Vừa bán Modric, Spurs liền mua Lloris

29/08/2012 12:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tottenham hứa hẹn sẽ là đội bóng bận rộn nhất tại Premier League trong tuần cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Sau khi Luka Modric chính thức hoàn tất bản hợp đồng tốn nhiều giấy mực trị giá 30 triệu bảng sang Real Madrid, Spurs sẽ tiếp tục mua sắm để hoàn thiện đội hình, mà thương vụ sắp hoàn thành mang tên Hugo Lloris, thủ môn của Lyon. Trước đó họ đã mang về tiền vệ Gylfi Sigurdsson từ Hoffenheim, hậu vệ Jan Vertonghen từ Ajax và mua đứt tiền đạo Emmanuel Adebayor từ Man City.



Thủ thành Lloris - Ảnh Getty

Tiền vệ người Croatia đã được Real Madrid quan tâm từ trước EURO 2012 và đã bày tỏ ý định được ra đi. Nhưng phải mất gần như cả mùa hè, Modric mới được toại nguyện. Trước đó, rào cản trong vụ này là việc Chủ tịch của Tottenham Daniel Levy kiên quyết chỉ để Modric ra đi với mức giá 40 triệu bảng. Nhưng cuối cùng ông đã phải xuống nước và chấp nhận lời đề nghị của “Kền kền trắng”. Levy cho biết ông vui mừng vì Modric đã gia nhập Madrid chứ không phải một đội bóng khác ở Premier League. Trước đó cả M.U và Chelsea đều rất muốn có Modric.

Spurs đang nhắm đến rất nhiều mục tiêu sáng giá trong tuần cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Hugo Lloris nhiều khả năng sẽ là tân binh tiếp theo gia nhập White Hart Lane. Một số nguồn tin cho biết Lyon đã chấp nhận mức giá 13 triệu bảng mà Tottenham đưa ra cho thủ môn số một của đội tuyển Pháp. Lloris sẽ là cái tên để thay thế cho Brad Friedel năm nay đã 40 tuổi trong khung thành của Spurs. Trước đó lời đề nghị trị giá 9 triệu bảng đã bị từ chối, nhưng Spurs đã quay trở lại với một lời đề nghị khó chối từ và Jean-Michel Aulas đã cho phép anh thương thảo các điều khoản hợp đồng với đội chủ sân White Hart Lane. “Tôi đã liên lạc với Daniel Levy vào hôm Chủ nhật và hai đội bóng đang tiến rất gần đến việc tìm được tiếng nói chung. Tôi đã nói chuyện với Hugo về chuyện này và giờ thì anh ấy có toàn quyền quyết định”.

Ở hàng tiền vệ, để thay thế cho Modric sau khi từ bỏ thương vụ Joao Moutinho bởi không chấp nhận cái giá 26 triệu bảng mà Porto “hét”, Spurs đang nhắm đến Yann M’Vila của Rennes và Moussa Dembele của Fulham.

Dembele là mục tiêu phù hợp hơn cả. M’Vila là một tiền vệ phòng ngự và chưa biết anh có thể thích nghi được với bóng đá Anh hay không. Trong khi đó, Dembele đã chứng tỏ được khả năng của mình tại Premier League trong màu áo Fulham và là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Martin Jol. Anh đã thi đấu rất hay trong trận thua 2-3 của Fulham trước M.U vào thứ Bảy tuần trước.

Dembele là một cầu thủ tương đối toàn diện, vừa có kĩ thuật lại vừa có sức mạnh. Anh vừa có thể tranh cướp bóng, lại vừa có thể đi bóng và tung ra những đường chuyền hiểm hóc. Fulham sẽ không bán cầu thủ 25 tuổi người Bỉ với giá dưới 15 triệu bảng. Hợp đồng của Dembele còn hạn đến năm 2013 với điều khoản có thể gia hạn thêm một năm.

Tottenham cũng chưa thôi ý định sở hữu bộ đôi người Brazil Willian và Leandro Damiao. Willian được coi là phương án dự phòng hoặc cạnh tranh vị trí bên hành lang phải với Aaron Lennon. Trước đó Shaktar Donestk đã từ chối lời đề nghị 11 triệu bảng của Spurs. Trong khi đó tiền đạo Damiao là mục tiêu săn đuổi của Spurs đã lâu.

Andre Villas-Boas đang hy vọng có thể xây dựng được một đội hình đủ sức cạnh tranh với các ông lớn của Premier League. Khởi đầu tương đối chậm chạp tại Premier League(thua Newcastle, hòa West Brom) chỉ càng làm ông thêm quyết tâm. Và nếu thành công với những thương vụ kể trên, Spurs sẽ trở nên rất đáng gờm.


T.HOÀI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm