Fabiano đã ghi bàn: "Khẩu thần công" chính thông nòng

21/06/2010 14:18 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Không chỉ lập một cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Bờ Biển Ngà, tiền đạo Fabiano còn có một bàn thắng thể hiện sự ngẫu hứng với cú solo khá ấn tượng. "Khẩu thần công" chính của các vũ công samba đã chính thức trở lại.

Fabiano đã tìm lại được bản năng "sát thủ" - Ảnh Getty

Nhiệm vụ ghi bàn bỗng trở thành áp lực với Fabiano sau trận đấu đầu tiên chơi thiếu thuyết phục. Tiền đạo đang khoác áo Sevilla đã phải nhận rất nhiều những sự chỉ trích sau khi anh không thể hiện được nhiều, cũng như thiếu những đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Nhưng rốt cuộc, tất cả những sức ép đó đã được trút bỏ. Fabiano không chỉ một lần nổ súng mà anh lập hẳn một cú đúp vào lưới của Bờ Biển Ngà. Ở bàn đầu tiên, tiền đạo của Sevilla kết thúc gọn ghẽ đường chuyền kiến tạo của Kaka. Một bàn thắng cho thấy cảm giác bóng và khả năng chạy chỗ tốt của chân sút đang chơi bóng tại La Liga.

Điểm nhấn lớn nhất trong một ngày thi đấu bùng nổ của Fabiano chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha độc diễn hoàn hảo. Tỳ người hợp lý, tiền đạo của Salecao lấy bóng từ trên không trung rồi bằng những động tác xử lý ngẫu hứng, anh lần lượt tâng bóng qua 3 hậu vệ Bờ Biển Ngà trước khi kết thúc gọn ghẽ cú solo của mình với cú volley nhanh và hiểm hóc. Có không ít người đã phải ồ lên vì thán phục trước pha làm bàn hội tụ sự tinh tế, khả năng càn lưới, điều khiển trái bóng và dứt điểm chính xác của trung phong số 1 này.

Tuy nhiên, để có được bàn thắng tuyệt đẹp , Fabiano cũng cần có sự trợ giúp của trọng tài. Trong tình huống mà anh nhảy cao để tỳ người, bóng đã vô tình rơi thẳng vào cánh tay giơ lên của Fabiano. Trọng tài không quan sát tới tình huống này khi vẫn cho trận đấu tiếp tục. Sau trận đấu, chính tiền đạo của Sevilla cũng thừa nhận mình đã chơi bóng bằng tay."Tôi đã cố gắng chơi bóng bằng một sự chăm chỉ tới mức có thể. Mục tiêu của tôi là phải ghi bàn cho ĐT Brazil ở VCK World Cup 2010. Những nỗ lực đó đã được đền đáp và tôi đã có được 2 bàn thắng. Phải thừa nhận rằng, ở bàn thắng thứ 2, bóng đã chạm vào tay tôi nhưng nó đơn thuần chỉ là một tai nạn bởi tôi không hoàn toàn cố ý. Theo tôi bàn thắng vẫn hợp lệ là một điều hoàn toàn chính xác.", trích lời Fabiano trên trang Goal.

Như vậy, sau 7 trận "tịt ngòi", Fabiano đã lại có thêm những bàn thắng cho Salecao. Kể từ bàn đầu tiên trong lần ra mắt ĐTQG với pha lập công vào lưới Nigeria (2003), Fabiano đã có 27 bàn thắng trong tổng số 39 trận chơi cho Salecao. Một con số không hề nhỏ nếu biết rằng chân sút 29 tuổi chỉ thực sự được trọng dụng từ khi Brazil được dẫn dắt bởi Dunga, một HLV luôn thích mẫu trung phong hiện tại ít cầm bóng nhưng lại phát huy được khả năng dứt điểm toàn diện như Fabiano.

Dự World Cup 2010, Fabiano sẽ phải chứng minh quyết định của Dunga khi đã chọn anh thay vì Ronaldinho, Ronaldo hay Adriano là đúng. Chính điều này đã khiến cho đội chân của cây săn bàn Sevilla như "đeo chì" trong trận đấu với Triều Tiên. Cùng với dấu hiệu chững lại một cách khó hiểu (6 trận liên tiếp không ghi bàn) ngay trước thềm vòng loại World Cup diễn ra, bản năng săn bàn của Fabiano bị đặt những dấu hỏi lớn. Tuy vậy, với hai bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Bờ Biển Ngà, Fabiano đã tự trút bỏ được "tấm áo" áp lực nặng nề. Khi họng súng chính đã "thông nòng",  khó có hàng thủ nào có thể chịu đựng được sức công phá khủng khiếp từ phía Salecao.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm