Brazil gây thất vọng ở VCK World Cup U20 thế giới

31/07/2011 10:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mở tỷ số từ rất sớm, nhưng suýt phải rời sân với một thất bại trước Ai Cập, đương kim á quân Brazil đã khởi đầu hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch U20 thế giới một cách khá chậm chạp. Liệu họ có khá hơn những đàn anh tại Copa America 2011?

Còn quá sớm để đưa ra câu trả lời, song rõ ràng trận hòa trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Ai Cập khiến rất nhiều người hoài nghi về cơ hội của thầy trò Ney Franco tại giải đấu năm nay. Tại Barranquilla, Brazil đã nhỉnh hơn đối thủ Bắc Phi về khả năng cầm bóng (56% - 44%), vượt trội về số pha phạt góc (12-5), và gấp đôi về số pha dứt điểm trúng khung thành (6-3), nhưng họ lại không thể hiện được hình ảnh một ứng cử viên vô địch.

Brazil gây thất vọng ngày ra quân - Ảnh Reuters

Nhân vật vừa là người hùng, vừa là tội đồ của U20 Brazil là Danilo, cầu thủ đang khoác áo Santos, nhưng sẽ gia nhập Porto vào đầu năm sau. Anh là người mở tỷ số ở phút thứ 12 bằng một pha chọn vị trí và đánh đầu hết sức gọn gàng từ đường phạt góc của Coutinho. Nhưng chính hậu vệ phải này lại mắc sai lầm chết người dẫn đến bàn gỡ hòa 14 phút sau đó. Pha tạt bóng từ bên cánh phải của Ai Cập không mấy khó khăn, song Danilo đã mắm môi mắm lợi...phá hụt bóng để Omar Gaber đối mặt với thủ thành Gabriel và dễ dàng sút tung lưới. Trước đó, ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Danilo cũng dễ dàng bị Mohamed Salah qua mặt, và khiến các CĐV samba thót tim với cú dứt điểm vọt xà trong gang tấc.

Các tuyển trạch viên của AC Milan từng đánh giá Danilo là một Maicon mới của bóng đá Brazil, với những điểm khá tương đồng về ngoại hình (cao 1m84), tốc độ và đôi chân rất khéo. Nhưng rõ ràng hậu vệ trẻ này còn cả một chặng đường dài trước mắt, để có thể sánh với bậc đàn anh. Đặc biệt là sự tập trung trong những tình huống phán đoán trong phòng ngự.

Nhưng Danilo không phải kẻ đáng trách duy nhất bên phía Brazil. Thực tế là hàng phòng thủ đội bóng vàng xanh đã để sơ hở khá nhiều, mà nếu như dứt điểm tốt hơn thì Ai Cập hoàn toàn có thể giành được một chiến thắng. Cơ hội ngon ăn nhất đến ở đầu hiệp hai khi OmarGaber đối mặt với Gabriel trong vòng cấm địa nhưng lại dứt điểm ra ngoài. Ở phần sân bên kia, Coutinho được kỳ vọng sẽ chỉ huy hệ thống tấn công Brazil, nhưng anh đã chơi khá mờ nhạt. Vả lại, việc thiếu vắng một chân sút chủ lực như Neymar đã khiến hàng công của Ney Franco yếu đi thấy rõ.

Dẫu sao, trận hòa này cũng không đến nỗi là một thảm họa với Brazil vì họ nằm ở một bảng đấu tương đối dễ. Hai đối thủ còn lại là Áo và Panama thậm chí còn bị đánh giá là kém hơn cả Ai Cập.

Người hùng Lamela

Hai năm sau cú sốc không được tham dự VCK U20 thế giới tại Ai Cập, Argentina đang quyết tâm lấy lại vị thế số một của mình. Tại Colombia, sự kỳ vọng của bóng đá xứ tango được đặt lên đôi chân của Erik Lamela, thần đồng của River Plate và vừa ký hợp đồng với AS Roma.

Và tài năng trẻ này đã không gây thất vọng khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận mở màn gặp Mexico. Đội bóng đến từ Trung Mỹ chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi, đặc biệt là ở các giải đấu trẻ. Và trận đấu ngày hôm qua là một minh chứng, dù rằng họ là kẻ chiến bại. Mexico đã chơi ăn miếng trả miếng và thực tế cũng đã có cơ hội đáng kể từ những pha dứt điểm của Davila và Pulido. Phải đến phút 70, Argentina mới phá vỡ được thế bế tắc sau một nỗ lực cá nhân của  Lamela. "Số 10" đã dẫn bóng từ giữa sân, trước khi dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái vào góc phải khung thành, trong sự bất lực của thủ môn và ba hậu vệ Mexico. Đây là một chiến thắng rất quan trọng đối với Argentina, bởi Mexico được đánh giá cao hơn hẳn hai đối thủ còn lại trong bảng.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, U20 Anh đã gây thất vọng khi không thắng nổi CHDCND Triều Tiên. Điều đáng nói là ở trận này, các học trò của Brian Stick đã áp đảo hoàn toàn về số cú sút (16-5), nhưng không một lần thành công.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm