Thủ môn Việt kiều là bạn thân của 'người hùng' bóng đá Slovakia tại EURO 2024, vẫn nuôi giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam

07/08/2024 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang mới đây đã có những chia sẻ về tình hình hiện tại của bản thân. Đồng thời, bày tỏ giấc mơ cháy bỏng với việc khoác áo ĐT Việt Nam.

Patrik Lê Giang coi bạn thân Dubravka là tấm gương

Thủ môn đã đạt phong độ rất cao ở mùa giải trước Patrik Lê Giang đã chính thức đạt thỏa thuận chia tay CLB CAHN và hiện tại đang là cầu thủ tự do. Ngôi sao đã khoác áo CLB TP.HCM mùa trước vừa có kỳ nghỉ ngắn ngày tại châu Âu. Trong lần trở lại Việt Nam, Patrik Lê Giang thừa nhận bản thân anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

"Đó là một kỳ nghỉ ngắn, nhưng tôi trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên gia đình và những người thân thiết của mình. Mọi người đều khỏe cả, và tôi thấy hạnh phúc khi được ở bên họ. Sau vài tuần, tôi quay trở lại Việt Nam. Giờ tôi ở đây, và rất háo hức cho mùa giải sắp tới", Patrik Lê Giang chia sẻ với FPT Play trong buổi phỏng vấn mới đây.

Patrik Lê Giang tự hào khi chơi thân Dubravka, không lo 'thất nghiệp' và giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Patrik Lê Giang vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ tại V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh đó, thủ môn sinh năm 1992 cũng thừa nhận Việt Nam là quê hương thứ 2 của anh. "Tôi đã ở Việt Nam được khoảng một năm rưỡi rồi. Càng ngày, tôi càng cảm nhận được tình yêu quê hương và hiểu rõ hơn về ngôi nhà thứ 2 của mình. Có thể nói đó là bởi tôi có dòng máu Việt Nam. Điều đó khiến tôi muốn ở lại Việt Nam thật lâu.

Việc được nhận quốc tịch và thi đấu cho ĐTQG là một trong những mục tiêu chính của tôi trong hơn 1 năm rưỡi thi đấu tại Việt Nam. Tôi vẫn đang nỗ lực thực hiện giấc mơ của mình, và dĩ nhiên điều đó không hề dễ dàng. Hy vọng trong vài tháng tới, tôi sẽ có cơ hội để biến điều ước thành sự thật. Ước mơ của tôi là được thi đấu cho ĐT Việt Nam và đại diện cho đất nước xinh đẹp này", thủ môn Việt kiều khẳng định.

Khi được hỏi về tình bạn với thủ môn của Newcastle, Martin Dubravka, Patrik Lê Giang hồ hởi cho biết: "Vâng, tôi và Martin là bạn thân của nhau. Khi tôi còn trẻ và mới bắt đầu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chính Martin là người tận tình chỉ bảo và giúp đỡ, giống như một người anh vậy. Anh ấy là người có ảnh hưởng lớn tới cách sống của tôi. 

Thế nên tôi luôn tự hào khi được biết Martin, không chỉ với tư cách một đồng nghiệp mà cả trong cuộc đời. Thực ra ngay sau trận đấu với ĐT Anh thì tôi không gọi Martin, bởi tôi biết cảm giác thua trận thế nào, đặc biệt khi đó là một trận ở Euro. Ở ĐT Slovakia thì ai cũng buồn nên tôi đợi vài ngày. Thực ra tôi mới gọi Martin hôm qua. Anh ấy đang cùng Newcastle du đấu Nhật Bản. Martin đang chơi tốt ở CLB, và tôi mừng cho anh ấy".

Patrik Lê Giang tự hào khi chơi thân Dubravka, không lo 'thất nghiệp' và giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ môn Việt kiều đang đàm phán với nhiều CLB tại Việt Nam. Ảnh: CLB TP.HCM

Nhắc tới kế hoạch tương lai, Patrik Lê Giang cho rằng bản thân không vội vã sau khi chia tay CLB CAHN. "Tôi biết lúc này nhiều đội đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi đó, hợp đồng giữa tôi và CLB CAHN đã hết hạn và tôi đang là cầu thủ tự do. Tuy nhiên lúc này tôi đang trong quá trình đàm phán với một vài đội bóng. 

Tôi cũng không lo lắng gì cả, vì biết rằng mình sẽ tìm được CLB phù hợp nhất với bản thân. Dẫu sao thì mùa giải này cũng tới gần rồi, và tôi muốn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và sự nghiệp. Nên nhìn chung tôi vẫn ổn", thủ thành 31 tuổi kết luận.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm