vọng khác ở phía trước khung thành Joe Hart, bởi chấn thương, sự sa sút phong độ và thể lực kém cỏi.

Ferdinand, đeo băng đội trưởng, được chờ đợi sẽ là thủ lĩnh của tuyển Anh ở kỳ World Cup đó, nhưng anh cũng chấn thương khi luyện tập. Capello cũng còn những lựa chọn khác, nhưng ông chắc chắn sẽ không thể nào hài lòng với viễn cảnh phải sử dụng các trung vệ như Phil Jagielka hay Joleon Lescott cho toàn bộ chiến dịch Euro 2012. Lescott đã cải thiện được đáng kể lý lịch công việc của anh với những thành công của Man City mùa giải này. Tuy nhiên, ở tuổi 29 và xét trên thực tế là đội bóng áo xanh đang lấy công bù thủ, anh khó có thể là một lựa chọn lý tưởng để đối đầu với những chân sút như David Villa hay Robin van Persie. Những gương mặt trẻ khác, Phil Jones hay Gary Cahill, có lẽ phải cần thêm 2-3 mùa giải chứng tỏ mình nữa trước khi thực sự có thể đóng vai trò trụ cột ở đội tuyển quốc gia.

Một cách ngắn gọn, Terry lúc này gần như là lựa chọn duy nhất đáng tin cậy cho vị trí trung vệ và vấn đề với Capello, nếu không có những vụ rắc rối như cáo buộc phân biệt chủng tộc của Anton Ferdinand, chỉ đơn giản là tìm người đá cặp với đội trưởng của Chelsea.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm