Trương Ngọc Ánh đưa chồng con về Hà Nội đón Tết

01/02/2011 08:53 GMT+7 | Văn hoá

Sau nhiều năm ăn Tết ở Sài Gòn, ở Mỹ cùng gia đình chồng, Tết này, Trương Ngọc Ánh sẽ đưa chồng con về Hà Nội đón năm mới.

Trương Ngọc Ánh vào Sài Gòn lập nghiệp đã lâu. Sau khi lấy chồng, “cô Dần” của Áo lụa Hà Đông thường theo chồng sang Mỹ hoặc ở lại Sài Gòn đón Tết cùng gia đình chồng. Trương Ngọc Ánh tâm sự “Dễ đến 4-5 năm nay, tôi không về Hà Nội ăn Tết. Tuy không về Hà Nội, nhưng tất cả những ký ức về ngày Tết trong tôi đều gắn bó với Hà Nội. Dù đón Tết ở đâu, tôi cũng nấu những món ăn Tết theo truyền thống của người Bắc kỳ. Mâm cơm những ngày Tết của gia đình tôi không bao giờ thiếu dưa hành, su hào muối, canh măng lưỡi lợn, cá chép kho, canh miến, bánh chưng… dù đó là Tết ở Mỹ, ở Sài Gòn hay ở bất kỳ đâu đi nữa”.

Trương Ngọc Ánh kể, tuổi thơ chị gắn liền với những nỗi nhớ về ngày Tết. Chị đã từng đếm ngày, đếm tháng mong đến Tết để được mẹ may quần áo mới, để được lì xì, để được đi chợ hoa Ngọc Hà, đi chợ đào Nhật Tân. “Gia đình tôi gốc ở Thanh Hóa, nhưng từ đời ông tôi, gia đình đã chuyển đến Hà Nội. Văn hóa của Hà Nội thấm nhuần trong con người tôi, dù tôi không sống ở đó đã lâu. Tôi vẫn nhớ ngày Tết Hà Nội chợ hoa rực rỡ, đào Nhật Tân, quất Nghi Tàm… tràn ngập sắc màu trên các phố. Tết Hà Nội bao giờ cũng lạnh. Mùa đông Hà Nội phải đi xa mới thấy thèm, thấy nhớ. Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng là một đặc sản của Hà Nội. Gia đình tôi ai cũng biết chơi nhạc cụ. Cứ đến những ngày Tết, ngồi quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi, bố tôi sẽ chơi đàn, chị em tôi say mê ngồi nghe, và đợi nồi bánh chín. Những kỷ niệm ấy, tôi không bao giờ quên. Cái Tết của Hà Nội như một nét văn hóa đã ngấm vào máu tôi, dù ở đâu, dù xa hay gần, tôi cũng ăn Tết theo cách của người Hà Nội”.



Sau nhiều năm xa nhà, 25 Tết âm lịch năm nay, vợ chồng Trương Ngọc Ánh và bé Bảo Tiên sẽ có mặt tại nhà bà ngoại. Ngôi nhà của bố mẹ Trương Ngọc Ánh nằm trên phố Lý Nam Đế. Trương Ngọc Ánh muốn về sớm để cùng mẹ đi chợ hoa, sắm đào, sắm quất trang hoàng nhà cửa. Gia đình cậu em trai Trương Ngọc Ánh cũng về. “Tết này sẽ là Tết đặc biệt với gia đình rồi, rất lâu rồi, chúng tôi mới được đoàn tụ như thế. Đại gia đình sẽ dành thời gian đi thăm mộ ông bà nội, ngoại. Sau đó, chúng tôi sẽ về Thanh Hóa thắp hương nhà thờ tổ họ Trương”.

Với nhiều dự định, gia đình Trương Ngọc Ánh đang lên kế hoạch đón Tết đầy ý nghĩa. Ông xã Trần Bảo Sơn sẽ được đón Tết trong cái lạnh “đặc sản” của Hà Nội. Bảo Tiên vừa tròn 2 tuổi sẽ được đón Tết với ông bà ngoại, sẽ được mẹ dẫn đi ra mắt với họ hàng, cô dì chú bác của nhà ngoại.  

Nghỉ Tết ở Hà Nội đến ngày 5 Tết âm lịch, gia đình Trương Ngọc Ánh trở lại Sài Gòn. Ngày 19/2, Trương Ngọc Ánh cùng đoàn làm phim Tình yêu và tham vọng chính thức bấm máy. Đây là bộ phim dài 80 tập với nội dung xoay quanh nghề diễn viên, những câu chuyện hậu trường, những mảng màu sáng tối, những âm mưu, thủ đoạn, những nước mắt, nụ cười của nghề diễn. Trương Ngọc Ánh đóng vai chính, một cô gái tên Nguyễn Thị Ánh từ quê lên thành phố lập nghiệp. Tình cờ đến với nghề diễn viên, Nguyễn Thị Ánh đã phải trải qua nhiều ganh đua, nhiều sóng gió, nhiều thị phi… để đứng vững với nghề diễn.

Đây là vai diễn mới nhất của Trương Ngọc Ánh sau thời gian dài nghỉ sinh con và dành thời gian chăm sóc gia đình. Trương Ngọc Ánh chia sẻ “Tôi rất thích vai diễn này. Tôi gặp mình trong vai diễn. Tôi nhìn thấy những sự việc, những con người có thật mà mình đã từng gặp, từng chứng kiến có trong kịch bản. Tôi hy vọng khán giả sẽ xem và sẽ ủng hộ cho bộ phim mới của tôi, bộ phim làm về cuộc sống phía sau nghề diễn viên với tất cả những tình yêu và tham vọng”.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm