Khi Messi “đạp chân” Veron

06/06/2010 06:49 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Cuối tuần) - Trên lý thuyết, cùng những gì diễn ra ở các giải VĐQG châu Âu mùa vừa qua, Argentina là đội bóng có sự cân bằng và mạnh mẽ nhất trên hàng công. Thế nhưng, có không ít vấn đề đang chờ HLV Maradona giải quyết. Trong đó có việc Veron và Quả bóng vàng Leo Messi thường “đạp chân” nhau.



Veron (8) và Messi (10) khiến Maradona đau đầu

Giữa chàng rể El Kun Aguero và Diego Milito, một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu mùa giải vừa qua, việc chọn ai bỏ ai là điều khiến Diego Maradona đau đầu. Đó là chưa kể một Higuian cũng rất bén duyên với màu áo đội tuyển quốc gia. Khi mà khó khăn ấy chưa biết giải quyết thế nào để vẹn đôi đường, thì giờ đây “Cậu bé vàng” đang phải đối mặt với vấn đề khác mà nó cũng khiến ông mất ăn mất ngủ không kém: Làm thế nào để sử dụng cùng lúc cả hai học trò cưng, đồng thời cũng là bậc thầy về kỹ thuật, “Phù thủy nhỏ” Veron và “Chú rệp” Messi.

Có thể thấy về lý thuyết, vị trí mà Veron và Messi thi đấu, có vẻ như khá xa nhau và người này hoàn toàn có thể hỗ trợ người kia. Veron là cầu nối giữa hàng tiền vệ và tuyến đầu, trong khi Messi là người chơi gần khu cấm địa đối phương. Tuy nhiên, hai ngôi sao này rất hay “va chạm” trên sân cỏ. Trong một vài trận đầu tiên khi mới cầm quân, có Riquelme trong đội hình, Maradona không phải lo nghĩ nhiều đến vấn đề này. Riquelme thường chơi thấp, và những lần dâng cao anh luôn biết cách để không gây lúng túng cho các đồng đội phía trên.

Nhưng Veron không phải Riquelme, tiền vệ của Estudiantes thường chơi dâng cao và khá ngẫu hứng. Veron luôn thích cầm bóng, thể hiện vai trò của một đạo diễn phía trên các tiền vệ phòng ngự và làm ngòi nổ trong các đợt tấn công của đội nhà (Riquelme vốn ít phòng ngự, còn Veron càng ít hơn). Điều này ít nhiều có những tác động đến vai trò của Leo Messi, hay chính xác hơn là “cạnh tranh” tầm ảnh hưởng lên lối chơi của cầu thủ đang giữ danh hiệu Quả bóng vàng 2009.

Vốn không phải một trung phong, Messi thường có thiên hướng đá rộng và hoạt động xa khung thành, để rồi sau đó là những cú tăng tốc gây đột biến, hoặc ít nhất có một quả đá phạt trực tiếp. Ở Barca mùa rồi, khi Iniesta chấn thương liên tục và Xavi bị quá tải trong vai trò kiến thiết, Messi càng hoạt động rộng hơn. Đó là cách để hỗ trợ Xavi, cũng là để giúp Barca luôn nắm quyền kiểm soát bóng. Messi đã quen với việc hoạt động rộng, và đôi khi chơi như một tiền vệ công đúng nghĩa, nên cũng mang điều đó vào tuyển Argentina. Vì vậy, Messi càng dễ “đạp chân” Veron.

Chưa hết, trong các trận vòng loại cuối cùng ở khu vực Nam Mỹ, Veron và Messi từng cho thấy sự vô duyên giữa hai người. Mỗi khi Messi và Veron cùng đá chính, cả hai không thể phô diễn hết khả năng của mình, khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến việc suýt bị loại. Có thể, giữa hai bậc thầy về kỹ thuật này không có mâu thuẫn cá nhân, nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung để cùng hướng về một phía, làm tăng thêm sức mạnh cho hàng công Argentina.

Xem Veron như Xavi của Tây Ban Nha, và không thèm ngó ngàng đến Riquelme, nên rất khó có chuyện Maradona cất cầu thủ này trên ghế dự bị. Tất nhiên, gạt Messi khỏi đội hình chính lại càng không thể. Nhưng làm thế nào để dung hòa “Phù thủy nhỏ” và “Chú rệp”, để tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cho Argentina? Maradona phải đi tìm câu trả lời này, trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ngày 12/6, và nó sẽ quyết định trực tiếp đến thành bại của đội bóng xanh - trắng ở Nam Phi.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm