20h30 ngày 27/8, Kaiserslautern - Bayern: Hòn đá tảng Boateng

27/08/2011 10:05 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đó là ý tưởng chung của Bayern và Liên đoàn bóng đá Đức, của các huấn luyện viên Jupp Heynckes và Joachim Loew, về việc đào tạo một trung vệ mới đáng tin cậy cho bóng đá Đức. Chính vì thế, khi Bayern quyết tâm mua Jerome Boateng từ Man City, người ta thấy bóng dáng của đội tuyển Đức ở phía sau.

Mặc dù tài năng trẻ ở Bundesliga đang mọc lên như nấm sau mưa nhưng người Đức vẫn đang thiếu những trung vệ giỏi thực thụ. Mats Hummels của Dortmund, Benedikt Hoewedes của Schalke hay Holger Badstuber của Bayern đều là các gương mặt khá triển vọng, song chừng đó vẫn là quá ít so với nhu cầu thực tế của đội tuyển Đức.

Trung vệ Jerome Boateng- Ảnh Getty

Những chấn thương đang khiến phong độ của Arne Friedrich và Per Mertesacker đi xuống nên ông Loew cần có các phương án thay thế trong tương lai không xa. Boateng, vốn xuất thân là một hậu vệ đá tốt ở cả hai cánh, được nhắm đến nhờ sở hữu nhiều tố chất cần thiết của một trung vệ: Thể hình khá lý tưởng (cao 1m92), mạnh mẽ trong các pha tranh chấp và sử dụng đều cả hai chân. Để giúp anh trở thành một trung vệ giỏi, việc đào tạo ở cấp độ câu lạc bộ là điều gần như bắt buộc, mà ở Man City, Boateng sẽ không thật sự có nhiều cơ hội. Chính vì thế, vụ chuyển nhượng Boateng trong mùa Hè này mang đến lợi ích tốt đẹp đồng thời cho nhiều phía.

Ngoài việc giúp đỡ đội tuyển quốc gia, Bayern chủ yếu giúp chính mình trong việc tuyển mộ Boateng. Huấn luyện viên Heynckes cần cải thiện chất lượng của hàng phòng ngự và sau khi đã mua thủ môn Manuel Neuer lẫn hậu vệ cánh phải Rafinha, ông vẫn cảm thấy chưa đủ. Boateng - Badstuber là cặp trung vệ đáng mơ ước của cả Bayern lẫn đội tuyển Đức trong tương lai. Chỉ có điều, ở những trận đấu đầu tiên chơi cho Bayern, Boateng ít nhiều gặp khó khăn và đã có lúc phải nhường vị trí cho Danil van Buyten. Thậm chí, ông Heynckes còn tính đến phương án “thất hứa” với đồng nghiệp Loew, đẩy Boateng ra đá hậu vệ cánh phải. 

Sau khi đón nhận kết quả bốc thăm chia bảng Champions League, Boateng có lẽ là người “khó nghĩ” nhất bên phía Bayern: Anh sẽ gặp lại đội bóng cũ Man City trong bảng đấu “tử thần” với sự góp mặt của cả Villarreal lẫn Napoli. Trong khi ý tưởng xây dựng “hòn đá tảng” Boateng còn chưa đâu vào đâu thì Bayern đã gặp ngay một loạt “tảng đá” ở vòng đấu bảng. Sẽ là bi kịch cho Bayern nếu đội chủ nhà của trận chung kết Champions League mùa này sớm bị loại dù đã đầu tư không ít tiền để nâng cấp lực lượng. Một điểm để cổ động viên Bayern bấu víu hy vọng: Càng trong hoàn cảnh khó khăn, đội bóng này càng chơi hay.

Tuy nhiên, Champions League là câu chuyện sau hai tuần nữa còn trước mắt, thầy trò ông Heynckes đang hướng về chiến thắng thứ năm liên tiếp trên mọi đấu trường khi đến làm khách của Kaiserslautern vào đêm nay. Sau Wolfsburg (1-0), Hamburg (5-0) và FC Zurich (2-0, 1-0), Kaiserslautern sẽ là nạn nhân tiếp theo của Boateng và các đồng đội?

H.M.C


Dự đoán cùng TT&VH

20h30 thứ Bảy, 27/8

Kaiserslautern - Bayern 0-2

Hamburg - Cologne 2-0

Nuremberg - Augsburg 1-1

Freiburg - Wolfsburg 1-2

Hoffenheim - Bremen 1-2



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm