Tiếng nói CĐV: Mourinho, bây giờ hoặc không bao giờ...

18/04/2012 20:42 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Với biệt danh” Người đặc biệt”, Mourinho luôn là người tạo ra những kỉ lục cũng như phá tan những cái dớp buồn ở mỗi đội bóng ông đặt chân đến. Thế nhưng, đêm qua, “dải thiên hà 2.0” Real dưới sự dẫn dắt của Mourinho đã không thể đứng vững tại “hang Hùm” Allianz Arena, tiếp tục nối dài cái dớp buồn không thể thắng trên sân Bayern Munich.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Không phải Ramos hay Coentrao mà chính Mourinho mới là người đáng trách nhất trong thất bại của Real Madrid. Trước một Jupp Heynckes lão luyện đến độ già dơ, Mourinho đã không thể  hiện được sự đặc biệt của mình. Toan tính về một trận hòa trên sân  khách của Mourinho đã bị Heynckes đọc vị ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Chiến lược gia người Đức đã chuẩn bị quá tốt cho các học trò để hạn chế một cách tối đa sức mạnh hủy diệt của Real. Trong khi đó, Mourinho lại không có nổi một bài vở nào để khắc chế Bayern.



Bây giờ hoặc không bao giờ - Ảnh Getty

“Người đặc biệt” trở thành một HLV tầm thường. Những siêu sao như Ronaldo hay Oezil cũng đồng loạt đánh mất mình. Và Real đã chơi một trận đấu xấu xí nhất kể từ đầu giải. Mourinho vẫn đứng trên sân, không ngừng phản ứng với các học trò cũng như thúc giạc tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Thế nhưng, hệt như một vị phù thủy đã đánh mất những phép màu, Mourinho không thể làm gì hơn ngoài việc giương mắt nhìn các học trò chịu trận. Real đã thua bởi vị HLV của họ không dám nghĩ đến một chiến thắng.

Từ Porto đến Chelsea hay Inter Milan, những đội bóng của Mourinho đều được xây dựng với điểm tựa là một hàng phòng ngự chắc chắn. Nhưng Real Madrid là ngoại lệ khi đội bóng Hoàng gia không có được một hậu phương vững chắc trong khi lại sở hữu những siêu sao tấn công ở đẳng cấp hàng đầu. Mourinho đã phải thay đổi rất nhiều để phù hợp với tôn chỉ tấn công rực lửa mà “kền kền trắng” theo đuổi. Thế nhưng, thay vì thi đấu sòng phẳng với Bayern, Mourinho lại tỏ ra sợ sệt và hết sức cầu toàn. Mourinho tuyên bố trước trận đấu rằng Real của ông không có gì để mất nhưng thực tế trên sân cho thấy “người đặc biệt” có quá nhiều thứ để mất.

Real vẫn đang nắm giữ lợi thế khi được chơi trận lượt về trên sân nhà. Nhưng nếu cứ trình diễn một bộ mặt xấu xí và đáng thất vọng kiểu này thì Bernabeu khó có thể là điểm tựa cho cuộc lội ngược dòng của họ. Nên nhớ rằng, trước trận gặp Bayern ở lượt về, Real còn phải hành quân đến Camp Nou trong trận EL Clasico đầy bất trắc. Chỉ một thất bại trước Barca thôi, Real sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ theo hiệu ứng dây chuyền. Và mùa bóng thứ hai đầy hứa hẹn của Real Moudrid sẽ biến thành “cơn ác mộng”.

Trên con đường từ bóng tối bước lên đỉnh cao danh vọng, Mourinho chưa bao giờ là kẻ dễ dàng đầu hàng số phận. Đó cũng chính là một phần quan trọng tạo nên sự đặc biệt cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Giữa muôn trùng vây, Mourinho càng có cơ hội thể hiện “sự đặc biệt” của mình.

Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.!

Nguyễn Trường Nhân


* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm