Hàng nghìn người đến viếng Mikhail Kalashnikov tại quê nhà

27/12/2013 16:41 GMT+7 | Trong nước

(giaidauscholar.com) - Hơn 60.000 người dân Nga từ khắp nơi đã đến viếng cha đẻ của súng trường AK-47, Mikhail Kalashnikov trước khi linh cữu của ông được đưa về Moskva.

Lễ tang cấp nhà nước của Mikhail Kalashnikov kết thúc sau 2 ngày mở cửa cho người dân vào viếng ở Izhevsk, nơi Kalashnikov đã sinh ra và lớn lên. Theo Interfax, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cùng các quan chức địa phương, bạn bè, gia đình và người dân Nga đã đến viếng người anh hùng của nước Nga.

"Chúng tôi tạm biệt Kalashnikov ngày hôm nay, nhưng tên tuổi của ông sẽ còn sống mãi trong lòng người dân Nga", ông Rogozin phát biểu trong lễ viếng. Xưởng sản xuất vũ khí, trường học mang tên Kalashnikov sẽ còn mãi để tưởng nhớ tên của người thiết kế tài hoa.

Buổi lễ kết thúc bằng một phát mặc niệm. Linh cữu Kalashnikov được đưa qua Nhà thờ Thánh Michael, qua những nơi mà người anh hùng của nước Nga từng sống và làm việc. Cuối cùng, linh cữu của ông được đưa đến sân bay trong chuyến hành trình tới Moskva.

Kalashnikov sẽ được an táng tại Nghĩa trang quân sự Liên bang ở Mytischi. Toàn nước Nga trải qua hai ngày để tang Kalashnikov. Cờ rủ được treo trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu.

Tình trạng sức khỏe của Kalashnikov đã trở nên yếu đi rõ rệt trong một năm qua. Ông đã phải nhập viện 3 lần và phải sử dụng máy trợ tim.

Kalashnikov được trao tặng danh hiệu cao quý nhất - anh hùng của nước Nga vào năm 2009. Ông trở thành biểu tượng không chỉ ở Nga mà còn trên toàn thế giới với mẫu thiết kế súng trường AK-47 huyền thoại.

Mikhail Kalashnikov sẽ được an táng tại nghĩa trang quân sự ở ngoại ô Moskva

Kalashnikov nhận được sự kính trọng của người dân Nga

Linh cữu Kalashnikov được đưa về Moscow

Sức khỏe của Kalashnikov đã yếu đi rõ rệt trong vòng một năm qua

Kalashnikov sẽ còn mãi trong tâm trí người dân Nga
Khoảng 60.000 người đã đến viếng Mikhail Kalashnikov trong hai ngày quốc tang


Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm