Lyon và Bordeaux cùng “tử trận”: Họ đứng yên, khi cả thế giới chuyển động

17/08/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sau Marseille, đến lượt Lyon và Bordeaux. Tất cả đồng loạt lên máy chém trong cùng một vòng đấu. Ligue 1 đang loạn!

Cách thua gần giống nhau

Tất cả các ông lớn đều thua trận theo một kịch bản gần giống nhau: Họ luôn bị thủng lưới trước, vùng lên và gỡ gạc đôi chút, nhưng cuối cùng đều thất bại vì sự nôn nóng.


Bordeaux (áo sẫm) gục ngã trước Toulouse, Ảnh Getty

Tỉ lệ cầm bóng của cả 3 trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn đều vượt trội hoàn toàn (tất nhiên, bởi sự vượt trội về chất lượng cầu thủ), nhưng điều đáng nói là số cơ hội họ tạo ra không hơn Caen, VA, hay Toulouse là bao. Về chất lượng của những cú dứt điểm, Lyon, Marseille và Bordeaux đều thua xa những đội bóng nhỏ họ đối mặt.

Caen có 38,3% thời lượng kiểm soát bóng, sút 12 quả và ghi 3 bàn (Lyon sút 16, ghi 2), Valenciennes cầm bóng 36,3%, sút 13 quả, cũng ghi 3 bàn (Marseille sút 14 quả, ghi 2). Thực dụng nhất là Toulouse: Thời lượng cầm bóng của họ là 38%, số lần dứt điểm là 6, nhưng có đến 2 lần trong số đó đã khiến mành lưới Bordeaux rung lên (đội bóng của Tigana dứt điểm 10 lần) So sánh hơi khập khiễng, nhưng cách mà các đội bóng nhỏ đều sử dụng để đánh bại Lyon, Marseille và Bordeaux rất giống với cách mà Inter đã đánh bại Barcelona ở bán kết Champions League mùa trước: Kiểm soát bóng ít, nhưng sử dụng thời lượng cầm bóng một cách rất tổ chức và khoa học. Thế nhưng tương quan lực lượng giữa Inter và Barca chắc chắn không thể có cách biệt lớn như giữa đội ngũ “đại gia” và các ứng viên… xuống hạng Ligue 1. Vậy thì điều gì đã xảy ra?

Họ đứng yên, khi cả Thế giới chuyển động

Vì bóng đá là một môn chơi tập thế, nên thua về tính tổ chức, sự khát khao, thua về sự hiệu quả, bất chấp việc có trong tay đội ngũ chất lượng là cách thua thiếu đẳng cấp. Với một đội bóng đẳng cấp, họ có thể đánh bại đội bóng yếu hơn ngay cả khi không áp đặt được thế trận, chứ không phải tạo ra thế trận (có vẻ) chủ động, để rồi nhận thất bại sau những cú đánh trí mạng từ đối thủ.

Xem xét lại các bàn thua của Lyon, Marseille và Bordeaux ở cả 3 thất bại, dễ dàng nhận thấy tất cả đều đến từ những đợt tấn công có tính toán rõ ràng của các đội bóng nhỏ: Caen chỉ khoét vào cánh của tân binh 20 tuổi Cesar Azpilicueta, và cả 3 bàn thắng của họ đều đến từ cánh này. Lyon và Bordeaux đều thủng lưới sau những pha đánh vỗ mặt trung lộ (cả 2 đội đều đang khủng hoảng trung vệ: Với Bordeaux là do chấn thương, còn Lyon đã bán đi những trung vệ khá nhất là Bodmer và Boumsong).

Với các phương án tấn công, các “đại gia” hầu như không gây được bất ngờ: Họ cầm bóng nhiều, nhưng luẩn quẩn, với ý đồ tấn công không có trọng điểm và phần lớn bị bắt bài. Rõ ràng, lối chơi của cả 3 đều đã bị nghiên cứu rất kỹ, và các đội bóng nhỏ Ligue 1 không còn tỏ ra ngây thơ về mặt chiến thuật như trước nữa.

Khi lực lượng không có gì mới mẻ (cả Lyon, Bordeaux và Marseille đều “lười” đi chợ mùa Hè này), chiến thuật và lối chơi không có nhiều thay đổi, thậm chí, những ảnh hưởng của mùa bóng trước còn tác động đến mùa này một cách tiêu cực (Marseille có tâm lý thỏa mãn và tư tưởng rã đám, Lyon tiếp tục sử dụng các phương án nhân sự chắp vá ở hàng thủ, còn với Bordeaux, HLV Tigana thậm chí còn giải thích rằng đội bóng của ông đã thất bại như một “thói quen” tồn tại từ mùa bóng trước), các “đại gia” Ligue 1 rõ ràng đang giậm chân tại chỗ.

Caen, đội bóng đã đánh bại cả Marseille lẫn Lyon chỉ sau 2 vòng đầu tiên, có lẽ đã lao động cật lực trong mùa Hè để sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến sinh tồn ở Ligue 1. Họ có ngờ đâu kết quả lại vượt cả mong đợi. Đơn giản thôi: Trong khi họ chuyển động, thì các “đại gia” lại đứng yên, với đầy đủ những khiếm khuyết cũ của họ.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm