Cúp Berlusconi: Không chỉ nhân danh cha

21/08/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ngày 21/8/1991, Milan và Juve cùng bước xuống sân San Siro cho một trận đấu mà mục đích ban đầu của nó không có gì khác hơn là một cuộc tỉ thí trước mùa giải, một chiếc Cúp giao hữu mang tên Luigi Berlusconi, người cha của chủ tịch Milan Silvio Berlusconi.

Vào cái năm mà cả 2 đội bóng hàng đầu nước Ý ấy vừa cùng thất bại (Milan thua Sampdoria trong cuộc đua Scudetto, Juve đứng thứ 7 ở Serie A và không dự Cúp châu Âu), trận giao hữu ấy lại chính là điểm khởi đầu cho một cuộc “liên minh thần thánh” nhằm thống trị calcio kéo dài suốt hơn một thập kỉ, cho đến khi Calciopoli phá vỡ quan hệ ấy vào năm 2006. Kèm theo đó là một lời nguyền về sau không còn ứng nghiệm nữa, chính vì vụ scandal kinh khủng ấy: đội nào thua trong trận Luigi Berlusconi mùa ấy sẽ đoạt Scudetto (năm 1992 đến 1994, Juve không có mặt. Inter và Bayern được mời dự, nhưng lịch sử Cúp này vẫn gắn liền với Milan và Juve).


Cúp Berlusconi là cuộc so tài giữa Milan với Juve - Ảnh Internet

Ở bất cứ cung bậc và thời kì nào, thì trận Milan-Juve ấy cũng vô cùng được chờ đợi, bởi lẽ, đó là cuộc đấu lớn đầu tiên trước mùa giải của những gã nhà giàu đậm truyền thống và thành tích nhất nước Ý, với San Siro luôn ngập khán giả như trong ngày hội lớn, thảm cỏ xanh trở thành sân khấu trưng bày những món hàng mới mua từ cuộc chuyển nhượng mùa hè, tại ngôi nhà mới của họ. Những ngôi sao lớn nhất của calcio mà họ sở hữu đều đã từng bùng nổ trong màu áo mới trong một trận đấu nhân danh “người cha” (Berlusconi) như thể mà còn tôn vinh “người con” (Silvio) đã đem đến cho calcio một cuộc đấu đầy cảm xúc và “thánh thần” (chính là họ, những siêu sao khi họ lần đầu xuất hiện, từ Inzaghi, Bierhoff, Weah, Zidane, Shevchenko cho đến Kaka). Và lịch sử Cúp ấy đã ghi lại nhiều dấu ấn đầy cảm xúc, như trận đầu tiên tháng 8/1991 ấy, khi Juve của Trapattoni hạ Milan của Capello 2-1 nhờ một cú đúp của Casiraghi; như 4 năm liên tiếp kể từ 1998 mà Juve đều chiến thắng; như từ năm 2005 đến 2009 chiếc Cúp lại 5 lần rơi vào tay những người Milano. Tháng 8 một năm về trước, chu kì ấy chấm dứt, khi Juve hạ Milan  5-4 sau loạt penalty, tưởng như đã mở ra thời kì mới cho Del Neri và một dự báo đen tối cho Allegri mới ra mắt…

Những người yêu calcio giờ vẫn còn nhớ như in mùa thu 2005, với việc Berlusconi đã cho Juve mượn Abbiati như để đền Juve sau khi Kaka làm hỏng vai của Buffon trong trận tranh Cúp này. Một hành động nghĩa hiệp giúp Juve củng cố sức mạnh, đoạt Scudetto mùa ấy, để rồi danh hiệu bị tước vì Calciopoli, scandal đã khiến Juve xuống Serie B lần đầu tiên trong lịch sử và Milan bị trừ điểm ở mùa sau. Đấy là lí do tại sao trận tranh Cúp Berlusconi 2006 phải lùi sang tận tháng 1/2007, khi Milan hạ Juve đang chiến tại Serie B 3-2 nhờ cú đúp của cầu thủ trẻ Aubamayang. Sân khấu mới đêm nay sẽ cho tài năng trẻ tân binh nào tỏa sáng, El Sharawy của Milan hay Vidal của Juve, hay lại là sân khấu riêng của những cựu binh như Inzaghi, đã ghi 7 bàn ở Cúp này (4 trong màu áo Milan, 3 với Juve)?

Thư Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm