Valencia: Mestalla sụp đổ

25/10/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Những cảnh báo về việc Valencia tuột dốc đã trở thành sự thật. "Los Che" vừa bị Mallorca, một đội bóng không được đánh giá cao lắm về thành tích trên sân khách, đánh bại ngay trên sân nhà Mestalla. Thất bại thứ hai liên tiếp khiến Valencia từ chỗ còn xếp trên cả Real Madrid lẫn Barca nay đã bị hai đội bóng này bỏ xa với cách biệt lần lượt là 4 và 3 điểm. Song điều đáng ngại hơn cả là thất bại mới nhất trong chuỗi 3 trận không biết thắng trên các đấu trường này có thể đẩy Valencia vào một cuộc khủng hoảng mới mà đến khi họ thoát ra được thì mọi thứ đã ở ngoài tầm tay.

Nếu cần một lý do để bao biện cho thất bại đầu tiên ở Mestalla trong năm 2010 này, người Valencia không phải không tìm ra được. Ít ra thì họ cũng có thể gọi đích danh trọng tài chính Alvarez Izquierdo là kẻ đã phá hỏng trận đấu theo hướng bất lợi cho họ. Quả penalty mà Mallorca được hưởng khi trận đấu vừa bắt đầu được hơn 5 phút rõ ràng là một sản phẩm từ trí tưởng tượng siêu việt của Izquierdo, bởi trong tình huống đó, hậu vệ Ricardo Costa còn chưa kịp chạm vào Webo khi tiền đạo to con này ngã vật ra sân. Thua sớm và thua ấm ức, các cầu thủ Valencia đã không thể chơi bóng với sự điềm tĩnh như bình thường, và cứ sau mỗi lần phải nhận thêm thẻ vàng (trong tổng cộng 6 lần), sự ấm ức trong các cầu thủ chủ nhà lại tăng thêm một chút.

Nỗi thất vọng của Soldado (Valencia) sau trận thua Mallorca, Ảnh Getty

Mọi người đều có thể đổ lỗi cho trọng tài, trừ Emery. Có thể nói, trong sự kiện Mestalla lần đầu tiên trong năm 2010 bị đánh sập, nếu trọng tài Izquierdo và tiền vệ Gonzalo Castro của Mallorca (tác giả của cả 2 bàn thắng cho đội khách) là "ngoại xâm", thì Emery chính là "nội phản". Và "vũ khí" của Emery chính là sự lạm dụng thái quá biện pháp xoay vòng cầu thủ. Đã có những lời khuyên rằng Emery nên xây dựng cho đội bóng của ông một bộ khung, song HLV người Basque vẫn quyết gạt sang bên tất cả. Trước Mallorca, ông đã thay tới 9/11 cầu thủ từng xuất phát ở trận gặp Rangers, trong đó đáng chú ý có thủ môn Cesar, trung vệ Navarro, các hậu vệ biên Bruno, Mathieu và tiền vệ Mata. Làm sao có thể chơi tốt với một đội hình có quá nhiều những xáo trộn như thế!?

Khi bán David Villa, David Silva và một loạt những trụ cột khác, ý tưởng của Emery là xây dựng một đội bóng không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Trong thời kỳ đầu, khi các đội bóng khác cũng đang trong giai đoạn xây dựng, cách làm này của Emery đã phát huy tác dụng khi Valencia liên tục giành chiến thắng bằng những đội hình khác hẳn nhau. Nhưng lúc này, khi phần lớn các đội bóng đều đã đi vào khuôn khổ và sự ổn định là giá trị được đánh giá cao nhất, ý tưởng của Emery rõ ràng không còn hợp thời nữa. Nếu cần một ví dụ thì hãy nhìn sang Barca hay Real Madrid. Dù trên băng ghế dự bị không thiếu những cầu thủ giỏi, Guardiola và đặc biệt là Jose Mourinho vẫn luôn cố gắng bằng mọi cách đưa ra sân 11 cầu thủ mà họ cho là tốt nhất trong mọi trận đấu.

Hay Emery chưa biết đâu là 11 cầu thủ tốt nhất trong đội bóng của ông?

Mallorca, sát thủ của đại gia

Không tạo được nhiều ấn tượng, song Mallorca hóa ra lại là sát thủ của các đại gia, tính cho tới thời điểm này. Từ đầu mùa, thầy trò Laudrup đã lần lượt đụng độ cả 3 đội bóng đã chiếm 3 vị trí cao nhất Liga mùa trước là Real Madrid, Barca và Valencia, và kết quả là họ đã không thua trong cả 3 trận ấy: Hòa Real Madrid trên sân nhà Iberostar, hòa Barca ở Camp Nou và đánh bại Valencia ở Mestalla.


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm