0h00, CSKA Moskva - Real Madrid: Vượt qua mọi trở ngại

21/02/2012 11:27 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Không chỉ nghĩ về chức vô địch La Liga, Real Madrid còn đang mơ đến cái gọi là “Décima” (danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 10). Liga có thể sắp xong, nhưng còn quá sớm để nói về “Décima”. Lúc này, thầy trò Mourinho nên tập trung để vượt qua từng trở ngại một, bắt đầu từ Moskva.

Đương đầu cùng giá lạnh

Nửa đêm 19/2 (giờ địa phương), khi vừa bước xuống phi trường Sheremetyevo tại Moscow, trước vòng vây khép kín của người hâm mộ, Iker Casillas vừa kéo vội chiếc áo khoác để che kín cổ, vừa buông ra một câu cụt lủn: “Jorder!” (Chết tiệt!). Chàng thủ môn của Real tất nhiên không gây hấn với bất kỳ ai, mà anh cố gắng để quên đi cái lạnh đang buốt vào da.

Cách đó không xa, sau khi đã “tân trang” cho cơ thể, trung vệ Pepe mỉm cười, “may quá, trời không lạnh đến mức như tôi tưởng tượng”. Lúc ấy, nhiệt độ không khí là -12 độ C, và quả thực dễ chịu hơn rất nhiều so với cách đó vài tuần, khi có thời điểm xuống dưới -20 độ C. Tuy nhiên, Pepe và các đồng đội của anh không thể lấy đó làm vui, vì -12 độ C vẫn là một trở ngại rất lớn.


Real Madrid liệu có vượt được trở ngại trên đất Nga - Ảnh Getty

Không phải ngẫu nhiên mà người Moscow nói riêng và người Nga nói chung, vẫn hay quan niệm các trận đấu sân nhà mùa Đông họ thường có “cầu thủ thứ 13”. Thực vậy, ngoài 11 người chạy trên sân, các đội bóng Nga còn có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ - vốn được xem là “cầu thủ thứ 12”, và “người thứ 13” không gì khác ngoài sự khắc nghiệt của thời tiết.

Rõ ràng, sự chênh lệch về nhiệt độ giữa Madrid và Moskva trở thành rào cản lớn với Real. Thời tiết lạnh và mặt sân đóng tuyết sẽ hạn chế những pha phối hợp bóng ngắn của Real (chưa kể, nhiều khả năng còn có mưa vào buổi chiều tối). Nếu không kịp thích nghi với những thay đổi, Real có khả năng rơi vào trạng thái mất sức sớm, và mọi toan tính sẽ đổ bể.

Trở lại bộ mặt thực dụng?

90 Hôm nay, Mourinho sẽ chính thức đạt đến cột mốc 90 trận đấu tại Champions League. Trong 89 trận trước, các đội của Mou thắng 48, hòa 23, thua 18.

140 Tổng số bàn thắng mà Mourinho có được trên cương vị HLV ở Champions League là 140. Các đội của Mou chỉ để thủng lưới 71 bàn.

49 CSKA Moskva đã có 49 chiến thắng trong các giải đấu chính thức do UEFA tổ chức. Nếu vượt qua đối thủ Real, đội bóng thủ đô nước Nga sẽ chạm cột mốc 50 trận thắng.

CSKA Moskva vốn không phải đối thủ yếu. Ngay cả khi trong một thời gian dài vừa qua không đá vì nghỉ Đông (trận chính thức cuối cùng là chiến thắng 2-1 trên sân của Inter), CKSA vẫn là đội bóng rất khó chịu. Bên cạnh đó, những lợi thế mang tính khách quan càng làm tăng thêm tính nguy hiểm cho đội bóng thủ đô nước Nga, nhất là những pha phản công mà Dzagoev là ngòi nổ.

Trong quá khứ, Mourinho không còn lạ gì khó khăn bởi nhiệt độ ở thủ đô Moskva, cùng với mặt sân khô của Luzhniki. Khi còn dẫn dắt Inter (mùa giành cú ăn ba), ông đã phải trải qua những giây phút đầy căng thẳng mới có thể giành được chiến thắng trước đội bóng “13 người” này. Thế nên, sẽ là hợp lý nếu Mou từ bỏ lối đá tấn công quen thuộc đang giúp Real làm mưa làm gió tại La Liga. Lựa chọn giải pháp có phần thực dụng hơn sẽ giúp Real hạn chế được tối đa các rủi ro có thể xảy ra, từ việc thủng lưới đến nguy cơ chấn thương của các cầu thủ.

Một khi làm chủ được thế trận bằng cách chơi đặt sự chắc chắn lên hàng đầu, “bầy kền kền trắng” sẽ có nhiều dịp thực hiện các pha phản công chớp nhoáng. Đây chính là điểm mạnh từng giúp Real ghi không ít bàn thắng, từ La Liga đến Champions League. Chỉ cần một vài đường bóng dài vượt tuyến, và sau đó là tốc độ của Ronaldo, Benzema, hay sự khéo léo của Oezil, Kaka.

Thậm chí, không loại trừ khả năng nếu thành công từ sớm với các đợt phản công, Real hoàn toàn có thể đẩy CSKA vào thế bị động, như đã từng làm trên sân các đối thủ Lyon, Ajax. Điều đó cũng có nghĩa, CSKA sẽ phải đá dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và lỗ hổng dành cho Real khai thác là tương đối nhiều. Đến lúc ấy, một Real đá thực dụng cũng có thể tìm được thắng lợi cách biệt cao, để mở toang cánh cửa bước vào tứ kết.

Ngoài ra, có một điểm được xem là tích cực với Real: quyết tâm của Ronaldo. Trên mặt sân Luzhniki, CR7 từng đá hỏng quả phạt đền trong trận chung kết 2008, khi anh khoác áo M.U. Trong lần trở lại này, ngôi sao người Bồ tràn đầy khát khao lập công để quên đi ký ức cũ, cho dù sau cú đá hỏng ấy M.U vẫn là đội lên ngôi.

Dự đoán 0-2.

Ngọc Huy





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm