Fabiano tịt ngòi 6 trận liên tiếp: Sức ép từ số 9

15/06/2010 12:10 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cách đây vừa tròn 1 năm, cũng trên mảnh đất Nam Phi này, Luis Fabiano đã thể hiện phong độ chói sáng đưa Brazil lên ngôi Confederation's Cup 2009, với 5 bàn thắng đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới. Giờ đây, tiền đạo của Sevilla lại được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng như thế đưa Selecao đến đỉnh cao thứ 6 tại World Cup 2010.

Chân sút 29 tuổi này nổ súng ngay trận ra mắt đầu tiên trong màu áo vũ công năm 2003 với bàn thắng vào lưới Nigeria. Từ đó đến nay, Fabiano đã có 25 lần lập công trên tổng số 37 lần ra sân.


Luis Fabiano - Ảnh: Getty

Dưới triều đại của HLV Dunga, tiền đạo của Sevilla được trọng dụng hơn để phục vụ cho triết lý bóng đá thực dụng của ông thầy vốn xuất thân là một hậu vệ. Và cựu chân sút của Porto và Sao Paulo đã đền đáp bằng 19 bàn thắng sau 26 lần được Dunga cho ra sân. Tuy nhiên, với 6 trận tịt ngòi liên tiếp gần đây, 3 ở vòng loại (Chile, Bolivia, Venezuela) và 3 tại loạt trận giao hữu trường thềm World Cup (Ireland, Zimbabwe, Tanzania), Fabiano đang khiến các CĐV hoài nghi và liên tục đặt câu hỏi, bao giờ tiền đạo 29 tuổi này mới có thể khai hỏa trở lại.


Vô hình trung những mong muốn và đòi hỏi từ phía người hâm mộ đã khiến tiền đạo của Sevilla ngày càng phải chịu thêm sức ép, khiến đôi chân của anh không còn thanh thoát như cách đây 1 năm.


Dưới bóng 2 chữ “R”

Chưa hết, cứ đến World Cup và cứ nhắc đến chiếc áo số 9 của Brazil, cổ động viên áo vàng xanh lại nhớ 2 chữ R (Romario và Ronaldo). Sau World Cup 1994 của “quỷ lùn”,  “người ngoài hành tinh” đã gắn bó với con số đó qua 3 kỳ World Cup liên tiếp (1994, 98, 2002, 2006) biến nó thành nguồn cảm hứng bất tận trên hàng công của vũ công samba.


Đáng nhớ nhất là mùa bóng 2002, trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, tiền đạo có chiếc răng thỏ đã khiến cả Thế giới phải ngả mũ khâm phục với sự trở lại quá xuất sắc với 8 bàn thắng  đưa Brazil đăng quang lần thứ 5 ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.


Thành tích đó của Ro “béo” đã khiến chiếc áo số 9 trở thành một gánh nặng với bất kỳ ai được vinh dự khoác lên. Ở World Cup 2010, Dunga đã tin tưởng trao nó cho Luis Fabiano, một chân sút có phần khô cứng trái ngược hoàn toàn với phong cách vũ công của “người ngoài hành tinh”.


Vẫn biết, Dunga đề cao tính hiệu quả. Và nếu xét ở khía cạnh hiệu suất thì  Fabiano còn nhỉnh hơn cả Ronaldo. “Người ngoài hành tinh” ghi 62 bàn thắng sau 97 lần khoác áo Vàng Xanh, đạt hiệu suất 0,63 bàn/trận. Còn Fabiano tuy chỉ có có 25 lần lập công song với 36 lần ra sân, anh có hiệu suất là 0,7 bàn/trận.


Nhưng với cái duyên ở một giải đấu lớn nhất hành tinh như World Cup thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chỉ còn vài chục tiếng nữa, Brazil sẽ có trận đấu mở màn tại Nam Phi 2010 gặp Triều Tiên, nhưng Fabiano vẫn chưa thể giải tỏa sức ép khủng khiếp về tâm lý chưa thể giải cơn khát bàn thắng.


“Tôi mang đến Nam Phi 2 khát vọng lớn, một muốn nâng Cup cùng đội tuyển và một giành ngôi vua phá lưới như người ngoài hành tinh”, Luis Fabiano thể hiện quyết tâm.


Hãy hỏi Kaka và Robinho

Tuy nhiên, đá ở World Cup mà chỉ mang theo khát vọng và niềm tin thì đâu có đủ. Cách tốt nhất giúp Fabiano thoát khỏi cơn khát này là hỏi nhạc trưởng Kaka và “vũ công” Robinho.


Nói cách khác, việc Fabiano có chấm dứt được chuỗi trận tịt ngòi hay không, không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của tiền đạo 29 tuổi này mà còn tùy thuộc anh có tìm được tiếng nói chung với các đồng đội khác hay không.


Một đường chuyền thông minh của Kaka, một pha nhả bóng của Robinho, hay môt pha di chuyển tạo khoảng trống của họ có thể đem lại cho Fabiano khoảng trống và cơ hội.  


Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm