U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản 0-1: Thất bại nhưng không thất vọng!

14/09/2014 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Chỉ với 1 khoảnh khắc có thể xem là cơ hội rõ ràng nhất trận đấu từ sai lầm của hàng thủ chủ nhà, Genta đã đem đến sự tiếc nuối cho hàng triệu CĐV Việt Nam.

HLV Masakazu cho thấy ông là một bậc thầy trong việc xoay chuyển cục diện trận đấu. So với trận gặp U19 Việt Nam vòng bảng, HLV trưởng người Nhật có 3 sự thay đổi trong đội hình. Bất ngờ nhất là việc Okugawa Masaya, tiền đạo nổi bật nhất của U19 Nhật Bản, không được điền tên vào đội hình xuất phát.

Cầu thủ có thiên hướng chơi kỹ thuật của U19 Nhật Bản không ra sân, U19 Nhật Bản cũng không cần sử dụng lối đá hoa mỹ. Thay vào đó, U19 Nhật Bản hôm qua chơi rất thực dụng và đề cao tính kỷ luật.

Họ chơi áp sát nhanh và mạnh mẽ đến nỗi các cầu thủ U19 Việt Nam hoàn toàn không có đất diễn. Suốt 90 phút, cặp tiền đạo Công Phượng-Văn Toàn gần như bị chia cắt hoàn toàn. Cả 2 không thể 1 lần tiếp bóng thuận lợi trước cầu môn của thủ thành Nakamura.

Tình huống đáng chú ý nhất của cặp tiền đạo này diễn ra đầu hiệp 2, nhưng hàng thủ của U19 Nhật Bản đã phá tan được ý đồ của pha phối hợp 1-2 của bộ đôi này. Ở tuyến giữa, những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long cũng không đủ thời gian để mang đến cơ hội cho những đồng đội tuyến trên. Còn khi U19 Việt Nam gần tiếp cận được cầu môn U19 Nhật Bản, bộ đôi trung vệ Yuki và Motegi của U19 Nhật Bản vững vàng hơn hòn đá tảng.

U19 Nhật Bản khác U19 Myanmar chưa đá đã chịu thua 4 vạn CĐV nêm kín SVĐ Mỹ Đình. Người xem có thể kinh ngạc về một đội bóng trẻ lứa tuổi U19 lại có một tinh thần chiến đấu ngoan cường đến thế.

Họ kiểm soát trận đấu tốt đến nỗi còn không để những tiền vệ U19 Việt Nam thực hiện những cú sút xa. Trong một thế trận bị người Nhật hạn chế đến mức tối đa sai sót, việc U19 Việt Nam không phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình như ở các trận đấu trước là đương nhiên.

Và khi HLV Guillaume còn đang loay hoay chưa tìm ra được giải pháp thích hợp để điều chỉnh thì bên kia chiến tuyến, HLV Masakazu đã tung cú đấm quyết định. Giải pháp đưa tiền đạo Genta vào sân trong những phút cuối thay vì Masaya đã phát huy hiệu quả tối ưu.

Trong một pha lấy bóng, người ta vừa khen ngợi sự khôn ngoan của Hồng Duy thì ngay lập tức, cầu thủ này đã mắc sai sót sơ đẳng. Thay vì chuyền ra biên để đảm bảo sự an toàn, cầu thủ chủ nhà đã bất cẩn đưa bóng vào chân tiền vệ trung tâm U19 Nhật Bản khi đó đang ào lên để thực hiện bài tấn công áp đảo. U19 Việt Nam đã mắc bẫy, Genta trong một cơ hội gần như ngon ăn nhất trận đã có cú tung chân không thể hoàn hảo hơn làm bó tay Văn Trường.

U19 Việt Nam lại thua vào thời điểm quyết định của trận đấu. Như trận thua cũng chính đối thủ U19 Nhật Bản ở vòng bảng, người Nhật chỉ cần chơi tập trung 2/3 thời gian và khi “con mồi” có dấu hiệu say sóng, họ tung ra đòn quyết định để kết liễu đối phương. Có lẽ hơn ai hết, HLV Masakazu đã “đọc vị” hoàn toàn đội bóng đang là hiện tượng của bóng đá Việt Nam.

U19 Việt Nam lại trượt chân trước ngưỡng cửa thiên đường, như điệp khúc được lặp đi lặp lại lâu nay vốn là nhược điểm cố hữu của bóng đá Việt. Người Nhật lại thêm một lần nữa cho đội bóng của HLV Guillaume một bài học của đẳng cấp, rằng U19 Việt Nam phải học thêm rất nhiều nữa mới tiệm cận được đẳng cấp của bóng đá trẻ châu lục.

Có thể thất bại này làm hàng triệu CĐV Việt Nam buồn lòng, nhưng may mắn là CĐV Việt Nam không quay lưng lại với sự thua cuộc đó. Bóng đá mang lại niềm vui và bên cạnh đó là nỗi buồn khó tả.

Với U19 Việt Nam, CĐV nước nhà đã nếm trải nhiều cảm xúc xen lẫn. Dẫu sao, cũng đáng khen cho thầy trò HLV Guillaume đã đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam và vẫn còn niềm tin để hy vọng cho tương lai.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm