B.Munich-Lyon 1-0: "Đôi chân pha lê" Robben lại lập công

22/04/2010 03:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dù Ribery bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1 nhưng Bayern Munich vẫn giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Lyon nhờ pha lập công của Robben.

Với lợi thế sân nhà cùng sự nhỉnh hơn về mặt tâm lý, các cầu thủ Bayern nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Đội chủ nhà vẫn tận dụng các pha lên bóng ở hai biên tốc độ nhờ sự cơ động của bộ đôi Robben và Ribery. Sau khi trung vệ Van Buyten sút hụt bóng khá đáng tiếc ở phút thứ 9, tiền vệ Schweinsteiger đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sáu phút sau đó. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, thủ môn Lloris của Lyon đã băng ra đón sai điểm rơi của bóng nhưng trong tình huống chỉ cần dứt điểm chính xác về cầu môn của đội khách thì  Schweinsteiger lại đánh đầu ra ngoài.


Lisandro tranh bóng với Schweinsteiger - Ảnh Getty

Phút 17, từ đường chuyền của cầu thủ trẻ Contento, Ribery đi bóng kỹ thuật qua Cris để băng xuống đối diện với khung thành của thủ môn Lloris. Tuy nhiên, cầu thủ đang dính vào “scandal mua dâm” này lại sút chệch khung thành trong tình huống cuối cùng. Nếu chơi đồng đội, Ribery hoàn toàn có thể chuyền sang cho Muller dứt điểm. Ít phút sau, tới lượt Ollic sút vọt xà khá đáng tiếc. Phút 20, Robben nhận bóng từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội trong vòng cấm địa rồi chuyền ngay cho Ollic. Tuy nhiên, cầu thủ người Croatia lại dứt điểm lên trời khi chỉ còn cách khung thành Lloris khoảng 5m.

Cũng giống như trận đấu với Man United, thủ môn Butt thường có những pha xử lý không chính xác nên luôn tồn tại một cảm giác thiếu an toàn ở hàng phòng ngự của Bayern. Việc trận đấu bị gián đoạn bởi chấn thương của Cris, cũng như những pha xử lý vô duyên của thủ môn Butt đã khiến Bayern đánh mất sự hưng phấn, vốn giúp họ dồn ép Lyon liên tục trong khoảng thời gian giữa hiệp 1. Nhờ vậy, Lyon đã lấy lại được sự cân bằng trong đội hình và bắt đầu tổ chức được những pha lên bóng về phía khung thành của đội chủ nhà. Phút 29, tỷ số tưởng như đã được mở cho đội khách khi Reveillere tung ra cú sút căng từ khoảng cách 17m. May cho Bayern Munich là Contento đã phá bóng ngay trước vạch vôi.

Phút 40, các cổ động viên trên sân Allianz Arena đã hết sức sửng sốt khi thấy trọng tài Rosetti rút thẻ đỏ ra với Ribery. Pha kê chân của cầu thủ người Pháp với Lisandro ở khu vực giữa sân đã khiến Bayern chịu thua thiệt về mặt quân số. Ribery đã không giữ được sự bình tĩnh trước những pha phạm lỗi đầy khiêu khích của các cầu thủ đối phương, đặc biệt là pha va chạm với Cris ở phút 37. Ngoài ra, pha vào bóng thô bạo của Ribery còn cho thấy anh đang phải hứng chịu những áp lực lớn về mặt tâm lý sau khi “vụ mua dâm” bị phanh phui.

Chơi thiếu người, Bayern đã để mất thế trận một cách khá rõ rệt. Đội bóng của HLV Van Gaal không còn cầm được nhiều bóng cũng như tổ chức tấn công dồn dập về phía khung thành của Lloris. Tỷ số đáng lẽ còn được mở cho Lyon nếu thủ môn Butt không chơi xuất sắc trong tình huống bay người đấm bóng cứu thua trước cú sút xa đầy uy lực của Kallstrom ở phút 43. 


Ribery đã đánh mất sự bĩnh tĩnh của mình - Ảnh AP

Ngay đầu hiệp 2, HLV Van Gaal đã có những điều chỉnh về chiến thuật khi tung tiền vệ Tymoschuk vào sân để rút Olic ra. Chiến lược gia người Hà Lan muốn gia cố hàng phòng ngự, đồng thời đặt trọng trách tổ chức tấn công cho Robben bên cánh phải và Pranjic bên cánh trái. Phút 49, Pranjic vuốt bóng khá đẹp mắt buộc thủ môn Lloris phải mất tới ba nhịp mới ôm gọn được trái bóng. Sáu phút sau, Muller đã quá vụng về trước pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn của Lahm. Hậu vệ phải đi bóng dũng mãnh vào thẳng hàng phòng ngự Lyon rồi chuyền ngược trở lại cho Muller. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ Bayern lại sút hụt bóng.

Phút 54, các cổ động viên trên sân A. Arena tiếp tục được nhìn thấy chiếc thẻ màu đỏ được trọng tài Rosetti rút ra nhưng lần này không phải dành cho cầu thủ của Bayern mà là Toulalan của Lyon. Hai pha phạm lỗi chỉ trong vòng chưa tới năm phút của Toulalan đã khiến anh phải nhận hai thẻ vàng.

Khi quân số của hai đội đã trở lại thế cân bằng, HLV Van Gaal mới quyết định chơi “tất tay” với đội khách khi sử dụng lại đội hình có hai tiền đạo. Người được chiến lược gia này tin dùng chính là tiền đạo Gomez. Sau khi cú sút của Schweinsteiger ở phút 64 không thành công, Gomez đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số bốn phút sau đó. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Robben, Gomez thoải mái bật nhảy đánh đầu. Nhưng không hiểu sao, với thể hình to cao lực lượng và có vị trí thoải mái, tiền đạo này lại đánh đầu khá nhẹ.

Cuối cùng những nỗ lực ghi bàn của đội chủ nhà cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Robben ở phút 69. Từ đường kiến tạo của Tymoschuk, Robben đã tung ra cú sút hiểm hóc bằng chân trái hạ gục thủ môn Lloris. Có thể nói rằng sau hai trận lượt đi bán kết Champions League, báo chí sẽ lại nói về cặp Robben và Sneijder, những cầu thủ đã bị Real Madrid ruồng bỏ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Với phong độ ấn tượng trong màu áo Inter lẫn Bayern, Robben và  Sneijder hoàn toàn có thể gặp lại nhau tại sân bóng cũ Bernanbeu, nơi sẽ tổ chức trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay. Nếu viễn cảnh này trở thành hiện thực, chắc chắn cổ động viên của Real Madrid có lý do để hoài nghi về chính sách “Galaticos” của Chủ tịch Perez.

Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ Bayern đã chủ động đá chậm lại nhằm điều tiết nhịp độ trận đấu. Dù Lyon đã cố gắng đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhưng các học trò của HLV Puel vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Butt. Không những vậy, Lyon suýt phải nhận thêm bàn thua thứ hai khi Robben đi bóng kỹ thuật trước vòng cấm địa rồi tung ra cú sút căng ở phút 84. May cho Lyon là thủ môn Lloris đã bay người đấm bóng cứu thua.

Thắng trận này với tỷ số 1-0, Bayern Munich sẽ có đôi chút lợi thế so với Lyon trong trận lượt về. Còn với Lyon, mọi chuyện vẫn chưa hẳn đã chấm dứt với đội bóng của HLV Puel.

* Cầu thủ ghi bàn: Robben 69'.

* Đội hình ra sân:

+Bayern Munich: Butt, Van Buyten, Demichelis, Lahm, Contento, Ribery, Pranjic (Gomez 63’), Muller, Robben, Schweinsteiger, Olic (Tymoschuk 46’).

+Lyon: Lloris, Cris, Cissokho, Gonnalons, Ederson (Bastos 70’), Reveillere, Kallstrom, Pjanic (Makoun 56’), Toulalan, Delgado (Gouvou 78'), Lisandro.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm