Vụ Terry từ chối Man City, ở lại Chelsea: Khi Abramovich vẫn còn yêu Chelsea

29/07/2009 12:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mọi nghi ngờ về việc Roman Abramovich không còn tình yêu và niềm hứng khởi với Chelsea của ông đã bị xua tan sau những gì xảy ra cùng John Terry.

Khi từ chối những đề nghị ngày càng leo thang về tiền bạc từ phía Man City đối với trung vệ đội trưởng của Stamford Bridge, tỷ phú người Nga đã giành được một chiến thắng đáng để ông tự hào. Hơn thế nữa, với việc đích thân đứng ra thuyết phục tuyển thủ Anh ở lại London, Abramovich đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Chelsea vẫn là một đội bóng đại gia, và Man City, ngay cả với những ông chủ mới, vẫn phải chạy theo họ.

Terry quyết định ở lại Chelsea sau cuộc nói chuyện với Abramovich

HLV Mark Hughes đã sử dụng một cuộc gặp mà vẻ bề ngoài là nhằm hoàn tất việc Daniel Sturridge chuyển tới Chelsea để đưa ra đề nghị với Terry. Nhưng như những gì Terry đã nói thì Abramovich chứng minh cho anh thấy sự cam kết vững chắc của ông, không chỉ trong suốt 6 năm qua với Stamford Bridge. Tỷ phú người Nga đã gọi điện ngay cho Terry, để xác nhận lại vai trò không thể thay thế của anh tại Chelsea, ngay khi Man City công khai với báo chí rằng họ đã nâng mức phí chuyển nhượng lên 30 triệu bảng. Abramovich rõ ràng không còn là một ông chủ xa lạ chỉ biết mỗi một việc là ngồi trên khán đài và sa thải HLV nữa. Ông thực sự đang quan tâm và sâu sát với những gì diễn ra ở Stamford Bridge.

Điều đó không chỉ thể hiện qua vụ Terry. Nửa cuối mùa giải trước, Abramovich đã có cuộc nói chuyện với ba cầu thủ trụ cột của đội bóng về công việc của HLV Luiz Felipe Scolari trước khi ra quyết định không hề chùn tay là sa thải chiến lược gia người Brazil từng vô địch thế giới. “Thật sự rất kỳ lạ vì bản thân tôi, Frank (Lampard) và Didier (Drogba) chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện như thế với ông ấy”, Terry kể lại, “Ông ấy là một doanh nhân rất thành đạt và là người ra quyết định cuối cùng. Nhưng ông ấy cũng muốn nghe ý kiến các cầu thủ. Chúng tôi là những người sống và hít thở bầu không khí bóng đá và nếu ông ấy có thể làm gì đó để giúp chúng tôi chơi tốt hơn, ông ấy sẽ làm. Ông ấy cũng muốn nhận phản hồi từ các cầu thủ, điều gì được và chưa được”.

Chính sự chi tiêu tưởng chừng không giới hạn trước kia của Chelsea, mà mới chỉ có Real Madrid vượt qua được, đã khiến nhiều người thấy thất vọng vì họ không mua sắm rình rang trong mùa hè này. Tuy nhiên, ngay cả khi không có những chữ ký lớn mà họ đã dự định trong suốt hai mùa giả, David Villa từ Valencia hay Franck Ribery từ Bayern Munich, Terry vẫn tin rằng Chelsea hiện đang ở một đẳng cấp cao hơn, còn Man City chỉ mới xây dựng những nền móng ban đầu: "Năm nay TTCN rõ ràng rất khó khăn. Nhưng Chelsea đảm bảo với tôi rằng CLB đã đưa ra những đề nghị lớn và hợp lý cho 2 hay 3 cầu thủ, nhưng đơn giản là như thế vẫn chưa đủ. Chúng tôi không chuẩn bị để tiêu pha vung vít, nhưng tôi tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng”.

Dẫu sao, việc đảm bảo sự phục vụ lâu dài của Drogba, Ashley Cole và Joe Cole, những người sắp được CLB đề nghị gia hạn hợp đồng, cùng với những chữ ký mới như Mikel John Obi, Florent Malouda hay Yuri Zhirkov, là đủ để thuyết phục Terry rằng những nền tảng cho thành công trong tương lai dưới sự dẫn dắt của tân HLV Carlo Ancelotti đã được chuẩn bị đầy đủ. Chính Terry cũng sẽ gia hạn hợp đồng. “Đó không phải là chuyện hợp đồng và lương”, Terry giải thích về việc từ chối nhận mức lương gấp đôi hiện giờ để đến City of Manchester, “Tôi tôn trọng Mark Hughes và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Man City, nhưng họ mới là Chelsea của 6 năm trước”. Và một khi Abramovich vẫn còn hứng thú với đội bóng của ông, sẽ không dễ bắt kịp đội chủ sân Stamford Bridge.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm