Đạo diễn Đào Bá Sơn đóng cặp với Việt Trinh

28/10/2010 07:21 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - “Người đói Hà Nội” - đạo diễn NSƯT Đào Bá Sơn bay về TP.HCM sáng nay 28/10, sau 12 ngày hưởng Thu Hà Nội. Liên tục 1 tháng qua anh đã ra Hà Nội 3 lần trong các đợt ra chiếu Long thành cầm giả ca. Bộ phim này vừa có suất chiếu chiêu đãi hội viên tại Hội ĐAVN lúc 9h ngày 27/10, thu hút rất đông các tên tuổi của giới điện ảnh.

Sau LHPQT Hà Nội, Đào Bá Sơn nán lại, muốn về Nghi Xuân, Hà Tĩnh tạ mộ thi hào Nguyễn Du và dự hội thảo về cụ. Nhưng cơn bão lũ làm tất cả phải hoãn. Anh sẽ trở lại Hà Nội cuối tháng 11 để thực hiện tâm nguyện này, Đào Bá Sơn vốn khởi nghiệp là diễn viên điện ảnh (từng công tác tại Nhà hát Kịch VN), thỉnh thoảng nhớ nghề, anh này vẫn xuất hiện trên màn ảnh lớn, nhỏ với tư cách diễn viên. Anh phát hiện và góp phần khẳng định tên nổi cho nhiều nữ DV và cũng đóng đôi với không ít người đẹp. Anh vừa xong vai Sinh “Việt kiều” - chồng của Xuân Đào (Việt Trinh), phim Những đoá hoa tình yêu (30 KB: Phạm Thuỳ Nhân, ĐD: Lê Cung Bắc) với nhiều cảnh quay lãng mạn tại Đà Lạt. Việt Trinh (sinh 1972) kém Đào Bá Sơn 20 tuổi, nhưng họ lại đóng rất ăn ý và đẹp đôi. Ở tuổi 58, “người tìm vàng” hàng ngày vẫn phóng xe máy rất trẻ trung ở Sài Gòn và những ngày ở HN quê hương, anh luôn chủ động tự đi xe máy khắp các phố phường mà anh quá thuộc. Cưỡi xe máy qua đường Điện Biên Phủ rực rỡ những dây đèn vàng lộng lẫy, anh thốt lên: “Đường Đồng Khởi Sài Gòn sáng thế này từ lâu, thành phố Thủ đô phải thế chứ!”. Đây là hình ảnh đạo diễn Long thành cầm giả ca trên “đại lộ Champs élysées của Hà Nội” tối 26/10.  

Khánh Vi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm