US Open 2011: Nửa chặng đường giông bão

05/09/2011 09:32 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Mỹ mở rộng năm nay không phải là vùng đất hứa cho các ngôi sao nữ. Mùa giải mới chỉ đi hết một nửa chặng đường, nhưng những tay vợt triển vọng tại giải đơn nữ đã gần như ... rơi rụng sạch. Còn các tay vợt nam? Giờ sẽ là thời điểm gian khó với họ.

Nỗi buồn các cô gái

Kim Clijster bỏ cuộc trước giải. Li Na và Petra Kvitova gục ngã tại vòng đấu đầu tiên. Bi kịch Mỹ mở rộng 1971 đã được lặp lại: không còn bóng dáng 1 nhà vô địch Grand Slam nào tại vòng 2. "Cơn ác mộng của sao" vẫn chưa dừng lại khi Venus Williams bỏ cuộc vì lí do tái phát căn bệnh liên quan đến miễn dịch và lên tới đỉnh điểm khi Maria Sharapova cũng trở thành khán giả sau vòng 3. Những ngôi sao lẻ loi còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay: Serena Williams, Kuznetsova và Wozniacki.

Berdych, nạn nhân mới nhất của chấn thương - Ảnh Getty

Hành trình đi tới ngôi vô địch tại Mỹ mở rộng là một hành trình giông bão. Không những phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ tên tuổi, mỗi tay vợt phải trải qua cả một mùa giải thi đấu căng thẳng và Mỹ mở rộng được coi là cú nước rút cuối cùng. Mỗi trận đấu tại Flushing Meadows là một cuộc đua thể lực thực sự và không ngạc nhiên khi các tay vợt tên tuổi lại là những người yếu thế. Áp lực giữ vững và cải thiện vị trí của họ tạo thành một "cơn khát điểm". Nỗ lực giành lấy điểm thưởng để cải thiện vị trí và khẳng định tên tuổi là lý do chính để họ không thể vắng mặt tại bất cứ giải đấu nào. Một mùa giải có tới trên dưới 70 trận và mỗi trận đều là cơ hội để họ vượt lên trên đối thủ hoặc ngược lại! Không có sự lựa chọn nào khác dành cho các ngôi sao: chiến đấu, chiến đấu và chiến thắng.

Ngoài thể lực đã bị cạn kiệt, không ít sao nữ đã phải tới New York với hành trang là... những chấn thương. Những giải đấu liên miên, những chuyến bay dài, đối mặt với sự thay đổi múi giờ, những set đấu có thể kéo dài cả tiếng: tất cả những điều đó thậm chí có thể vật ngã cả một con khủng long bạo chúa - một nhà báo thể thao Mỹ đã hài hước ví von như vậy. Serena có vấn đề với ngón chân cái nhưng may mắn kịp bình phục, Venus đen đủi hơn khi căn bệnh tái phát. Masha sau thất bại đáng quên cũng đã thừa nhận: "Tôi đang ở trong một tình trạng hết sức tồi tệ và tôi đã nghĩ tới thất bại tại giải năm nay trước khi nó diễn ra".

14 ca chấn thương!

Dù sở hữu nền tảng thể lực vượt trội hơn, các nam vận động viên cũng không tránh khỏi cơn bão chấn thương. Mỹ mở rộng năm nay chứng kiến màn bỏ cuộc hàng loạt của những tay vợt nam, trong bối cảnh vẫn còn nửa chặng đường phía trước. Á quân Wimbledon 2010 Tomas Berdych, tay vợt Tây Ban Nha Granollers và Robin Soderling góp phần không nhỏ trong việc xác lập kỷ lục mới cho Mỹ mở rộng 2011: Grand Slam có nhiều tay vợt bỏ cuộc giữa chừng nhất. Tính tới thời điểm này, tổng cộng 14 tay vợt đã không thể tiếp tục tham gia thi đấu, chủ yếu do lí do sức khỏe.

Nhưng rất may mắn cho giải đơn nam khi những ngôi sao của họ vẫn đang "miễn dịch" với chấn thương. Bộ tứ siêu đẳng vẫn tiếp tục hành trình chinh phạt của mình và dường như chưa gặp trở ngại nào về thể lực. "Siêu nhân" Djokovic chơi như thể chấn thương bả vai chưa hề tồn tại, Roger Federer vẫn tiến những bước vững chắc và Nadal - dù có gặp đôi chút khó khăn nhưng anh đang từng bước trở lại là chính mình. Andy Murray đang hứa hẹn sẽ làm nên một điều gì đó tại giải năm nay, qua sự tiến bộ và sự tự tin anh thể hiện qua từng trận đấu.

Trái lại, thể lực, áp lực của ánh hào quang dường như không phải là vấn đề của những tay vợt trẻ. Không phải thi đấu nhiều, cộng với sự khát khao thể hiện mình và sức mạnh tuổi trẻ, họ đã tạo nên những bất ngờ không nhỏ. Chiến thắng trước các nhà vô địch có thể chưa giúp họ lên ngôi, nhưng quan trọng nhất, niềm tin đã được khởi tạo. Và trong thi đấu đỉnh cao, niềm tin chính là chiếc chìa khóa dẫn tới thành công!

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm