Fernando Torres: Ưu ái không bao giờ là đủ

04/06/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Anh vẫn có mặt, dù trừ người chơi nửa tiền đạo-tiền vệ như Silva, trong danh sách các tiền đạo của Del Bosque lần này, chẳng ai gây thất vọng hơn anh.

Fernando Torres - Ảnh Getty

Ghi ít bàn nhất trong số các chân sút (1 bàn ở nửa sau mùa giải này), nhận nhiều lời chê bai nhất ở Chelsea. Đôi lúc, Torres gợi cho người ta cái cảm giác anh không thoát khỏi sức ép từ sự kỳ vọng để tỏa sáng được. Cái giá chuyển nhượng 50 triệu bảng phải chăng là quá lớn với một trung phong từng ghi bàn quyết định mang về chức vô địch Euro '08 cho TBN?

Thật ra, pha lập công vào lưới ĐT Đức đó là khoảnh khắc chói sáng nhất ở màu áo ĐT của “El Nino”; còn lại, trong 26 bàn cho đội, Torres chỉ ăn mừng trước các đối thủ bình thường, thậm chí tầm thường. Từ khi TBN chuyển sang cách chơi "tiqui-taca", Torres càng trở nên lạc lõng. Anh cần bóng, cần người hỗ trợ, đúng ra là phục vụ mình, nhưng cách chơi của TBN đòi hỏi các tiền đạo phải tham gia tích cực vào lối chung của toàn đội. Đó là điều Torres chưa thích nghi được và nếu không tìm cách thích ứng, chẳng ai ưu ái mãi cho anh một khi các chân sút khác như Llorente hay Negredo đang nổi lên.

Tìm kiếm bàn thắng trong các trận giao hữu thế này là một cách để chiếm lại dần niềm tin của mọi người, tiến lên nào, “El Nino”…

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm