ĐT Vương quốc Anh: Không chỉ thua trên chấm phạt đền

06/08/2012 11:31 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Người Anh có thể tự lừa dối mình, cho rằng chỉ thất bại trên chấm phạt đền đầy may rủi nhưng nếu thẳng thắn thừa nhận, họ sẽ nhận ra rằng xét về mọi mặt, Olympic Vương quốc Anh không sánh được với đối thủ.

Về khâu chuẩn bị, đội trưởng Ryan Giggs cũng phải thừa nhận O.Hàn Quốc làm tốt hơn hẳn. O.Vương quốc Anh chỉ là một tập hợp được lắp ghép vội vàng ngay trước thềm Thế vận hội với chỉ một trận giao hữu duy nhất còn O.Hàn Quốc đã có một thời gian dài thi đấu với nhau, có 18 trận bất bại liên tiếp. Chính sự ăn ý này đã giúp O.Hàn Quốc có một lối chơi rất mạch lạc, kiểm soát được hoàn toàn thế trận trong 30 phút đầu. Nếu các chân sút xứ nhân sâm dứt điểm xuất sắc hơn, có lẽ trận đấu đã an bài ngay trong 1/3 thời gian đầu của trận đấu.

ĐT Anh thua kém đối thủ về mọi mặt - Ảnh : Getty

Trong trận đấu, các học trò của ông Stuart Pearce cũng có nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ nhưng đã quá phung phí. Đầu tiên, Ramsey đã có một cơ hội bằng vàng nhưng lại sút hỏng quả penalty ở phút 39. Phút 49, Craig Bellamy đã có pha đi bóng rồi chuyền vào rất nguy hiểm cho Tom Cleverley và chỉ cần tiền vệ của M.U chạm vào bóng là sẽ có bàn thắng nhưng điều này đã không xảy ra. Hay ở phút 64, Daniel Sturridge cũng được trao cho một cơ hội vô cùng thuận lợi nhưng chân sút của Chelsea vẫn không thể ghi bàn.

Sau trận đấu, HLV Pearce đã có những lời an ủi dành cho Sturridge: “Đây sẽ là một kinh nghiệm quý báu cho Sturridge: “Cậu ấy mới ghi hai bàn trong hai trận trước nhưng bây giờ lại đá hỏng penalty. Cậu ấy sẽ mạnh mẽ hơn sau giải đấu này”.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm