Van der Vaart sẽ không là Sneijder và Robben?

26/08/2010 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Tiền vệ người Hà Lan lại ghi bàn (lần trước là ở trận hòa Standard 1-1). Sự có mặt của Mesut Oezil ở Bernabeu không khiến VDV cảm thấy nao núng, cho dù anh chỉ được vào sân từ ghế dự bị.

Mà quả thật, VDV không việc gì phải tự ti. Vào thời điểm mà tiền vệ người Hà Lan còn đang tung hoành ngang dọc ở Bundesliga trong màu áo Hamburg thì Oezil vẫn chỉ là một cầu thủ học việc ở Schalke, và hẳn lúc đó, tiền vệ gốc Thổ cũng đã nhìn VDV với cặp mắt ngưỡng mộ.

Van Der Vaart lại tỏa sáng- Ảnh Getty
Ngay cả bây giờ cũng thế. Oezil được đá chính, nhưng anh cần có thời gian để làm quen với môi trường mới. Trong khi đó, sau hai năm ở Bernabeu, đã nếm đủ mọi dư vị của cuộc sống khắc nghiệt nơi đây, VDV hẳn đã học được cánh chấp nhận thực tại để đương đầu với những thách thức. Anh im lặng trước những lời bàn tán về tương lai của mình, đồng thời vẫn cần mẫn ra sân, cần mẫn ghi bàn, với hy vọng sẽ thuyết phục được Mourinho.


HLV người Bồ chưa bao giờ tỏ ra là một người cố chấp, mà luôn tạo cơ hội cho tất cả. Hồi ở Inter, dù Balotelli luôn gây chuyện, song Mou cũng luôn dành cho cậu ta cơ hội. Vì thế, chẳng có lý do gì Mou lại ngoảnh mặt trước những nỗ lực của VDV. Vẫn chưa thể rõ Oezil có thể tỏa sáng hay không, chưa biết Kaka bao giờ trở lại, vậy hà cớ gì lại để phung phí một cầu thủ mà tài năng đã được khẳng định như VDV.

Hơn nữa, mùa trước, Real đã quá thấm thía bài học phung phí tài năng, khi thẳng tay tống Sneijder, Robben ra khỏi cửa, để rồi phải chứng kiến cảnh hai cầu thủ này dắt tay nhau trở lại Bernabeu trong trận chung kết Champions League. Ai đó có thể để điều ấy tái diễn, chứ Mourinho thì không !

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm